Năm Thánh Thể : không có
ngày chúa nhật, chúng ta không thể sống
Vatican
ngày 28/11/2004
Trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật hôm nay,
ĐTC đã tuyên bố trước khoảng 30 ngàn người quy tụ tại Công Trường Thánh
Phêrô : « Ngày hôm nay, chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, bắt đầu năm
phụng vụ mới mà chúng ta sẽ chiêm ngắm một cách đặc biệt khuôn mặt của Đức Kitô
hiện diện trong Thánh Thể. Đức Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, chết và sống lại là
trung tâm của lịch sử. Giáo Hội tôn kính và nhận lãnh từ Ngài ý nghĩa cùng đích
và hiệp nhất của mọi mầu nhiệm của đức tin : tình yêu Thiên Chúa trao ban
sự sống ».
ĐGH xác
định : « Trong những ngày này, bắt đầu tại Ý con đường chuẩn bị cho
Hội Nghị Thánh Thể Quốc Gia lần thứ XXIV sẽ diễn ra tại Bari từ 21 đến 29 tháng
5 năm 2005. Đề tài của cuộc gặp gỡ các tu sĩ quan trọng này, « không có
ngày chúa nhật, chúng ta không thể sống », làm nổi bật hơn Năm Thánh
Thể ».
ĐGH nói với những người công giáo Ý :
« Tôi mời gọi cộng đồng tu sĩ Ý hãy chuẩn bị chu đáo cuộc gặp gỡ tinh thần
này bằng cách khám phá lại ý nghĩa của ngày chúa nhật với một sự nghiêm túc
mới : « mầu nhiệm » của nó, giá trị của nghi thức, ý nghĩa cho
đời sống Kitô hữu và nhân loại ».
Ngài kết
luận : « Xin Mẹ Maria, « người nữ thánh thể » và Mẹ Đồng
Trinh của Mùa Vọng, chuẩn bị tất cả chúng ta để đón nhận nỗi vui mừng của Đức
Kitô đang đến và cử hành trọng thể sự hiện diện của Ngài trong Mầu Nhiệm Thánh
Thể ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch