Lời Chúa thứ 5 tuần 5 TN

Thưa Thầy, Đúng Thế, Nhưng Các Chó Con Cũng Được Ăn Những Mụn Rơi Dưới Bàn Ăn Của Con Cái

 

Câu chuyện trong bài Tin Mừng có thể nói thật hy hữu và cần được lý giải : hy hữu trong câu nói của Chúa xem ra quá khinh người : “Không Nên Lấy Bánh Của Con Cái Mà Ném Cho Chó”, nhưng thực ra Chúa chỉ nói lên cái quan niệm và cách ứng xử của người Do Thái đương thời vẫn coi dân ngoại là nhơ nhớp, uế tạp, mà đụng chạm tới họ, vào nhà họ là bị ô uế, phải thanh tẩy. Hy hữu còn ở trong tâm tình rất khiêm hạ và tin tưởng của người đàn bà ngoại giáo này. Và chính sự khiêm hạ và tin tưởng ấy bà đã được Chúa ban cho điều ước nguyện.

Qua câu chuyện này chúng ta thấy trước hết Chúa không chấp nhận quan niệm và cách ứng xử của người đương thời. Và rất nhiều lần Chúa từng ăn uống với người thu thuế và tội lỗi, Thậm chi còn bênh che ngay cả những kẻ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình… Và Chúa cũng nói lên với quyền năng quan niệm và cách ứng xử với mọi người bất kể là ai bằng một TÌNH THƯƠNG không giới hạn. Và cũng chính thái độ ấy của Chúa đã đưa đến cái chết của Người. Người chết vì YÊU cách riêng các tội nhân.

Câu chuyện cũng dạy chúng ta phải biết cầu nguyện với lòng khiêm tốn và tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc