Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 18 tháng 07: Chọn ra chủ đề sống cho mình

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1814:  Một ngày trước khi chết, Mathew Flinders xuất bản cuốn sách của ông với nhan đề “A Voyage to Terra Australia,” trong sách này ông bênh vực cho việc đặt tên cho lục địa nam bán cầu là Australia.

1925:  Cuốn đầu của bộ sách “Mein Kempf” của Adolf Hitler được xuất bn

1936:  Nội Chiến tại Tây Ban Nha bắt đầu khi Tướng Franco dẫn đầu cuộc nổi dậy tại vùng thuộc địa của Tây Ban Nha tại miền Bắc Phi Châu

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Mục tiêu tôi nhắm tới là viết ra giấy những gì tôi nhìn thấy và những gì tôi cảm nghệm được một cách đơn giản và hay nhất.___Ernest Hemingway

 

Suy niệm trong ngày

 

Margaret MsPhee:

 

Đoạn văn đáng để suy niệm sau đây trích từ một cuốn sách mà người huấn luyện viên Yoga đã tặng cho tôi. Những đoạn văn suy niệm trong cuốn sách luôn có giá trị tình thần và hướng thượng, đều mang đến cho chúng ta những ý nghĩ thông thường liên quan đến thế giới mà chúng ta đang sống và cũng thế giới chúng ta tạo ra cho chúng ta.

 

          Lời chủ đề hấp dẫn

 

          Hãy giữ ít nhất một lời chủ đề cho đời sống của bạn

          Lời ấy có thể là bất cứ điều gì đó miễn là có thể nhắc cho bạn                                luôn nhớ đến chấn lý cao cả nhất

          Lời ấy không nhất thiết phải là lời áp dụng cho mọi người

          Nếu như có câu nói hay từ nào đó

          có thể đánh động vào tâm tư bạn một cách đặc biệt

          thì đó chính là lời chủ đề của bạn

          Trong bất cứ trạng huống nào bạn cảm thấy mình run rẩy

          th hãy nhớ đến lời chủ đề mình đã chọn

          Lời ấy lập tức sẽ nâng cao tinh thần  của bạn

          và sẽ giúp bạn thắng vượt các trở ngại

                                                                  Trích từ Golden Present: Bài đoc linh ưng mỗi ngày

                                                                  By Sri Swami Satchidamanda

 

Lời cầu nguyện

 

James Hunter đã viết: “Mọi người đều có tín ngưỡng. Tất cả chúng ta đều có những niềm tin nào đó về bn chất và cứu cánh của vũ trụ. Tôn giáo của chúng ta là tấm bản đồ, là mẫu mực, là niềm tin của chúng ta và có thể đưa ra câu giải đáp cho những câu hỏi khó trả lời vê sự sinh tồn.

 

Lậy Chúa, xin giúp con trở nên một người trung thực đi tìm chân lý. Xin giúp con tìm ra những lời chủ đề để con dựa theo mà vẽ lên biểu đồ cho con đường sống của con. Xin giúp con biết vượt trên những khó khăn nhỏ nhặn không thể tránh nổi trong đời sống để con sống hài lòng về con người hiện tại của con, cũng như sau này con người ấy sẽ trở thành ra sao. Xin cho con được sống ngày một gần gũi với Chúa hơn nữa và biết sống kiên tri hằng ngày với các niềm tin của con. Amen