Vatican ngày 19/4/2004
ĐHY George Marie Cottier chú thích trên đài Radio Vatican
sứ điệp Phục Sinh của ĐGH : sự can đảm tha thứ và sức mạnh thay đổi thế
giới theo những đường hướng ngược lại với bạo động và khủng bố. ĐHY nói về một
sự mới mẻ : sự tha thứ đối với ĐGH cũng là một ý niệm « chính trị ».
ĐHY dòng Đa Minh đã nhấn mạnh : « Theo
lôgíc trong những bài diễn văn của ngài, ĐGH trong sứ điệp này đã gửi đến Liên
Hiệp Quốc được coi như cơ quan đại diện cho lương tâm nhân loại. ĐTC muốn nói
rằng những vấn đề của khủng bố liên quan đến mọi người : những người có
trách nhiệm quốc gia và quốc tế của các nước và mọi cơ quan phải làm tất cả
những gì có thể để vượt qua tình trạng này ».
« Trạng huống mà ĐGH mô tả liên quan đến bốn điểm
quan trọng : Đất Thánh, Phi Châu mà chúng ta thường quên, Irak và sự khủng
bố. Một điều trong sứ điệp của ĐTC làm tôi lưu ý là lời kêu gọi có sự can đảm
và sức mạnh. Điều đó có nghĩa là lời kêu gọi của niềm hy vọng dựa trên Đức Kitô
phục sinh ».
ĐHY Cottier nói : « Vào cuối sứ điệp của ngài, tôi
lưu ý đến câu « sự can đảm tha thứ ». Đề tài tha thứ đã được nêu rõ
một cách sâu sắc trong triều giáo hoàng này, đặc biệt từ năm thánh ».
ĐHY nhấn mạnh : « Nhưng nếu đề tài này hiển
nhiên có tính cách tôn giáo trong diễn văn của ĐGH, sự kiện nó cũng có thể có
những hậu quả chính trị, đó là một ý tưởng rất mới mẻ cần được thấm nhuần trong
tư tưởng của những nhà lãnh đạo các dân tộc. Vượt bước này là điều rất khó,
nhưng lời kêu gọi can đảm tha thứ tôi thấy bao hàm nhiều hy vọng ».
ĐHY
Cottier cũng nhấn mạnh đến lời kêu gọi hãy tin tưởng của ĐGH và ngài giải
thích : « một trong những tai hại lớn nhất của sự khủng bố là giữ
nhân loại, hay ít ra là những nước bị đe doạ nhất, trong sự sợ hãi. Và sự sợ
hãi huỷ hoại sự tin tưởng. Nếu không có sự tin tưởng, chúng ta cảm thấy bất lực
trước sự khủng bố và đó là điều thật kinh hoàng nếu chúng ta chấp nhận nó như
một chiều kích gần như không thể tránh của đời sống hằng ngày ».
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch