“CÂY TỐT THÌ SINH TRÁI TỐT…”

(Lời Chúa thứ 4 tuần 12 TN)

 

Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc giúp cho chúng ta phán đoán về một con người “Cây tốt thì sinh trái tốt.” Đó là lẽ thường tình trong trời đất. Nhưng trước hết nó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn khách quan : xem qủa để biết cây. Đó cũng là cái lẽ khách quan chúng ta còn gặp được trong một lời khác của Chúa “Để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”(Mt 5,16).

Nhìn vào Giáo Hội hôm nay, những công cuộc trong năm năm trên ngai tòa Phêrô của Đức Biển Đức 16 đã thực hiện đem lại rất nhiều hiệu qủa tốt lành thế nên cho dù gần đây có nhiều chiến dịch truyền thông nhằm bôi nhọ người, nhưng uy tín của người trên trường quốc tế vẫn ở tầm cao, điều đó phản chiếu một tâm hồn và trí tuệ trong sáng và công chính.

Nhìn vào Giáo Phận Đà-Lạt 19 năm qua, người ta cũng thấy một thành quả tốt đẹp : số tín hữu gia tăng (cách riêng nơi anh chị em dân tộc thiểu số), sự hiệp nhất trong Giáo Phận được mọi người đánh giá cao… những thành quả này nói lên phẩm chất trong sáng của vị chủ chăn Giáo Phận, bất chấp những sự xuyên tạc bóp méo của một số nhận định truyền thông.

Phẩm chất của các vị chủ chăn trên đây không thể cắt nghĩa cách nào khác hơn là sự nhiệt thành hết lòng trung thành với Giao Ước như vua Êdekia của Giuđa thời thượng tế Helcia. Và chính Chúa, Đấng trung tín với mọi giao ước, đã làm cho Giáo Hội những điều tốt đẹp và vinh quang.

Chúng ta là những hoa trái trong CÂY NHO MẦU NHIỆM, nếu chúng ta luôn tiến bước trong Giao Ước Yêu Thương, thì chính chúng ta là triều thiên cho Các Vị chủ chăn của mình bất chấp những suy nghĩ thiển cận và thiếu liêm chính của bất kể là ai đối với các Ngài. Vì thế hãy tin tưởng, đừng sợ, can đảm đi theo các mục tử nhân lành Chúa đã cắt đặt trong Hội Thánh chúng ta.

Lm. Giuse Bảo Lộc