“HÃY THU TÍCH CHO MÌNH KHO TÀNG TRÊN TRỜI…”

(Lời Chúa thứ 6 tuần 11 TN)

 

Kho tàng trên trời là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất…”. Lời khuyên của Chúa không dễ gì lọt tai chúng ta. Mặc dù nó được xác minh trải qua mọi thời đại. Chúng ta vừa nghe câu truyện về Athalia trong sách các vua, là một bằng chứng. Lòng dạ người phụ nữ này đầy tham vọng, thậm chí giết hết giòng dõi cháu chắt của chính mình để chiếm lấy ngai vàng của con trai. Thế nhưng Thiên Chúa đã dự định cách khác cho nhà Giuđa. Chính quân dân của bà đã đứng lên chồng lại bà : bà bị sát hại.

Nhưng với những người tìm kiếm Chúa qua giao ước của Ngài thì mãi mãi tồn tại vì Chúa là Đấng Tín Trung. Thế nhưng vấn đề được đặt ra cho chúng ta : đâu là của cải trên trời, đâu là Giao Ước của Chúa. Câu trả lời tùy thuộc vào sự trong sáng của con mắt chúng ta : “Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được trong sáng”. Con mắt ở đây là ĐỨC TIN của chúng ta. Trong câu truyện Athalia, có thể nói tư tế Gioiada chính là con mắt của Dân Chúa. Ông đã chỉ cho Dân Chúa việc phải làm. Cũng thế hôm nay Đức Tin của chúng ta được củng cố nhờ ĐỨC TIN CỦA HÀNG TƯ TẾ CỦA HỘI THÁNH. Chính Hội Thánh với những Giáo Huấn, những cử hành Phụng Vụ, những hướng dẫn Mục Vụ đã củng cố đức tin cho anh chị em mình.

Cũng chính vì lý do này mà để bít kín đường đến kho tàng trên trời của chúng ta, mà người ta đang cố sức gây những hoài nghi, những thất vọng, những phản kháng lại Giáo Huấn, Phụng Vụ và Mục Vụ của HÀNG TƯ TẾ của Hội Thánh. Vì thế hơn bao giờ hết, chính ở thời điểm này chúng ta cần tín thác cho sự QUAN PHÒNG của Chúa dành cho Hội Thánh Chúa hôm nay.

Lm. Giuse Bảo Lộc