Bài 4

Mục đích của Hôn nhân: Sinh con

Vũ Hồng

 

 

Mục đích hôn nhân là gì?

 

Mục đích của hôn nhân là sinh con. Tại sao vậy? Thưa, tại vì Thiên Chúa muốn như thế. Ngay đoạn đầu trong Kinh thánh Cựu Ước đã viết:

 

"Thiên Chúa dựng nên người nam người nữ theo hình ảnh Người. Và Thiên Chúa chúc lành cho chúng, và phán bảo chúng hãy sinh sôi nảy nở. Hãy nên đầy rẫy trên đất." Kn 1: 28

 

Sinh con là ý định của Thiên Chúa

 

Sự có mặt người Nam, người Nữ trên trần gian này, không phải là một ngẫu nhiên, mà là ý định của cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Cho nên nơi thân xác của Nam và Nữ Thiên Chúa đã làm ra những cơ năng cần thiết, để sản xuất mầm sống cần thiết. Ðến khi tuổi đời chín mùi, hai bên phối hợp với nhau, bổ túc cho nhau xây thành nhiều mạng sống con người, làm cho trái đất thêm đông số.

 

Cho nên luật thiên nhiên là có âm có dương, có nam có nữ, có trống có mái. Luật đó có ở nơi loài người, nơi loài vật, nơi thảo mộc và cả nơi vũ trụ nữa.

 

Như hai cực của nam châm. Âm (-) với Dương (+) sẽ hút nhau. Âm với Âm, Dương với Dương sẽ đẩy ra. Tất cả, loài người cũng như loài vật, phải tuân theo quy luật ấy thì mới tồn tại.

 

Cuộc sống tính dục mà Nam với Nam, Nữ với Nữ là sai quy luật tự nhiên, là bệnh hoạn, sẽ gây ra tai ương khốn khó. xem Kn 19: 4-5; Lv 20: 13; Tph 19:11tt; Rm1:26-27.

 

Huyền nhiệm của sự sống

 

Các tế bào (Cells) trong cơ thể con người, tế bào nào cũng có 46 nhiễm sắc thể (Chromosomes), giống nhau. Nhưng riêng tế bào tinh trùng nam (sperme) chỉ có 23nst thôi. Khi nó gặp được trứng ( female egg) của người nữ, (trong noãn ovary) thì trứng ấy bù thêm cho nó 23nst, nó sẽ trở lại số lượng bình thường: 46nst, để có thể thành một con người

 

Ngoài ra tế bào tinh trùng nam luôn sống độc lập, vì nếu nó ở chung với các tế bào khác ở nhiệt độ 37 độ C tức là 98, 6 độ F thì nó không sống được, nên bộ phận sinh dục nam đã được ban cho một chỗ ở riêng, nơi đó nhiệt độ thấp hơn 3 độ. Cái túi bọc nó là máy điều hòa không khí tinh vi, khi nóng túi đó hạ xuống, khi lạnh nó co lại sát cơ thể để giữ hơi ấm.Kỳ diệu hơn nữa trong nhiễm sắc thể qúa sức nhỏ bé của nó còn có tính năng DNA, (Deoyribo Nucleic Acid), để phân biệt dòng giống, màu mắt, dạng tóc, chiều cao và còn hàng ngàn đặc tính khác nữa.

 

Sự huyền nhiệm này Thiên Chúa đã làm từ khi tạo dựng, mà đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tường tận những bí mật sự sống chứa trong đó, họ còn đang tìm cách giải mã. (Tạp chí Newsweek 10/4/2000 gọi là Decoding, tạp chí TIME 3/ 7/2000 gọi việc giải mã đó là Cracking the Code.) Các khoa học gia Mỹ cho rằng con người có độ trên ba tỷ "mã tự" gene, nhưng qua Computer họ mới đọc được khoảng 50 ngàn "mã tự" khác nhau thôi.

Câu chuyện một hạt bụi

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ?

Ðể một mai vươn hình hài lớn dậy.

Ôi cát bụi tuyệt vời. . .   (Trịnh Công Sơn)

 

Bạn trẻ yêu qúi, bạn thử cầm một cây viết, chấm một chấm trên tờ giấy trắng.Xong.Bây giờ xin bạn chia cái chấm ấy thành 10 phần.Ðược không?Khó qúa nhỉ!

 

Thế mà Thiên Chúa đã làm, Ngài đã chia cái chấm ấy không phải thành 10 phần, mà là 100 lần 10, có nghĩa là 1000 lần.

Tế bào tinh trùng là tế bào nhỏ nhất trong cơ thể con người. 1200 con nòng nọc bé tí xíu ấy gộp lại mới đủ lớn bằng cái chấm câu mà bạn vừa chấm xuống trên tờ giấy. Thánh vịnh 103 nói:

"Thiên Chúa nhớ lắm, tôi là một hạt bụi."

 

Bạn mở kinh thánh Cựu Ước ra mà xem, khi Adam phạm tội Chúa gọi ông và nói cho biết: "Ngươi là bụi đâtú, ngươi sẽ trở về bụi đất." Kn 3:19 . Thân phận chúng ta tất cả từ vua cho đến dân chỉ là đất mà thôi.

 

Thế nhưng Thiên Chúa đã không coi khinh cái bụi đất hèn mọn ấy, mà ngài đã trân trọng, dưỡng nuôi nó cho đến nơi đến chốn.Nếu Ngài không chăm sóc bảo vệ nó, thì làm sao hạt bụi ấy trở thành được một ông tổng thống, một vị giáo hoàng, trở thành anh chị, trở thành tôi. Nói chung nó trở thành một con người, đầu đội trời chân đạp đất, hiên ngang, đẹp tốt như thế này để làm chủ vũ trụ. Nhưng không chỉ có thế mà thôi, Ngài còn làm cho hạt bụi ấy nên cao trọng tuyệt vời hơn nữa, đó là nó được trở nên đồng hình đồng dạng với Con của Ngài, Ðức Yêsu Kitô. Xem Rm 8:29

 

Vì tình thương lạ lùng, Thiên Chúa đã thinh lặng làm tất cả công việc tạo dựng vĩ đại như thế nơi lòng dạ người phụ nữ trong hôn nhân, ngay bản thân người làm mẹ làm cha cũng không hiểu thấu.

 

Xin các bạn gái sắp làm mẹ, và các phụ nữ đang làm mẹ nên lưu tâm vấn đề lớn này. Ðừng bao giờ cho rằng, hài nhi yếu ớt, hoặc cái phôi (embryo) mỏng manh bám vào vách tử cung trong bụng mình là thuộc toàn quyền sinh sát của mình. Không đâu! Có một Ðấng vô cùng quyền năng đang yêu thương và trân trọng nó. Ai, bất cứ ai làm gì nó, sẽ phải trả lẽ với ngài sau này.

Cái đẹp của phụ nữ

 

Có một câu nói dễ thương: "Không người phụ nữ nào xấu, chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp." Làm đẹp đây không chỉ có nghĩa là trang điểm bên ngoài, mà còn là trái tim nồng ấm, là nụ cười tươi nở trên môi.

Cái đẹp tâm hồn thể xác của phụ nữ là do Chúa Trời ban tặng, tùy tuổi tùy thời. Tuổi nào, thời nào, người phụ nữ cũng có cái duyên dáng riêng của mình.

 

Tuổi dậy thì: Người con gái đẹp nhất ở tuổi dậy thì. Như một nụ hoa hé nở dấu kín mùi hương, một trái táo phớt hồng căng đầy sức sống. Sách Cựu Ước đã mô tả cái đẹp đó rất chân thực:

Người yêu của tôi, em đẹp dường bao!

Mắt em là bồ câu, tiếng em êm ái, mặt em xinh tươi

Môi em như sợi chỉ hồng . . .

Ðôi nhũ hoa như cặp nai tơ . . .

Em làm tim anh ngất lịm.Diệu ca 4:1-9

 

Tại sao tuổi dậy thì đẹp như vậy? Bởi vì lúc đó cơ thể người con gái phát triển hết mức để có khả năng sinh con. Thiên Chúa đã ban sự sung mãn như thế để bảo đảm chắc chắn cho một bào thai sẽ có thể sống và lớn lên trong dạ người phụ nữ. Sự sung mãn bên trong ấy đã tỏ lộ ra nơi sinh lực dồi dào, đầy hấp dẫn bên ngoài.

 

Rất tiếc, có một số bạn gái không qúi trọng gia sản vô giá của mình. Coi rẻ xác thân. Khiến phải ân hận ray rứt suốt cuộc đời.

 

Khi sinh Con: Người phụ nữ thể hiện Nữ tính đầy đủ nhất là lúc nào? Thưa: Là lúc nàng sinh con.

 

Người phụ nữ không sinh con thì cũng giống như người nam, hoặc cũng như một thái giám thôi. Ở đây không nói đến sự son sẻ, vì son sẻ cũng được Chúa Trời chúc phúc, (xem Kng 4:1 và Ys 54:1).

 

Một cái cây có hoa mà không có trái chỉ là cây kiểng. Một xứ đạo cũng vậy, xứ đạo nào chỉ co cụm lễ bái linh đình, cha hát con khen, mà không coi trọng việc giảng dạy giáo lý của Chúa Kitô, suốt năm không thêm được một người tòng giáo, thì xứ đạo ấy nên xét lại vì đã trở thành người đàn bà không sinh con mất rồi.

 

Sinh con làm cho phụ nữ nên cao trọng (1Tm2:15), trong Tin Mừng theo thánh Yoan, Ðức Yêsu ví sự vui mừng của đàn bà sinh con như sự vui mừng các tông đồ thấy Chúa phục sinh, (Yn16:21) .

 

Phụ nữ sinh con không hề xấu đi, trái lại còn đẹp ra. Ðẹp đến độ ai nhìn cũng sửng người: "Gái một con trông mòn con mắt". Ðược như vậy bởi vì như sự hao mòn cho một đứa con của chị, đã được Thiên Chúa đền bù lại một cách toàn hảo. Còn một sự đáng chú ý này nữa là, nếu người mẹ cho con bú bằng sữa mình (breast feeding), thì trong thời gian chín tháng sẽ không thể thụ thai. (B. Haring). Trong sách ngôn sứ Hôsê, có câu nói có vẻ hơi lãng mạn nhưng cũng ám chỉ vấn đề này: "Cai sữa rồi, nàng lại có thai." Hs 1:8

 

Từng bước trong hôn nhân đều thứ tự lớp lang do xếp đặt huyền nhiệm Thiên Chúa. Cho nên sau Bitich tất cả những gì liên quan đế hôn nhân đều là thánh, thánh từ chân đến đầu, từ chăn đến chiếu, từ gối đến giường. Thiên chức làm cha làm mẹ là thiên chức rất cao trọng. Cao trọng không kém thiên chức làm linh mục. Trong sách Giáo lý Công giáo do nhà Dân Chúa phát hành, trang 109, có câu hỏi: "Bậc tu trì và bậc vợ chồng bậc nào trọng hơn?" Thưa: "Bậc tu trì trọng hơn. . ."

 

Sách Giáo lý này viết như vậy là hướng dẫn sai lạc, là phân hóa thân mình Chúa Kitô. Kinh thánh nói: Hôn nhân là một mầu nhiệm lớn ám chỉ về Ðức Kitô và Hội thánh. (Ep 5: 32).

 

Thân mẫu ÐTC Gioan 23, khi nhìn cái nhẫn giáo hoàng của con, bà nói: "Ðẹp qúa!" Ðức Gioan 23 chỉ vào cái nhẫn cưới của mẹ: "Thưa mẹ, con có nó, là nhờ cái nhẫn này của mẹ." Nữ thánh Têrêsa hài đồng Giêsu, tiến sĩ hội thánh, đã là thánh do Ðức Mến của người cha. Augustinô tội lỗi, đã là hánh tiến sĩ của giáo hội, nhờ Tình Yêu của người mẹ.


Trở Về Trang Mục Lục Giáo Dục
Trở Về Trang Nhà