Mồng Một Tết - Thánh lễ Tân Niên

Mẫu B

          Ngày đầu năm Giáo Hội mượn lời tiên tri Isaia để mời gọi chúng ta tin tưởng vào Tình yêu Thiên Chúa : “Này Đây Ta Sáng Tạo Trời Mới Đất Mới, Không Còn Ai Nhớ Đến Thuở Ban Đầu Và Nhắc Lại Trong Tâm Trí Nữa”. Năm mới trong ý định Thiên Chúa là năm Ngài sẽ làm cho Giáo Hội, Giêrusalem hôm nay, trong đó có mỗi người, mỗi gia đình, trở thành nguồn hoan hỷ cho mọi dân tộc. Nếu như mỗi ngày chúng ta đều chân thành đáp lại tình yêu Ngài  Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,  vì đã thương cứu vớt”.

Sách Khải Huyền đã phác họa hình ảnh Giêrusalem mới với đặc tính riêng biệt “Đây Là Nhà Tạm Thiên Chúa Ở Cùng Nhân Loại, Người Sẽ Cư Ngụ Cùng Với Họ”. Chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui trong năm mới này nếu chúng ta mở mọi cánh cửa tâm hồn trong gia đình cho Thiên Chúa cư ngụ. Ngài sẽ “Đổi Mới Mọi Sự”.

Tình Yêu Thiên Chúa sẽ đổi mới mọi sự qua sự đổi mới chính tâm hồn chúng ta như Tin Mừng cho thấy. Vốn dĩ tâm hồn chúng ta nơi chất chứa thứ tình yêu khép lại trên chính bản thân mình, nhưng Tin Mừng sẽ biến đổi để chúng ta có trái tim và Tình yêu của Thiên Chúa như chính Đức Giêsu “Yêu Kẻ Thù Và Cầu Nguyện Cho Những Kẻ Ngược Đãi Anh Em. 45 Như Vậy, Anh Em Mới Được Trở Nên Con Cái Của Cha Anh Em,”. Sự đổi mới này Thiên Chúa thực hiện bằng việc ban bố Lời Ngài như ánh sáng soi đường, bằng các bí tích, cách riêng Bí Tích Thánh Thể như là nguồn sự sống mới, và qua sự HIỆP THÔNG trong Giáo Hội như là khuôn mẫu và cùng đích.

Xin mượn lời tiên tri Isaia làm lời cầu chúc năm mới gởi đến mỗi người và mỗi gia đình : Xin Thiên Chúa là Chúa mọi mùa xuân “ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh”.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc