SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN THỨ 8 TN-A

 

  1. Sion Nói: "Chúa Bỏ Rơi Tôi, Chúa Đã Quên Tôi Rồi" Lời sách Isaia nói đến một thực tế trong cuộc sống nhân loại: con người không còn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống mình. Cho dù nguyên do có thể khác nhau theo cách suy nghĩ của họ. Ở đây họ cho rằng Thiên Chúa bỏ rơi họ, còn trong bài Tin Mừng thì chính con người bởi chồng chất lo toan kiếm cái ăn cái mặc mà lãng quên Thiên Chúa, Nước Thiên Chúa cũng như sự công chính của Người. Thậm chí con người ngày nay còn muốn xóa bỏ mọi dấu tích sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống công cộng.
  2. Thánh Phaolô nói đến một hậu quả trực tiếp của sự chối bỏ ấy : “Sự Đoán Xét” của con người trở thành lệch lạc và ẩn chứa mọi thảm họa cho chính con người. Chúng ta có thể thấy hậu quả tàn khốc qua những cuộc thế chiến trong thế kỷ trước đều phát xuất từ việc con người lấy chính mình làm mẫu mực đo lường, không chấp nhận lấy sự “công chính” của Thiên Chúa làm điểm quy chiếu như thánh Phaolô nói “Đấng Đoàn Xét Tôi Chính Là Chúa”. Một khi lấy chính mình làm thước đo, con người sẽ luôn rơi vào từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, bởi vì chính con người cũng đang trên tiến trình biến đổi : điều đó khiến cho họ đang trao phó định mệnh của mình cho những tham vọng. Chúng ta cũng có thể thấy qua các phim ảnh giả tưởng trong nhiều thập niên qua : các kịch bản luôn phản ánh những tai họa và nỗi lo sợ của con người trong một thế giới khoa học không có Thiên Chúa.
  3. Vì thế cần luôn lặp lại lời sách Isaia “Cho Dù Người Mẹ Đó Có Quên, Nhưng Ta Sẽ Không Quên Ngươi Đâu”. Thánh Phaolô còn cho thấy, sự quan tâm của Thiên Chúa đến cuộc sống con người đi vào thẳm sâu trong tâm hồn họ đến nỗi “Người Sẽ Đưa Ra Ánh Sáng Những Điều Giấu Kín Trong Bóng Tối Và Phơi Bày Những Ý Định Của Tâm Hồn”. Khi Chúa Giêsu đến trong trần gian, qua cuộc sống của chính Ngài, của gia đình và các bạn hữu Ngài, Ngài chỉ muốn minh chứng cho chân lý Thiên Chúa Yêu Thương con người bằng một tình yêu quan phòng cho họ mọi điều thiện hảo nhất. Vì thế điều cần thiết cho hạnh phúc con người chính là hoàn toàn tin tưởng và phục vụ cho Tình Yêu ấy. Và đó cũng chính là “Nước Thiên Chúa Và Sự Công Chính Của Người” mà họ phải kiếm tìm. Nói một cách khác, chúng ta phải tổ chức cuộc sống của mình theo sự thúc đẩy của Đức Ái. Cũng chính vì thế Chúa Giêsu chỉ để lại cho môn đệ một giới răn duy nhất “Các Con Hãy Yêu Thương Nhau Như Chính Thầy Đã Yêu Thương Các Con”..
  4. Cộng đoàn Phụng Vụ chính là dấu chỉ và là thực tại của Nước Thiên Chúa và sự Công Chính của Người. Ở nơi đây chúng ta thực sự được tách ra khỏi mọi lo lắng trần tục để chuyên lo tìm kiếm sự công chính của Chúa qua Lời Người, và qua sự Hiệp Thông đặt nền tảng trên chính sự Hiệp Thông với Thiên Chúa. Để từ Cộng Đoàn Phụng Vụ đi vào thế giới, chúng ta có khả năng quy tụ và biến đổi thế giới này trở nên Nước Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc