Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 30 tháng 01: Khổ đau con đường tiến

Bản Dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

           Hôm nay là ngày lễ kinh Sư Huynh De La Salle Thánh Murien-Marie

1595:  Kịch bản Romeo và Juliet của Shakespeare được trình diễn lần đầu tiên.

1847:  Thành phố Yerba Buena tại California được đổi tên lại là San Francisco.

1945:  Trong tai nạn nguy hại đến mạng sống con người khủng khiếp nhất trong lịch sử về ngành hàng hải, con tàu Whilhelm Gustaff chìm trong biển Baltic gây thiệt mạng cho khoàng chùng 8000 người/

1948:  Người quá khích Ấn Giáo là Nathuram Godse ám sát ông Mahatma Gandhi người Ấn Độ là lãnh tụ độc lập có lập trường chủ hòa

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Đến cuối đời chúng ta sẽ không bị xét hỏi chúng ta đã đậu được bao nhiều bằng cấp, đã kiếm được bao nhiêu tiền, đã dặt được bao nhiêu công trình. Thế nhưng chúng ta sẽ đượcc nhận xét “Thày đói mà con đã cho Thày ăn; Thày trần truồng mà con đã cho quần áo để Thày mặc; Thày không nhà ở con đã cho Thày nơi trú ngụ.” Đói đây không phải đói cơm bánh thôi,  mà đói cả tình thương yêu nữa. Trần truồng đây không những cần đến quần áo mặc thôi, mà cần đến cả sự tôn trọng nhân phẩm con người nữa. Không nhà ở không phải chỉ muốn một căn phòng xây bằng gạch, mà còn nói lên ý nghĩa: không nhà ở là bởi vì bị người đời ruồng bỏ.___ Mẹ Teresa

 

Suy niệm trong ngày

 

Sư Huynh Patrick Jurd trên Website De La Salle:

 

Người con thứ ba của một gia đình có sáu người con là cậu Louis Wiaux  mở mắt chào đời năm 1841 tại ngôi làng nhỏ thuộc vùng nói tiếng Pháp của nước Bỉ, nơi mà hầu hết dân cư là người Công Giáo sùng đạo.  Ít lâu sau đó, cậu gặp các Sư Huynh De La Salle ỏ một trường học lân cận, thế rồi cậu quyết định nhập vào đệ tử viện tại Namur, nơi đây cậu được nhận tên khấn dòng là Mutien-Marie. Sau hai năm dậy học tại các lớp sơ đẳng, Sư Huynh Mutien được chỉ định đến phục vụ tại một trường nội trú ở Malonne, và chính tại đây Sư Huynh phục vụ suốt 58 năm liên tiếp.

 

Sư Huynh lúc đầu gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với bổn phận vừa dậy học vừa làm giám thị. Thày đã được một bạn đòng nghiêp trợ giúp là Sư Huynh Chủ Nhiệm môn ăm nhạc và nghệ thuật, vào một dịp xẩy ra vấn đề liên quan đến chương trình giảng dậy. Rồi tờ đó Sư Huynh Mutien không những là một thày dậy đa năng đa hiệu về các môn học này, mà còn là một giám thị nghiêm túc thường trực tại các sân chơi của nhà trường, đồng thời là một giáo lý viên chăm chỉ tại một giáo xư lân cận. Một điều nổi bật nhất nơi Sư Huynh là chính lòng kiên nhẫn và tình thương yêu nơi thày đã ảnh hưởng trên các học sinh một cách sâu đậm. Ngay đến các sư huynh khác là bạn của thày, ai cũng nói rằng Thày là một tu sĩ chưa hề bao giớ vi phạm điều luật nhỏ nào trong quy luật các Sư Huynh.

 

Sư Huynh Mutien từ trần ngày 30 tháng Giêng năm 1917. Sư Huynh được phong Chân Phước dưới thời Đức Giáo Tông Phaolô VI năm 1977, và được nâng lên bậc Hiển Thánh vào năm 1989 đưới thời Đức Giáo Tông Giaon Phaolô II. Chính Sư Huynh Bill được vinh dự ngồi hàng ghế đầu tại Đền Thánh Pherô trong lễ nghi phong thánh này.

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa, sư huynh Mutien đã thắng vượt những khó khăn đầu tiên để trở thảnh một giáo viên đa năng đa hiệu. Xin đời sống gương mẫu của Thánh Mutiên linh ứng cho con biết hành xử khôn ngoan với các khó khăn trong cuộc sống, và biết sống kiền trì trong tinh thần khiêm nhường và trung thành trên đường tìm đến Thiên Chúa.