Đặc Biệt Về Đức Mẹ Lộ Đức :
Nhìn nhận chính thức những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ
Đức bởi Giáo Hội
(số 1).
Vaticanô, thứ tư
ngày 28 tháng 07 năm 2004 (Zenit.org/french) – Cách đây 146 năm, ngày 28 tháng
07 năm 1858, Đức Giám Mục địa phận Lộ Đức đã dựng một Ủy Ban Điều Tra về những
lần, còn được coi là giả thuyết, Đức Trinh Nữ Maria hiện ra tại hang đá Mát Xa
Biên (Massabielle) : công việc điều tra đã kéo dài trong 4 năm ròng.
Sự nhìn nhận chính
thức những lần Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức bởi Giáo Hội được thực sự dựa trên chứng
từ xác quyết của cô Béc-na-đét Xu-bi-ru (Bernadette Soubirous) và một công việc
nghiên cứu điều tra tỉ mỉ và sự phân định sáng suốt, trong lời kinh nguyện, như
trang điện tử về Thánh Điện Lộ Đức cho biết (www.lourdes-france.com).
Khi bước vào Vương Cung Thánh Đường Vô Nhiễm
Nguyên Tội, về phía dưới bên tay mặt, người ta có thể đọc trên miếng đá thạch câu
tuyên bố long trọng của Đức Giám Mục trách nhiệm về những lần hiện ra của Đức Mẹ,
Đức Cha Laurence : « Chúng tôi tuyên bố rằng Đức Vô Nhiễm Nguyên Tội
Maria, Mẹ Thiên Chúa, đã thực sự hiện ra với Béc-na-đét Xu-bi-ru, ngày 11 tháng
02 năm 1858 và những ngày kế tiếp, tất cả là 18 lần, trong hang động Mát-xa-biên,
gần thành Lộ Đức ; rằng sự hiện ra này mang tất cả những tính cách của sự
thật, và các giáo hữu đều đã tin là chắc chắn. Chúng tôi xin dâng cách khiêm nhượng
sự phán đoán của chúng tôi cho Sự Phán Đóan của Đức Giáo Hoàng, Vị được giao trọng
trách guồng lái Giáo Hội hoàn vũ ».
Lời tuyên bố của
ĐGM địa phận Tarbes là quan trọng : 4 năm sau những lần Hiện Ra, ngày 18
tháng 01 năm 1862, Đức Giám Mục, nhân danh Giáo Hội, nhìn nhận những lần hiện
ra là đích thực.
Đức Cha
Laurence đã không để các sự việc kéo dài : 18 lần Đức Mẹ hiện ra từ ngày
11 tháng 02 đến ngày 16 tháng 07 năm 1858, và kể từ ngày 28 tháng 07, Ngài đã lập
một Ủy Ban Điều Tra để « thu nhận và chứng kiến những sự kiện đã xẩy ra hoặc
có thể sẽ còn xẩy ra trong Hang Lộ Đức hoặc khi có dịp để chỉ thị cho chúng ta,
cho chúng ta biết đặc tính của những sự kiện và cung cấp cho chúng ta những yếu
tố cần thiết hầu đi đến một giải đáp »…
Uỷ Ban Điều Tra.
Uỷ Ban phải tìm
kiếm những sự kiện lành bệnh nhờ dùng nước của hang đá. Nước này là nước tự nhiên
hay siêu nhiên ? Những thị-kiến của Béc-na-đét có thật không ? Nếu thật
thì những thị-kiến đó có tính cách thần thánh không ? « Đối Tượng »
hiện ra đã lập nhũng lời xin với cô bé không ? Những lời xin gì ? Giếng
nước trong hang động đã có trước khi thị-kiến mà Bé-na-đét tự cho là đã có không ?
Và Đức Giám Mục
nhấn mạnh trong sắc lệnh của Ngài, sắc lệnh đã lập dựng Uỷ Ban phải có thái độ đứng
đắn trong cộng việc được trao phó : điều tra để thành lập những sự kiện, để
vấn hỏi những nhân chứng, để tham khảo những nhà khoa học gia, điển hình là những
bác sĩ đã chăm sóc các bệnh nhân trước khi họ được chữa lành bệnh, nhưng cũng
tham khảo các chuyên gia về những khoa vật
lý, hóa học và địa chất : « Uỷ Ban không được bỏ rơi một điều
gì để có thể được bao trùm bởi những ánh sáng và đi tới sự thật dù sự thật có
thế nào đi nữa ».
Trong gần 4 năm
trời, Uỷ Ban điều tra, hạch hỏi Béc-na-đét, và Đức Giám Mục cho lời kết luận của
Ngài qua Lời kết thúc trứ danh của Ngài ngày 18 tháng 01 năm 1862 «phán đoán về
Sự Hiện Ra của Đức Mẹ đã thực sự xẩy ra tại Hang Lộ Đức ».
Những luận chứng chắc chắn
Sau một đoạn
thuật lại những lần Hiện Ra, Đức Giám Mục giải thích sự chậm rãi khôn ngoan của
Giáo Hội trong công việc cân nhắc những sự kiện siêu nhiên : Giáo Hội đòi
hỏi những bằng chứng chắc chắn, trước khi chấp nhận chúng và tuyên bố rằng chúng
thuộc về lãnh vực thần linh, bởi vì Ma Quỷ có thể đánh lạc hướng con người bằng
cách tự giả trang thành thiên-thần của ánh sáng : « Chúng tôi đã dựa
vào Uỷ Ban, được cấu tạo bởi những linh mục khôn ngoan, đạo đức, có học thức, đầy
kinh nghiệm, đã tra vấn cô bé, đã học hỏi những sự kiện, đã nghiên cứu tất cả và
đã cân nhắc mọi sự. Chúng tôi cũng nhờ đến quyền uy của khoa học và chúng tôi đã
xác tín rằng Sự Hiện Ra là siêu nhiên và thuộc lãnh vực thần linh, và do đó, điều
mà Bé-na-đét đã thấy, đúng là Đức Rất Thánh Trinh Nữ. Điều xác tín của chúng tôi
được cấu tạo trên chứng từ của Béc-na-đét, nhưng nhất là theo những sự kiện đã
thực sự xẩy ra và không thể nào cắt nghĩa được nếu không có một sự can thiệp thần
linh ».
Chứng từ của Béc-na-đét
thật là quan trọng. (còn tiếp)
Trần Văn Toàn