Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 11 tháng 01: Thất bại sẽ tới thành công

 

 Bản Dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1908:  Một luật sư nổi tiếng trẻ tên là Mohandas Gandhi (sau này đưọc gọi là Mahatma) bị vô tù tại Nam Phi chỉ vì không khai nhận mình là người Á Châu.

1922:  Frederick và Charles Best lần đầu tiên dùng thuốc chích Insulin cho bệnh tiểu đường với loại thuốc sáng chế dành cho con người.

1935:  Amelia Earhart trở thành phụ nữ đầu tiên lái máy bay một mình từ Hawaii đến California.

 

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Có đủ tiện nghi cho nhu cầu con người chứ không đủ cho lòng tham của con người.” , Mahatma Gandhi

 

Suy niệm trong ngày

 

Sư Huynh Quentin O’Halloran

 

Khi chúng ta thực sự đã làm hết mình việc gì mà lại có chuyện gì đó xẩy ra khiến cho hư việc, chúng ta đều biết là sự thất vọng thế nào rồi cũng sẽ đến. Tôi thấy mình phấn khởi mỗi khi nhớ đến tại nạn xẩy đến trong đời ông  Bertel Thorvaldsen, một nhà điêu khắc nổi danh người Đan Mạch.

 

Sau kkhi điêu khắc xong tượng Chúa Giêsu bằng đất sét với hai cánh tay cánh và khuôn mặt hướng lên Trời cao, ông cảm thấy rất đỗi vui sướng về thành quả tuyệt vời của mình, vì đã chinh phục được sự sáng tạo. Thế rồi chỉ trong 24 tiếng đồng hồ sau, chẳng biết thế nào sương mù dầy đặc bên ngoài lan vào phòng điêu khắc của ông khiến cho chất đất sét của bức tượng bị rữa. Ông tỏ ra quá ư thất vọng và nản chí khi nhìn thấy hệ quả là đầu và hai cánh tay của bức tượng ngả xuôi xuống. Rồi đến mãi về sau ông mới nhận ra rằng tượng Chúa Giêsu bây giờ thì hai tay tay mà mặt hướng nhìn xuống đất, có điều lạ là hình như dáng điệu lại tỏ ra rất thương cảm và mến yêu. Thế là bức tượng mang tên “Hãy đến với Cha” đó trở thành một tác phảm rất nổi tiếng trên thế giới.

 

Như vậy chúng ta thấy rằng trong đường đời đôi khi sự thất bại lại biến thành sự cải tiến, và có thể là sự thành công nữa.

 

Lời cầu nguyện

 

Về Sư Sáng Iạo                                         

                                                                   

Chẳng cấn biết chúng ta làm nghề chi

Mọi người chúng ta là các tạo vật biết sáng tạo

Chúng ta thường liên kết sáng tạo với nghệ thuật:

Âm nhạc, sân khấu, truyên hình và văn chương.

Chúng ta cần để ý đến tất cả mọi sự mình sáng vào mỗi ngày

Dù là sáng tạo ra một bữa ăn,

Dù là tìm dịp giúp bạn hữu hay gia đình gặp gỡ,

Dù là lập nên một dàn bài cho một lớp học,

Dù là thực hiện tác phẩm nghệ thuật nhỏ nhoi,

Dù là thu xếp cho một mối quan hệ nào đó,

Dù là tạo cơ hội cho những dịch vụ buôn bán,

Xin Chúa cho chúng ta tiếp tục vui hưởng các sáng tạo riêng của mình!

Đồng thời cũng nên trân quí và nêu cao gía trị các sáng tạo của người khác nữa!