Sénégal : với ĐHY
Thiandoum, « một cây bao bắp đã đổ gẫy».
Vaticanô, thứ Sáu ngày 28 tháng 05 năm
2004 (Zenit.org/french) - Với ĐHY Hyacinthe Thiandoum, « một cây bao bắp đã
đổ gẫy », là lời than tiếc của ĐHY Crescenzio Sepe, Bộ Trưởng Bộ Truyền Giáo
các Dân Tộc, trong một sứ điệp được ấn hành bởi Fides nhân dịp lễ an táng ĐHY
người Sê-nê-ga-lê.
Một đám đông xúc động đã tham dự sáng
ngày 27 tháng 05 lễ an táng ĐHY
Hyacinthe Thiandoum, Tổng Giám Mục về hưu của Dakar, qua đời tại Marseille (Pháp)
ngày 18 tháng 05 vừa qua khi được 83 tuổi. ĐHY Thiandoum đã là một trong 30 Giám
Mục xuất thân từ Phi Châu tham dự Công Đồng Vaticanô II : một giai đoạn nền
tảng trong lịch sử của Giáo Hội và của Lục Địa Phi Châu. Ngài đã là một cột trụ
của sự đối thoại giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo tại Sénégal, nơi mà dân Hồi Giáo lên
đến 90 %. Lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Dakar đã được dâng
hiến cho Đức Bà Chiến Thắng. Thánh Lễ đã được chủ tọa bởi một Giám Mục Phi Châu
khác, ĐHY Bernardin Gantin, vị về hưu kỳ cựu nhất của cộng đoàn Hồng Y.
ĐHY Sepe tuyên bố : « với sự
ra đi của Ngài, ĐHY Thiandoum gặp lại các huynh đệ và các bạn đồng hành của Ngài
vào những giây phút đầu tiên của Giáo Hội bên Phi Châu : các Hồng Y
Rugambwa của nước Tanzanie, Biyayenda của Congo, Malula của Nước Congo Dân Chủ,
Zoungrana của Burkina Faso, Yago của Côte d’Ivoire, Otunga của nước Kenya. Tất
cả những đại chứng nhân của Đức Kitô, mà ĐGH GP II đã nhắc lại với niềm âu yếm
và cảm động trong cuốn sách của Ngài « Hãy chỗi dậy và cùng đi », là
một lý lẽ lớn lao của Đức Tin, của Hy Vọng và của sự Thông Hiệp của Giáo Hội
Phi Châu ».
« Không những các Ngài đã dâng
hiến một sự cộng tác lớn lao cho Công Đồng Vaticanô II, bằng cách đem đến sự nhậy
cảm riêng tư của những người Phi Châu, mà đã làm việc không ngơi nghỉ để xây dựng
Giáo Hội–Gia Đình của Thiên Chúa trong một lục địa mà các Ngài đã mến yêu và đã
bảo vệ, qua những cơ cấu giáo sĩ như Hội Nghị chuyên đề của các Hội Đồng Giám Mục
Vùng Tây Phi Châu (CERAO) », là lời nhận xét của ĐHY Bộ Truyền Giáo các Dân
Tộc.
Sứ Điệp này nhắc nhớ lại :
« Cựu Tổng Giám Mục Dakar đã làm việc không ngơi để gây dựng các cộng đoàn
kitô hữu mạnh mẽ trong Đức Tin của họ nơi Chúa Giê Su Ki Tô, và cũng đã dấn thân
trong sự làm chứng tình huynh đệ, và trong sự đối thoại với các anh em Hồi Giáo.
Trước ý chí cộng tác của Ngài và sự ước muốn sâu xa của Ngài cho sự phát triển
của xứ sở, một số người đã gọi Ngài là « ĐHY của các tín đồ Hồi Giáo ».
Ngài đã luôn tin rằng tình yêu tha nhân là nguồn gốc của phong phú và của sự sống.
Kẻ si tình Thiên Chúa và con người đó đã luôn ước muốn và đã luôn tìm kiếm hòa
bình, sự hòa hợp và sự hiệp nhất của xứ sở ».
Sứ Điệp còn thêm : « Với sự
chết của Ngài, mặt trời lặn xuống Dakar và xuống Phi Châu. Nhưng hoàng hôn của
những người Xưa báo hiệu một ngày mới cho Giáo Hội–Gia Đình của Phi Châu. Hôm
nay, tại Sénégal, một cây bao bắp khác đã đổ gẫy. Nhưng cánh đồng của Thiên Chùa
không phải là một sa mạc. Cánh đồng luôn được trù phú bởi sự hy sinh của Đức Giêsu
Kitô, luôn được làm cho phì nhiêu bởi sự hiện diện không ngừng của Chúa Thánh
Linh và được gặt hái bởi công việc truyền giáo của những người con của Giáo Hội ».
Trần văn Toàn