Jim Caviezel tiết lộ những chi tiết về cuộc gặp gỡ của ông
với ĐGH.
Khi thiên hạ sẽ coi cuốn phim
« tôi không muốn họ nhìn thấy tôi ; tôi muốn họ nhìn thấy
Giê-Su ».
VATICANÔ ngày thứ Ba 16 tháng 03 năm 2004
(Zenit.org/french) – Jim Caviezel, tài tử đóng vai Chúa Giê-Su trong cuộn phim
của Mel Gibson « La Passion du Christ » (Cuộc khổ nạn của Đấng Cứu
Thế), cám ơn ĐGH GP II về chứng từ của Ngài đã là một nguồn cảm hứng sâu xa đối
với ông ta.
Tài Tử người Mỹ đã tiết lộ
ngày hôm nay cho một nhóm nhà báo trong đó có một phóng viên của site Zenit, rằng
trong buổi gặp gỡ với ĐGH, ngày thứ Hai hôm qua, ông ta và ĐGH đã nói chuyện,
giữa các vấn đề khác, về Lá Thư mà ĐGH đã gửi cho các nghệ sĩ vào năm 1999.
Jim Caviezel đã tuyên bố là chuyện
còn lại là « chuyện riêng ». Cuộc tiếp kiến đã diễn ra trong thư viện
của ĐGH. Tài tử nhìn nhận « Tôi không biết là buổi tiếp kiến đã kéo dài
bao lâu » vì ông ta bị thu hút bởi những lời nói của ĐGH GP II.
Về cuối buổi tiếp kiến, Đức
Thánh Cha đã tặng cho Tài Tử một chuỗi tràng hạt.
« ĐGH GP II là một nhân
vật rất đặc biệt cho một thế giới rất đặc biệt. Ngài là vị Giáo Hoàng của
Fatima », là điều mà Tài Tử Mỹ đã xác quyết, bằng cách ám chỉ đến lời giải
thích mà Tòa Thánh đã cho về bí mật thứ ba của Fatima đã được Đức Mẹ thổ lộ cho
3 trẻ em chăn cừu người Bồ Đào Nha. « ĐGH là một người huyền nhiệm. Ngài yêu
Đức Kitô ».
Trước câu hỏi của một ký
giả : « Mel Gibson có phải là người Công giáo không ? »,
Jim Caviezel đã trả lời : « ông ta thật là người Công giáo ».
Jim Caviezel tiếp tục : « Tôi biết rất nhiều nhân vật có tiếng. Nhiều
người tự nói mình là Công giáo nhưng không nghe theo những chỉ dẫn của Vaticanô
trong những vấn đề như sự sống hay án tử hình ».
« Khi người ta coi cuốn
phim của Mel Gibson, người ta coi một phim Tin lành ? Hồi giáo ? Công
giáo ? Người ta thấy gì ? Cuốn phim thật là Công giáo, nó mang tính cách
phổ thông. Đó là một cách tuyệt hảo để làm cho thiên hạ hiểu « công giáo »
nghĩa là gì : là phổ thông, là cho tất cả, cho mọi người của mọi thời đại ».
Đối với Jim Caviezel, thời
gian quay phim là một « kinh nghiệm linh thao đích thực ». Ông ta nhìn
nhận rằng : « người ta không thể coi đìều được trình bầy và giữ một
thái độ thờ ơ lãnh đạm». Ông ta giải thích thêm : « càng khó hơn
nữa khi, như một diễn viên, người ta đi vào trong nhân vật để cho ra những gì là
tinh túy nhất của mình ».
Diễn viên điện ảnh Mỹ tuyên
bố : « tôi không muốn họ nhìn thấy tôi, tôi chỉ muốn họ nhìn thấy Giê-su ».
Ông ta đã giải thích rằng
hành trình linh thao của ông đã bắt đầu với tràng hạt mân côi. « Chuổi hạt
đã dẫn tôi tới bí tích hòa giải, bí tích hòa giải tới bí tích thánh thể mỗi ngày,
và khi tôi mang Thánh Thể trong người tôi, tôi cảm thấy rằng tôi trở thành như Đức
Kitô nhiều hơn ».
Jim Caviezel cũng đã trả lời
cho những câu kết án kỳ thị người Do Thái mà cuộn phim đã bị chỉ trích. Ông ta đã
tuyên bố : « Nếu ai nói rằng cuốn phim chống người Do Thái, thì Kinh
Thánh cũng phải được coi là chống Do Thái ».
Diễn viên đã trình bầy ngày
thứ hai hôm qua cuốn phim « Cuộc tử nạn của Đức Kitô » cho một nhóm các
tu sĩ linh mục ở La-Mã, tại Đại Học Giáo Hoàng « Regina Apostolorum »
(Nữ Vương các Tông Đồ).
Trần Văn-Toàn