“CON LÀ ĐÁ, TRÊN ĐÁ NẦY THẦY SẼ XÂY HỘI THÁNH CỦA THẦY”..
(Lời Chúa ngày
29.6-Lễ Thánh Phêrô và Phaolô)
Sau lời tuyên
xưng đức tin của thánh Phêrô “Thầy là Đức
Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Chúa Giêsu đã tuyên bố “Con là đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây Hội Thánh
của Thầy”. Điều đó
cho thấy nền tảng làm nên Hội Thánh chính là ĐỨC TIN vào Đức Kitô. Và chỉ những gì nhằm xây dựng đức tin vào Đức Kitô mới là những
công việc xây dựng Hội Thánh. Cũng trong ý nghĩa đó
khi nói về đời tông đồ của mình, thánh Phaolô đã tóm lại trong lời ngỏ với
Timôthêu “Cha đã chiến đấu trong trận chiến
chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin.” Cũng chính trong ý nghĩa này mà Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô sứ mạng
“hãy củng cố đức tin cho anh em con”.
Đức Tin “là một hành vi tin cậy vô điều kiện vào Chúa, vào lời nói, các lời
hứa và hành động của Người.” Chúng ta ngày nay không
thể quan sát trực tiếp các việc làm và nghe trực tiếp các lời nói của Đức Kitô
nữa. Chúng ta tin dựa trên lời chứng của các chứng nhân trực tiếp thấy Đức
Giêsu sống và sống lại. Điều này cho thấy vai trò tất yếu của
Hội Thánh, của Huấn Quyền trong Hội Thánh, của các chứng nhân Tin Mừng.
Đối tượng của Đức Tin là Thiên Chúa và Đức Kitô Con của Người. Nếu Đức Tin có
nhìn vào thế giới, vào vũ trụ là để nhìn thấy đó là công trình tạo dựng của
Thiên Chúa và được mang dấu ấn tình yêu của Ngài, và hướng về Tình Yêu ấy.
Rõ ràng
những điểm trên đây cũng xác định được sự khác biệt trong căn tính giữa Giáo Hội
và xã hội thế tục. Trong khi xã hội thế tục nhằm tổ chức con người và xã hội
cho những mục đích phát triển tại thế, thì Giáo Hội nhằm xây dựng con người và
xã hội hướng tới sự hoàn thiện trong Thiên Chúa. Sự khác biệt còn ở ngay trên
bình diện những phương thế theo đuổi mục đích của
mình. Điều đó không có nghĩa là có mâu thuẫn hay phi lý tất yếu giữa hai mục
đích và cách thức theo đuổi, ngược lại nó đòi hỏi sự
hòa hợp để có thể đạt tới mục đích cách ngay chính. Hòa hợp
không có nghĩa là đồng nhất, nhưng chỉ là sự bổ túc thiết yếu.
Những
phương thế để đạt tới Đức Tin là : Cần phải có trái tim thật khiêm nhượng, trong sạch, cởi mở, khoáng
đạt, khôn ngoan; nó cũng đòi một ý chí tự do mạnh mẽ làm cho đời mình ăn khớp với
những điều mình tin và thực thi chân lý. Những điều ấy chỉ đạt tới được nhờ suy
niệm Lời Chúa, lãnh nhận các Bí Tích, và gắn bó với huấn quyền và các hoạt động
bác ái của Hội Thánh.
Những
biểu tượng (ví dụ Cây Thánh Giá), những tổ chức, những lễ hội… chỉ là những chỉ
dẫn hay dấu hiệu giúp chúng ta có thể có một phán đoán chắc chắn, nhưng chúng
không làm thành cốt lõi của Đức Tin. Cái cốt lõi của Đức Tin là “một ai đó”, ở
đây là chính Thiên Chúa, là Đức Kitô, Đấng đang nói và mời gọi con người.
Ngày lễ
hai thánh Phêrô và Phaolô nhắc nhở cho chúng ta về TRUYỀN THỐNG CÁC TÔNG ĐỒ khởi
từ Đức Giêsu chính là cái nôi và là môi sinh của Đức Tin. Vì thế mọi hành vi và
nỗ lực nhằm tách chúng ta ra khỏi TRUYỀN THỐNG CÁC TÔNG ĐỒ cũng là những hành
vi nhằm tiêu diệt đức tin vậy.
Lm.
Giuse Bảo Lộc