“LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI…”

(Lời Chúa thứ 5 tuần 11 TN)

 

Lời kinh Chúa dạy bắt đầu với lời kêu cầu Danh Thiên Chúa “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Phải nói và phải tin đây là Danh mà Thiên Chúa muốn chúng ta kêu cầu Người. Qua Danh này chúng ta có thể thấy trước hết Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài luôn săn sóc chúng ta như một NGƯỜI CHA đầy yêu thương.

Qua bài sách Huấn Ca, chúng ta thấy Người Cha bằng mọi cách muốn và làm cho con cái mình “được chấn hưng, được hân hạnh thiết nghĩa với Người” cho dầu có phải mạnh tay làm cho “cửa trời đóng lại”, khiến “cho lửa trời xuống” cũng chỉ có mục đích để họ trở về với cuộc sống là con làm “sáng danh Cha”, cho “nước Cha trị đến”, để “ý Cha được thể hiện”. Cuộc sống như vậy theo sách Huấn Ca nhờ thần trí Thiên Chúa trao ban, thần trí khiến họ “không sợ vương tướng”, “không quyền lực nào thắng được” “và khi chết rồi, xác vẫn nói tiên tri”.Có nghĩa là một cuộc sống kỳ diệu cả khi sống lẫn khi đã chết.

Tuy nhiên, điều kiện một cuộc sống như thế theo Lời Kinh Chúa dạy đặt nền tảng trên Tình Yêu của Cha, một cuộc sống sẵn sàng tha thứ, một cuộc sống trung tín không sa vào cám dỗ bất trung. Thời tiên tri Elia là thời Thiên Chúa thịnh nộ trên đàn con bất trung, và Elia “đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại”.

Vì thế, tuy Lời Kinh Chúa dạy rất đơn sơ và cô đọng, nhưng thực là Ý LỰC SỐNG, cho nhưng ai muốn thực sự là con TRONG NGƯỜI CON như thánh Phaolô thường nói để được hưởng quyền thừa kế của NGƯỜI CON MỘT THIÊN CHÚA.

Lm. Giuse Bảo Lộc