“CỬA
VÀ ĐƯỜNG ĐƯA TỚI SỰ SỐNG THÌ CHẬT HẸP, VÀ ÍT KẺ TÌM THẤY”
(Lời Chúa thứ 3 tuần 12 TN)
Câu chuyện trong sách Các Vua quyển
2 cho chúng ta hiểu về con đường đưa tới sự sống : con đường tín thác vào Thiên
Chúa duy nhất. Đó là đường vua Edêkia đã chọn cho nhà Giuđa. Trước sự bách chiến
bách thắng của vua Assiria đã tiêu diệt hết mọi thành trì và vương quốc nhà vua
đã đi qua. Giuđa chỉ là cái mắt muỗi, làm sao đứng vững. Nhưng Lời Chúa lại nói
rằng thiếu nữ Sion, thiếu nữ Giêrusalem, những tiêu biểu của số sót nhỏ bé ấy,
lại có thể cười nhạo đạo binh của Assiria. Và thực sự là thế.
Ngược lại nhà Israel với 10 chi tộc
hùng cường lại đã bị đè bẹp dưới gót chân kẻ xâm lược, chỉ vì Israel đã bỏ Chúa
và lề luật Người.
Con đường tín thác vào Chúa là con
đường hẹp : bởi vì ở đó tất cả đều chỉ là Thánh Giá : Vâng Phục và Yêu Thương.
Con đường của người chấp nhận tự hủy ra như không, con đường của người mặc lấy
thân phận của kẻ nô lệ như Đức Giêsu. Con đường của người chỉ biết dán mắt nhìn
vào niềm hy vọng bởi LỜI HỨA ngay cả trong những lúc cùng cực và quẫn bách.
Trong hoàn cảnh của Giáo Hội Việt Nam hôm nay, con đường hẹp dẫn tới sự sống vẫn
ít kẻ tìm và bước vào. Nhưng ai là người có tâm huyết cùng sinh tồn với Giáo Hội
hãy trả lời cho thế gian về niềm tin và hy vọng của mình : VÂNG PHỤC VÀ YÊU
THƯƠNG.
Lm. Giuse Bảo Lộc