Lời Chúa thứ 4 tuần 5 TN

Chỉ Có Những Gì Từ Con Người Ta Xuất Ra, Chính Những Cái Đó Mới Làm Cho Họ Ra Ô Uế”.

 

Ngoài ý nghĩa Tin Mừng đã nói : mọi của ăn đều sạch chúng ta có thể thấy trong những lời Tin Mừng còn hàm ẩn lời mời gọi hãy quan tâm đến điều gì làm cho con người SỐNG lành mạnh. Và chúng ta gặp được những chỉ dẫn cơ bản trong bài Sách Sáng Thế.

Thực vậy, sự sống của con người tuy có những điều chung đụng với mọi loài thọ tạo : cụ thể qua hình ảnh từ bùn đất Thiên Chúa nắn thành con người, nhưng SỰ SỐNG thì do SINH KHÍ của Chúa.

SỰ SỐNG còn là tiếp nối công trình của Chúa : trồng tỉa và chăm sóc theo mệnh lệnh của Chúa.

Ngay từ đầu nguyên tổ đã không tôn trọng SỰ SỐNG THẬT, nên đã khiến cho sự chết đi vào lịch sử con người, khi các Ngài chối bỏ lề luật Ngài.

Và cho đến tận hôm nay, con người dùng trí óc mình để khẳng định chính mình là chủ sự sống qua việc làm ra con người từ các ống nghiệm, hay việc dành cho mình cái quyền lựa chọn làm mẹ hay là không. Những thái độ như vậy đã gia tăng sự chết chóc cho chính con người. Và biến sự sống trở thành đồ uế tạp.

 

Lm. Giuse Bảo Lộc