Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 19 tháng 08: Tám mối giúp làm đẹp lòng Chúa

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1768:  Nhà thờ Chính Tòa St Isaac được xây cất xong tại thành phố St Petersburg Nước Nga

1909:  Cuộc đua xe hơi diễn ra tại Indiapolis, Speedway. Người thắng cuộc chỉ lái xe với tốc độ trung bình dưới 100 cây số / giờ.

1930:  Ngày sinh nhật của Frank McCourt, người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan là tác giả cuốn Angela’s Ashes là sách bán chạy nhất

1967:  Bản nhạc của Nhóm Beatles mang tên “All you need is love” (= Tất cả điều Bạn Cần đó là tình yêu) là bản nhạc duy nhất đứng só #1 trong các bảng xếp hạng.

2003:  Một loạt bom phá hủy Trụ Sở Trung Ương Liên Hiệp Quốc tại Baghdad, gây thiệt mạng cho 17 người

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Điều quan trọng là đừng ngưng đặt câu hỏi.  Tính tò mò có lý lẽ riêng để mà sinh tồn____ Albert Einstein

 

Suy niệm trong ngày

 

Sanra Troise:

 

Có tám tư tưởng mà tôi thấy khá ích lợi nên tôi muốn chia sẻ với các bạn dưới đây:

 

          Hoà Bình: Phúc cho những người biết xây dựng hòa bnh, vì họ sẽ được gọi là con của Thiên

                       Chúa (Mt 5:9)

 

          Trung Thực: Trung thực là một trong một số con đường để đi. Con đường này khác biệt hẳn với

                       những con đường khác bởi vì con đường này rất là chính đng để mà đi, và một khi đi

                       vào con đường này rồi, chúng ta sẽ không bao giờ bị lạc lối. (M,H. McKee)

 

          Niềm Vui:  Nếu nhìn thấy bầu trời xanh mà bạn thấy tâm hồn vui tươi, nếu một sự kiện thiên nhiên     

                  đủ gởi đến bạn một tín điệp có thể làm cho bạn hiểu và cảm thấy vui mừng, thì điều này

                       chứng tỏ linh hồn của bạn đang còn sống. (Eleonora Duse)

 

          Nhân Ái:  Nhân ái là một thứ ngôn ngữ mà người điếc c thể nghe được và người mù cũng có thể                                nhìn thấy được (Mark Twain)

 

          Niềm Tin:  Niềm tin là sức mạnh mà nhờ đó một thế giới chao đảo sẽ bừng dậy để đi vào ánh sng

                       (Helen Keller)

 

Can Đảm: “Lòng can đm là đây  … …là  thản nhiên đón nhận những điều mà trời gởi xuống cho

                   mình  (Euripedes)

 

          Hy Vọng:  Hy vọng chính là niềm tin giang tay ra trong bng tối (George Iles)

 

          Bác Ái:    Chúng ta không những phải cho đi những gì chúng ta có, mà còn phải cho đi c những gì mà

                     chúng ta hiện thân nữa (Desiré-Joseph Mercier)

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa Giêsu,  xin cho con biết khỏi sự làm mọi việc với Chúa, tiếp tục công việc với sự giúp của Cha, và hoàn thành dưới sự hướng dẫn của Chúa.  Xin cho điều con chia sẻ trong Thánh Lễ giải thoát con khỏi tội lỗi và cho con nên xứng đáng được Chúa chữa lành.  Xin cho con lớn mạnh trong tình thương yêu Chúa, phục vụ Chúa , và nên lễ vật làm đẹp lòng Chúa, để cùng với Chúa làm đẹp lòng Chúa Cha. Xin cho mầu nhiệm con cử hành giúp con tiến vào sự sống đời đời cùng với Chúa. Amen