SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN THỨ 7 TN-A

 

Cả ba bài Thánh Kinh hôm nay đều đề cập đến Đức Yêu Thương, mỗi bài trình bày một khía cạnh đặc biệt. Thực vậy với bài đọc 1 có thể tóm lại trong câu :

  1. Hãy Yêu Thương Các Bạn Hữu Như Chính Mình. Ta Là Chúa. Với lời này Lời Chúa đặt nền tảng của Đức Yêu Thương trên chính Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương muôn loài khi Ngài muốn chia sẻ chính Ngài qua việc Tạo Dựng. Chúng ta nhớ lại trong trình thuật sáng tạo của sách Sáng Thề : muôn loài được tạo dựng trong nhận thức tốt đẹp của Thiên Chúa, cách riêng loài người được tạo dựng giống Hình Ảnh của Ngài. Muôn vật có được sự tốt đẹp vì nó phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa. Và đó là lý do mà chúng ta phải yêu thương mọi người, bởi vì nếu nơi chúng ta có gì đáng yêu, đáng kính trọng là vì chúng ta là hình ảnh giống Thiên Chúa, và điều đó cũng gặp được nơi anh em chúng ta. Nói theo Thánh Phaolô, chúng ta có là gì thì tất cả đều chỉ là Hồng Ân. Và đó chính là điều chúng ta phải yêu mến, phải gìn giữ. Những gì không phải là hồng ân, thì chỉ là những bọt bèo chóng qua của tội lỗi. Điều đáng tiếc và làm nên sự khốn cùng của nhân loại, là vì chúng ta đã đặt tình yêu của chúng ta nơi những cái hư không chóng qua, và vì thế đã tạo nên những sự tranh dành ghét ghen và thù hận.
  2. “Anh Em Không Biết Anh Em Là Đền Thờ Của Thiên Chúa Và Thánh Thần Thiên Chúa Ngự Trong Anh Em Sao” Thánh Phaolô còn nhìn muôn loài nuôn vật trong ánh sáng của Ơn Cứu Độ : theo đó, cách riêng người Kitô Hữu nhờ bí tích Rửa Tội đã trở nên Đền Thờ Thiên Chúa và Thánh Thần ngự nơi đó. Như vậy nhờ Chúa Giêsu cứu độ, muôn loài chẳng những trở lại vẻ đẹp ban đầu mà còn được nâng lên ở tầm cao hơn : nơi Thiên Chúa chọn để cư ngụ. Và còn sự khôn ngoan nào diệu vợi hơn là được trở nên đền thánh của Thiên Chúa. Nhưng để được là thế, Thánh Phaolô nhấn mạnh chúng ta phải thuộc về Đức Kitô, bởi vì chỉ có thân thể của Đức Kitô mới thực sự là Đền Thờ của Thiên Chúa nơi trần gian như Tin Mừng Gioan cho thấy chính Chúa Giêsu đã quã quyết như vậy khi tuyên bố “Các Ngươi Cứ Phá Hủy Đền Thờ Này Đi, Nội Trong Ba Ngày Ta Sẽ Xây Dựng Lại.” Và đó chính là lý do nền tảng của Đức Yêu Thương của người Kitô Hữu.
  3. Thế nhưng, một nhận thức đức tin như thế cũng không miễn trừ cho người Kiô Hữu những gian khổ trong hành trình yêu thương. Bài Tin Mừng cho thấy trước hết phải vượt qua những giới hạn tự nhiên “Mắt Đền Mắt, Răng Đền Răng” để có thể “Không Chống Cự Lại Với Kẻ Hung Ác”, và tiến xa hơn đến mức phản chiếu chính Tình yêu của Thiên Chúa “Là Đấng Làm Cho Mặt Trời Mọc Lên Trên Người Lành Cũng Như Kẻ Dữ”. Chính hành trình yêu thương này đã đưa Đức Giêsu đến mầu nhiệm Thánh Giá để có thể bày tỏ Tình Yêu cho đến cùng của Chúa Cha. Và hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn muốn hiện tại hóa con đường Yêu Thương này cho mọi thời mọi nơi trong Bí Tích Thánh Thể.
  4. Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích của Tình Yêu, không ai có thể có tình yêu trọn vẹn, nếu hằng ngày họ không để cho Bí Tích này biến đổi làm cho họ được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu trên hành trình Yêu Thương.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc