« Không phải sống để lao động mà lao động để sống và
giúp sống »
Vatican ngày 4/5/2004
Trong sứ điệp cho tổ chức Hành Động
Công Giáo Ý (Action Catholique), đọc tại hội nghị được tổ chức và kết thúc tại
Rôma ngày 2/5, ĐGH Gioan Phaolô II mời gọi hãy rút lao động ra khỏi “lôgic của
lợi nhuận”.
Trong sứ điệp của ngài, ĐGH nhắc nhở
lại “Mầu Nhiệm Nadarét” mà Con Thiên Chúa đã trải qua “những cực nhọc của lao
động” đến độ được biết đến như là “con
của người thợ mộc”. Người ta nên nhớ đến thông điệp “Laborem exercens” và chính
ngài đã là một người thợ.
ĐGH khẳng định : “ Đức Giêsu đã là
một người lao động và lao động giúp Ngài phát triển ý thức nhân bản bằng sự học
hỏi cách thiết lập dự án với óc sáng tạo và thực hiện với can đảm và kiên trì,
bằng sự đóng góp nuôi sống gia đình, bằng sự cởi mở xã hội rộng lớn hơn qua
những liên đới cụ thể ”.
Ngài tiếp : “
Lao động tại Nadarét cũng tạo nên cho Đức Giêsu một cách để “làm những công
việc của Chúa Cha” : trong quãng đời ẩn dật, trong thông hiệp liên lỉ với Chúa Cha,
Ngài luôn phục vụ danh nghĩa của NướcTrời. Đức Giêsu đã làm chứng như thế rằng
người ta phải làm việc để tiếp tục công việc của Đấng sáng tạo ”.
Tuy nhiên ĐGH
cũng nhận xét : “ Chính Đức Kitô đã dậy chúng ta rằng lao động là một giá trị
đã bị xúc phạm bởi tội lỗi và bị dơ uế vì sự ích kỷ, chính vì thế mà cũng như
mọi thực tại nhân loại, nó cần phải được mua chuộc lại. Người ta phải rút lao
động ra khỏi lôgic của lợi nhuận, sự thiếu liên kết, ám ảnh muốn luôn hái ra
tiền thêm, ước muốn tích trữ và tiêu thụ. Khi lao động được dùng để tạo nên “sự
giầu sang vô nhân đạo”, chính nó cũng trở nên một thần tượng hấp dẫn và khó
tránh mà người ta chỉ có thể thoát được nếu người ta quay lại với lời nói khắc
khổ của Người Thầy chí thánh : “ Chinh phục cả thế giới để làm gì nếu con người
tự mất mình hay tự huỷ hoại chính mình ? ”. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta : “ lao
động cho con người chứ không phải con người cho lao động ”.
ĐGH Gioan
Phaolô II nhấn mạnh : “ Điều làm cho cuộc sống được vinh danh không phải là lợi
lộc, cũng không phải là típ nghề nghiệp hay trình độ trong nghề. Con người giá
trị hơn một cách khôn lường của cải được sản xuất hay những điều mình có. Người
ta không bao giờ được sống để lao động, người ta tốt hơn phải lao động để sống
và giúp sống. Do đó chúng ta phải cảnh thức, con tim nào ưu tư quá nhiều đến
cái ăn cái mặc của mình mà không ưu tư đến cái ăn cái mặc của anh em đồng loại
thiếu thốn nhất thì nhất thiết trở nên một con tim mù quáng bởi sự giầu sang,
không có khả năng liên kết và tình yêu vô vị lợi, đóng cửa lòng với Thiên Chúa
và cứng rắn với anh em đồng loại ”.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch