Lời Chúa thứ 4 02.02

ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ kính)

Ngày lễ này theo cách nói đạo đức bình dân được gọi là lễ nến : lễ mà các tín hữu đem nến đến để được làm phép để xử dụng trong những ngày lễ gia đình, hay thắp lên để cầu xin sự phù trợ của Thiên Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Việc làm phép nến phát xuất từ ý nghĩa của bài Tin Mừng : khi bồng bế con trẻ Giêsu trên tay tiên tri Simêon đã sung sướng lên tiếng cảm tạ và tôn vinh “Chính Mắt Con Đã Nhìn Thấy Ơn Cứu Độ Của Chúa Mà Chúa Đã Sắm Sẵn Trước Mặt Muôn Dân, Là Ánh Sáng Chiếu Soi Các Lương Dân, Và Vinh Quang Của Israel Dân Chúa”. Nến được làm phép là hình ảnh của Đức Giêsu, Ánh Sáng Muôn Dân.

Trước hết Ánh Sáng đã đáp lại ước vọng chờ đợi thẳm sâu của Simêon, và cũng là của toàn thể nhân loại : ước vọng được Cứu Độ . Trong bối cảnh của ngày cuối năm Âm Lịch, nhìn lại một năm đã qua, chúng ta thấy có nhiều bóng tối đang lan rộng trên thế giới : cụ thể như sự sống và nhân phẩm đủ lớp người : già trẻ, phụ nữ và cả các thai nhi đang trở thành những đồ vật cho những tham vọng ích kỷ… từ đáy thẳm tâm linh của hàng triệu triệu con người đang khát khao được cứu độ, được sống và được kính trọng. Bóng tối cũng đang đe dọa ngay cả cuộc sống của nhiều giáo hội địa phương, và phải kể cả Giáo Hội tại Việt Nam do những làn sóng chỉ trích, phê bình thậm chí là mạt sát dưới muôn hình vạn trạng làm suy yếu sự hiệp thông. Nguyên nhân đã được các Đức Giáo Hoàng hiện đại mạnh mẽ tố giác : đó là chủ thuyết tục hóa và tương đối hóa đang khống trị tư duy của con người : không còn nhìn nhận Đức Giêsu và Giáo Hội Người là ánh sáng của trần gian.

Bản chất của Ánh Sáng Cứu Độ chính là Tình Yêu của Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, mang lấy thân phận của một hài nhi, để như tác giả thư Do Thái viết  Người có thể thông phần vào cái chết của mọi xác phàm để  Nhờ Cái Chết Của Người Mà Người Huỷ Diệt Kẻ Thống Trị Sự Chết Là Ma Quỷ,” Điều quan trọng mà tác giả thư Do Thái muốn diễn tả đó là cái chết của Người chính là hiến lễ làm cho Người trở thành vị “Đại Giáo Trưởng Nhân Lành Và Trung Tín Với Thiên Chúa” để “Người Có Thể Cứu Giúp Những Ai Sống Trong Thử Thách”.

Nói cho cùng, những thảm họa và tệ nạn đang hủy diệt hạnh phúc của con người đều có căn nguyên là con người càng ngày càng đánh mất tình yêu  chân thực do sự điên cuồng chạy theo những tình yêu giả trá. Chúa Giêsu chính là Tình Yêu Đời Đời và Vĩnh Cửu mới có thể là nguồn mạch đem lại Sự Sống và Hạnh Phúc sung mãn.

Vì thế ngày cuối năm, cũng là ngày chúng ta phái sám hối trở về với Chúa Giêsu trong HIẾN LỄ TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI để tìm lại nguồn sống thực cho năm mới đang đến.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc