Lời Chúa thứ 6 tuần 5 TN

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức

"Ephpheta!", Nghĩa Là "Hãy Mở Ra!"

 

Nhận xét về Chúa Giêsu người đương thời với Ngài nói  Người làm mọi sự tốt đẹp”. Họ muốn nói tình thương và quyền năng của Chúa đã chữa lành mọi bệnh nhân. Xét về mặt nhân tính, tình thương của Chúa cũng là thừa hưởng nơi giáo dục gia đình, mà Đức Mẹ, một người phụ nữ luôn có một tấm lòng phục vụ yêu thương như Tin Mừng cho thấy đã đóng góp rất nhiều trong nền giáo dục ấy.

Và hôm nay là lễ Đức mẹ Lộ Đức, một trung tâm của các bệnh nhân xác hồn khắp thế giới, vì ở nơi này lòng từ mẫu của Mẹ luôn luôn bầu cử cho họ trước tòa Chúa, khiến cho hàng triệu triệu người được sự tốt đẹp. Chúng ta có thể khẳng định đó là trung tâm của lòng thương xót của Mẹ.

Khác với Evà nguyên tổ đã chỉ nghĩ đến bản thân muốn “Biết Thiện Ác Như Thần Thánh” Đức Mẹ chỉ muốn phản ánh “lòng thương xót Chúa trải qua từ đời nọ tới đời kia” qua cuộc sống trần gian và cả ngày nay trên thiên quốc và hết lòng phục vụ cho Lòng Thương Xót Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc