SUY NGHĨ VỚI LỜI CHÚA CN V TN-A

 

Các Con Là Sự Sáng Thế Gian”. Chúa Giêsu bằng những lời này đã trao cho các môn đệ một sứ vụ đặc biệt : họ phải “Chiếu Giãi Ra Trước Mặt Thiên Hạ” những việc lành làm ánh sáng phản chiếu sự tốt lành của Cha trên trời. Có lẽ hầu hết chúng ta không ý thức về trách nhiệm này. Đời sống đạo của chúng ta chỉ đóng khung lại trong một số việc đạo đức như đọc kinh, xem lễ, và chu toàn một số điều răn, hầu như nó chỉ mang chiều kích cá nhân.

Nhưng mệnh lệnh của Chúa lại đặt chúng ta vào trong tương quan xã hội. Và cứu cánh của công cuộc Cứu Độ là tập họp muôn loài muôn vật trong Đức Kitô. Vì thế người Kitô hữu không thể sống dửng dưng với những chuyển biến của xã hội. Nói về xã hội ngày nay có qúa nhiều vấn đề, chúng ta không thể có một nhận định đầy đủ và đúng mức, nhưng có một vấn đề chúng ta phải đối diện mỗi ngày đó là Lương Tâm con người càng ngày càng bị giản lược vào lợi nhuận và lợi ích cá nhân mà muốn nói theo Thánh Phaolô thì phải nói Lương Tâm bị khống chế bởi “Những Lời Quyến Rũ Của Sự Khôn Ngoan Loài Người”. Chúng ta có thể thấy được sự quyến rũ đó qua những chủ thuyết tục hóa và tương đối hóa mà Đức Thánh Cha Bênêđictô không ngừng cảnh giác. Điều đáng nói là trong xã hội hôm nay tiếng nói của những thế lực tối tăm lại càng ngày càng trở thành tiếng nói duy nhất và chính thức trong xã hội. Chúng ta có thể kiểm tra điều đó nơi phố chợ, nơi các quán caphê… thậm chí ngay trong các bữa ăn gia đình và những lúc nhàn rỗi thư giãn, những câu chuyện phần nhiều chỉ là tiếp nối cho những câu chuyện xấu xa ở đời hay trong đạo.

Tiên tri Isaia có thể đã thấy, hay thấy trước những thế lực tối tăm ấy nên đã xác nhận cách cụ thể sứ vụ của Dân Chúa “Hãy Chia Bánh Của Ngươi Cho Kẻ Đói, Hãy Tiếp Nhận Vào Nhà Ngươi Những Kẻ Bất Hạnh Không Nhà Ở; Nếu Ngươi Gặp Một Người Trần Truồng, Hãy Cho Họ Mặc Đồ Vào, Và Đừng Khinh Bỉ Xác Thịt Của Ngươi. Như Thế, Sự Sáng Của Ngươi Tỏ Rạng Như Hừng Đông”. Đó cũng chính là những việc lành mà Chúa Giêsu muốn nói đến.

Nhưng để làm được và nói được về những việc lành như thế, theo Thánh Phaolô, điều cần thiết là hãy để Lương Tâm của mình được soi sáng bởi mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Mầu nhiệm của con người dám làm và chỉ làm, dám nói và chỉ nói SỰ THẬT theo sự giãi bày của Thần Trí và Quyền Năng của Thiên Chúa.

Sống và nói SỰ THẬT như thế có thể chúng ta cảm thấy mình bị lạc lõng và cô đơn giữa giòng đời. Nhưng đừng lo, vì như hạt muối tuy ít ỏi, nhưng nó có khả năng muối cho đời mặn lại. Chúa bảo chúng ta “Các Con Là Muối Đất”, nên tuy lời nói và việc lành của chúng ta như hạt muối nhỏ bé và đơn độc, nhưng Quyền Năng và Thần Trí Chúa lại vô cùng mạnh mẽ, khiến cho lời nói và việc lành của chúng ta trở thành Ánh Sáng cho trần gian.

Vì thế chúng ta “Đừng Sợ”, hãy mạnh dạn nói và làm việc lành để xã hội chúng ta đang sống được giải thoát khỏi sự khống trị của những xấu xa và gian dối.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc