Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 01 tháng 06: Tình yêu bao gồm tôn trọng

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1942:  Tin ttức đầu tiên vè 10 ngàn người Do Thái bị chết bằng hơi ngạt tại Ba Lan đã được đăng trên tờ báo lưu  hành ngầm, đó là tờ Warsaw Ghetto

1968:  Người bênh vực nhân quyền cho người mù là Helen Keller qua đời tại Connecticut thọ 87 tuổi

1979:  Chấm dứt 90 năm caí trị của Người Anh Quốc tại Rhodesia khi Giám Mục Muzorewa lên thay thế Ian Smith và đổi tên nước này thành Zimbabwe

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Khoa học đã tìm ra phương thuốc chữa trị khá nhiều tội xấu; thế mà không chữa nổi được tội xấu nhất – đó là tôi chống lại nhân quyền.___Helen Keller

 

Suy niệm trong ngày

 

Bill Firman:

 

Vào thập niên 1950, người ta có thể quyết đoán rằng hầu hết người Kitô hữu đều coi tình dục ngoài hôn nhân, việc ngừa thai và phá thai, tranh ảnh khiêu dâm, chết tự nguyện, trao đổi bạn đời, đồng tình luyến ái và đổi giống, tất cả đều đi ngược với luân thường đạo lý. Trăm người như một ai cũng đồng ý rằng các đề mục trên đã đi đến chỗ mai một, và chính tôi không cũng nhớ được về bất cứ cuộc tranh luận liên hê hay tiến trình biện chứng nào dẫn tới sự thay đổi quan niệm này. Theo tình hình chung, lý do đơn thuần có thể là do sự áp dụng có hiệu quả đáng kể của những nhóm người nào đó, một số người theo niềm xác tín thành thực, nhưng nhiều người khác lại viện vào lý do tài chánh.

 

Vào cuối thập niên 1960, cuốn phim Blow up đã được coi là cuốn phim công khai về vấn đề này một cách đáng phải chú ý; bởi vì đây là làn đầu tiên, một phụ nữ cởi trần để lộ cả bộ ngực và xuất hiện trên màn ảnh xi nê. Rồi từ đó về sau, dư luận đại chúng chấp thuận cho tiếp diễn những tiết mục càng ngày càng lộ liễu hơn thế. Tôi nhớ rõ vào thập niên 1950, vào thời tôi đang tuổi khôn lớn, là những năm người ta ghi nhận có những tỳ vết của Chủ Nghĩa Đạo Đức. Đặc biệt từ thế hệ cha mẹ tôi là những người khôn lớn lên dưới ánh hưởng của giá trị đạo đức trong xã hội vùng Victoria Anh Quốc. Theo phương diện nào đó, việc chúng tôi sống theo phong cách như thế biết đâu cũng là nguyên do của một số vấn đề đã được coi như cảm giác tội lỗi và xấu hổ quá độ đối với những điều liên quan tới thân thể con người và thiên kiến không lành mạnh về tính dục, là nguồn mạch của hầu hết các tội lỗi.

 

Sự cởi mở gia tăng dần và theo ý kiến của tôi sự thay đổi cũng vì thế có tính cách lành mạnh chung chung, thế nhưng không thể nói là lành mạnh được khi sự thay đổi ấy lại đi km theo thái độ mất đi thái độ tôn trọng người khác, hoặc hoàn toàn từ bỏ nhân phẩm con người. Việc con trẻ tiếp cận với tranh ảnh khiêu dâm thời nay thật là dễ dàng. Các em khi nhìn xem những vật liệu như vậy có thể lẫn lộn với dục vọng kỳ quái, có thể dẫn tới thái độ bất kính đối với tương giao tình cảm chân thành phản ảnh tình yêu của hai người nam nữ thương yêu nhau.  Thời bây giờ lòng bất trung và việc trao đởi vợ chồng cho nhau ngày càng trở thành thông dụng và được chấp nhận trong xã hội dưới con mắt của một số người, cũng như nhiều cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường bùng ra như cơm bữa.

 

Lời cầu nguyện

 

John MacMurray đã viết: “tình yêu có thể bao hàm sự lôi cuốn tình dục hay không. Nó có thể tự biểu lộ ham muốn xác thịt. Thế nhưng ham muốn xác thịt không phải l tình yêu. Ham muốn thì hoàn toàn tương đồng với oán hận, đồng lõa hay lãnh đạm của cá nhân con người.” Xin Chúa cho con biết kiểm soát được sự ham muốn của con ng hầu con luôn kính trọng mọi người. Amen