ĐTC Gioan Phaolô II phó thác năm Thánh Thể cho Đức Trinh Nữ
Maria
Vatican, theo hãng tin Zenit
ngày 9/12, nhân dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, và kỷ niệm
150 năm ngày công bố tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm, chiều ngày 8/12, ĐTC đã cùng với
hàng nghìn người Roma đến dâng hoa lên Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha. Đây là
lần kính viếng thứ 27 của ĐTC Gioan Phaolô II trong cương vị Giáo hoàng.
Tượng Đức Mẹ trên cột đá cẩm thạch
được phát hiện vào năm 1777 trong tu viện Đầu thai (Conception), sau đó được dựng
tại quảng trường Tây Ban Nha năm 1856, để ghi nhớ việc công bố tín điều Đức Mẹ
vô Nhiễm nguyên Tội năm 1854 bởi chân phước Pio IX. Theo truyền thống, hàng năm
vào ngày 8/12, những người lính cứu hỏa thành Roma trèo lên móc một vòng hoa vào
tay tượng Đức Mẹ.
ĐTC đến quảng trường khoảng 16
giờ, ngài làm phép một giỏ bông hồng trắng đặt dưới chân cột tượng Mẹ. Tiếp đó
Ngài hướng dẫn các tín hững cầu nguyện với những lời sau đây : « Lạy Đức
Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội, một lần nữa, chúng con đến đây để tôn vinh Mẹ, ở
dưới chân cột này, ở trên cao đó Mẹ trông giữ thành Roma và cả thế giới với tình
thương yêu từ 150 năm nay, ngày mà chân phước Pio IX công bố chân lý đức tin công
giáo này. Mẹ được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, bằng sự hưởng nếm trước sự
chết và phục sinh của Đức Giêsu Kitô con của Mẹ.
Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên
Tội ! Vẻ đẹp thiêng liêng tinh tuyền của Mẹ là nguồn mạch chan chứa hy vọng
cho chúng con. Có Mẹ là Mẹ chúng con, chúng con như có được bảo chứng của ơn cứu
độ muôn đời. Vì thế chúng con chạy đến cùng Mẹ với lòng tin tưởng. Xin Mẹ hãy
giúp chúng con xây dựng một thế giới mà ở đó đời sống con người luôn được yêu mến
và bảo vệ, nơi mà tất cả mọi hình thức bạo lực đều bị lên án, nơi mà sự hòa bình
cho mọi người luôn được tìm kiếm với sự bền bỉ.
Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên
Tội ! Trong năm Thánh thể này,
xin cho chúng con được cử hành và thờ lạy Mầu Nhiệm Mình và Máu Thánh Đức Kitô
với một đức tin mới và một tình yêu đầy nhiệt huyết. Dưới sự dạy dỗ của Mẹ, lạy
Đức Bà tôn sùng Thánh Thể (Femme Eucharistique), xin dạy chúng con tưởng nhớ đến
những kỳ công mà Thiên Chúa không ngừng thực hiện trong trái tim của con người.
Với sự chú tâm của tình mẫu tử, lạy Đức trinh Nữ Maria, xin hãy hướng dẫn chúng
con bước đi luôn mãi trên những con đường sự lành. Amen.
Lão Phu lược dịch