Vatican ngày 17/10/2004
ĐGH Gioan Phaolô II đã sống sinh nhật ngày nhậm
chức của ngài trong thinh lặng nội tâm. Theo ông giám đốc phòng báo chí Toà
Thánh, Joaquin Navarro Valls, thì đối với ĐGH, ngày hôm nay là ngày hoàn toàn
để ngài hướng về Thiên Chúa : « Ngày hôm nay, 16/10, ĐTC đã cử hành
hai thánh lễ : một thánh lễ buổi sáng để cảm tạ Thiên Chúa không những vì
những năm tháng trong triều giáo hoàng, nhưng nhất là những gì đã được thực
hiện trong 26 năm qua : một bảng tổng kết lớn lao cho toàn thế giới. Rồi
sau trưa, giờ mà ĐHY Karol Wojtyla đã được bầu, ĐGH đã cử hành thánh lễ khác,
cũng trong nhà thờ riêng, sẵn sàng để Thiên Chúa hướng dẫn cho tương lai :
những chương trình, sáng kiến, công việc mục vụ kể từ hôm nay ».
Về những thư chúc mừng, phát ngôn viên đã
nói : « Những thư chúc mừng đến từ khắp nơi : mọi nhân vật
quan trọng, mọi cơ quan đã gửi lời chúc mừng. Rồi hàng ngàn thư của những
thường dân, có đạo công giáo hay không, một số người không phải đạo Kitô Giáo,
tất cả đều cám ơn ĐGH vì những giáo huấn của ngài về những đề tài đặc biệt như
hoà bình, gia đình, đối thoại, bao dung, nhân phẩm con người... ».
Sự khởi đầu của năm thứ 27 trong triều giáo hoàng
của ngài trùng hợp với sự bắt đầu của Năm Thánh Thể, phát ngôn viên nhấn mạnh
rằng ngài đã chuẩn bị cho điều này : « Sự chuẩn bị này đã bắt đầu từ
lâu. Đó là một trong những đề tài lớn của niềm tin Kitô Giáo, ĐGH muốn mọi
người trong Giáo Hội sống đề tài trọng tâm này với một sự sùng bái đặc biệt,
một sự ý thức đặc biệt về tính chất trọng tâm của Thánh Thể trong đời sống Kitô
hữu ».
Chiến tranh Irak, nguồn gốc Kitô Giáo của Âu Châu,
khuôn mặt và vai trò của gia đình : sứ điệp của ĐGH Gioan Phaolô II đã
được đón nhận như thế nào ? Một thất bại ? Ông Navarro Valls đính
chính : « Tôi nghĩ rằng đó là điều ngược lại mặc dù khẳng định như
thế có vẻ hơi ngây ngô. Thật vậy, ĐGH đã dấn thân trên hàng đầu với nhiều cương
quyết để đề cao những nguyên tắc dường như không được nghe. Thực ra những cơ
hội này đã góp phần gia tăng sự nhậy cảm đạo đức của con người ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch