“CON HÃY THEO TA”
(Lời Chúa thứ 2
tuần 13 TN – Thánh Irênê 28.6)
Lời mời gọi của Đức Giêsu “Con hãy theo Ta” không đơn thuần là đi theo Người trên một hành
trình địa lý, nhưng hàm chứa một lời mời gọi đi theo một cuộc đời “không có chỗ gối đầu”
: đó là hành trình bước đi thể hiện “Ý
Cha trên trời”.
Thánh Phaolô mô tả cho người môn đệ thân tín Timôthêu về con
đường này như là sự theo đuổi “sự công chính, lòng tin tưởng, cậy trông, mến yêu và bình an”, nó
đòi hỏi đức “nhân lành, nhẫn nại chịu đựng”
như Thiên Chúa là “Đấng Nhân Lành”.
Thánh Irênê mà hôm nay chúng ta mừng kính
diễn tả một cách sinh động hơn chân lý trên đây khi khẳng định “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được
sống”. Nhưng con người nếu muốn được
sống “thì con người phải thấy Thiên
Chúa”. Chính Thiên Chúa trong Đức Giêsu đã nhân lành, nhẫn nại chịu đựng, để
tỏ cho loài người cách tuần tự và hài hòa, đúng thời đúng lúc sự sống nơi Thiên
Chúa để họ được tồn tại.
Vì thế thánh Phaolô khuyên môn đệ “Hãy lấy lòng nhân từ mà sửa dạy những kẻ chống
đối chân lý”.
Thánh Irênê theo Đức Bênêđictô là “ vị Mục Tử Nhân Lành, khôn ngoan, sâu sắc, và
nhiệt tình truyền giáo” phản ánh một cách trung thành những
đòi hỏi về người môn đệ đi theo Đức Giêsu. Sự nhân lành, nhẫn
nại, tin tưởng, cậy trông và yêu mến đi đến tột đỉnh trong cuộc tử đạo của Người.
Lm. Giuse Bảo Lộc