“HAI
NGƯỜI BỊ QUỶ ÁM TỪ CÁC MỒ MẢ ĐI RA, CHÚNG HUNG DỮ…”
(Thứ tư tuần 13 TN)
Bài Tin Mừng này giúp chúng ta hiểu
phẩm giá của một con người quan trọng thế nào đối với Thiên Chúa. Thực vậy, đối
với những kẻ không tin, thì phẩm giá con người không quan trọng bằng đàn heo.
Chúng ta biết theo lề luật Do Thái, heo là loài ô uế, vì thế người Do Thái
không được phép nuôi heo. Nhưng đàn heo ở đây lớn tới hàng ngàn con! Chúa Giêsu
vì muốn trả lại phẩm giá cho hai người bị quỷ ám, đã bằng lòng cho quỷ nhập và
xô tất cả đàn heo xuống biển chết chìm dưới nước.
Phẩm giá con người không bị ra ô uế
bởi heo, mà là bởi quỷ.
Tiên tri Amos khẳng định phẩm giá
con người đối với Thiên Chúa không hệ tại những của lễ và phẩm vật họ dâng,
không hệ tại giọng hát lời ca trong các lễ hội… nhưng là ở sự kiện “Thiên
Chúa ở cùng họ”, nhờ họ tìm sự lành và lánh xa sự dữ.
Phẩm giá con người do đó không thể
bị tổn thương bởi những hành vi cưỡng chế và bạo lực từ bên ngoài. Những bất
công gây ra bởi những tham ô, những bạo quyền không làm cho nhân phẩm con người
bị hạ thấp hay bị trù dập. Nhưng chỉ có sự dữ trong lòng con người mới làm cho
họ ra ô uế.
Thay thế một chế độ độc tài bằng một
chế độ tự do và dân chủ cũng không hẳn đã làm cho nhân phẩm con người được tôn
trọng và phát triển : chúng ta đã thấy chính chế độ tự do dân chủ tại phương
Tây hôm nay đang làm suy giảm phẩm giá con người thế nào : hằng bao nhiêu triệu
con người không có một phương thế tự vệ bị giết đi mỗi ngày… lỗi không phải ở Tự
Do và Dân Chủ mà lỗi ở lòng người đã nhân danh tự do và dân chủ để chỉ tìm cuộc
sống hưởng thụ và tội lỗi.
Con đường duy nhất có thể trả lại
phẩm giá công minh và chính trực cho con người đó là “Hãy tìm sự lành, đừng tìm sự dữ,
để Thiên Chúa ở cùng” chúng ta.
Lm. Giuse Bảo Lộc