Hàn quốc : Cần thiết phải Tin Mừng hóa nền văn hóa
Vatican, Hãng tin Zenit ngày
9/12 dẫn lược một bài viết trên tạp chí Giáo Hội Á Châu số 408
(Eglise d’Asie n°408) khẳng định rằng trong bối cảnh hiện đại đưong thời
« một sự tin mừng hóa nền văn hóa » là cần thiết.
Trong dịp Hội Thảo chuyên đề toàn
quốc về « Tin mừng hóa nền văn hóa : hôm nay và ngày mai » diễn
ra ngày 5/11 vừa qua, ý kiến chung của các vị chức trách trong Giáo Hội tham dự
cuộc Hội Thảo cho rằng, nếu Giáo Hội không muốn bị tách rời với thực tế xã hội
biến đổi đến chóng mặt, sự tin mừng hóa phải liên hệ đến con người nhưng cũng đồng
đến nến văn hóa, nhất là văn hóa đại chúng.
Theo cha Inhaxiô Kim Min-soo,
thư ký ủy ban thông tin xã hội của Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc, xã hội hiện đại
thừa nhận tính đa dạng văn hóa và cổ võ sự tôn trọng các nền văn hóa khác nhau ;
làm như vậy, những chiều hướng thiên về chủ nghĩa đa dạng, tương đối và cá nhân
ngày càng phát triển. Ngài nói : « Trong lòng thế giới không ngừng
thay đổi, mục vụ của Giáo Hội đã không tiếp cận được những nhu cầu văn hóa của
các tín hữu ». Và để chống đỡ sự yếu kém này, Ủy ban giám mục tìm cách đào
sâu « một sự tiếp cận mục vụ phù hợp với môi trường xã hội và văn hóa hiện
tại ».
Ngài giải thích thêm rằng, trong
viễn tượng này, một sự “tin mừng hóa nền văn hóa » là điều thiết yếu, tuy
rằng những yếu tố căn bản của sự tin mừng hóa này vẫn chưa được minh định một cách
rõ ràng.
Trong lời giới thiệu trước 150
linh mục, tu sỹ và giáo dân tham dự Hội Nghị, cha Kim ghi nhận những kết quả
tuyệt vời của công cuộc hội nhập văn hóa từ 10 năm nay trong việc xây dựng một
nền văn hóa công giáo hàn quốc. Ngài nói : « Giáo Hội hàn quốc đã đầu
tư rất nhiều thời gian, nhân lực và tiền bạc trong tiến trình hội nhập văn hóa
kitô giáo vào văn hóa hàn quốc, nhưng Giáo Hội chưa quan tâm đủ đến những mặt hội
nhập văn hóa khác như văn hóa đại chúng, văn hóa được diễn tả trong đời sống thường
nhật của chúng ta ». Ngài thêm rằng : « Tin mừng hóa xã hội hiện
đại phải được suy tư như như là một sự tin mừng hóa ‘bởi văn hóa’, ‘thông qua văn hóa’ và ‘nền văn hóa’. Tin mừng hóa bởi
văn hóa liên hệ đến sự hiểu nền văn hóa như là một chủ thể có khả năng thay đổi
những nền văn hóa khác. Tin mừng hóa thông qua văn hóa liên quan đến sự đối thoại
giữa văn hóa và Tin mừng. Còn tin mừng hóa nền văn hóa là xem nền văn hóa như ‘đối
tượng cần hoán cải’. Tuy nhiên ba dạng thức không tách rời mà hòa quyện đồng thời
vào nhau ».
Nhà báo Kim Won-chol của tờ tuần
báo công giáo Pyeonghwa Shimmun (La Paix) cho rằng « cần phải có những viện
nghiên cứu về văn hóa được tổ chức làm việc theo hệ thống để phát triển một
sự hài hòa nào đó giữa những hoạt động mục vụ khác nhau có liên hệ đến nền văn
hóa ».
Giáo sư tin lành Chang Sung-bae
thì cho rằng : “Như Đức Giêsu Kitô đã làm người trong thế gian, các giáo hội cũng
phải tìm cách tái diễn tả và giải thích chân lý tin Mừng theo cách mà thế giới
có thể hiểu được ».
Để trả lời cho những ý kiến trên,
Lee Jong-bum, một nhà nghiên cứu giáo dân của Viện Mục Vụ Hàn Quốc, dưới quyền
quản trị của Hội Đồng Giám Mục, khẳng định rằng, trước khi bắt đầu công việc mục
vụ theo những phương pháp văn hóa, chính văn hóa và Tin Mừng trước tiên cần phải
được hiểu một cách đúng đắn. Ông nói : « Văn hóa đại chúng có lôgic
riêng của nó. Nếu chúng ta tiến hành một một sự tin mừng hóa đại chúng, hoặc hội
nhập văn hóa Tin Mừng mà không hiểu rõ chúng, chúng ta có nguy cơ đánh mất đặc
tính duy nhất của nền văn hóa kitô giáo và lời mời gọi của nền văn hóa này ».
Lão
phu lược dịch