Ấn độ : Một Kitô hữu thà uống thuốc độc chết chứ không gia
nhập Ấn giáo.
Theo thông tấn xã Zénit, Vatican, ngày 30/07/2004 - Một người đàn ông 40 tuổi thuộc giáo hội Méthodiste,
sống ở làng Manduva (vùng Bastar, địa phận Jagdalpur, tiểu bang Chhattisgarh,
Ấn độ), phải uống thuốc độc quyên sinh, bởi vì ông từ chối rời bỏ Kitô giáo để
gia nhập Ấn giáo.
Sự
việc được Đức cha Simon Stock Palathara, giám mục địa phận Jagdalpur, báo cáo
tại Văn phòng truyền giáo Ý Misna. Đức cha Palathara đã mạnh mẽ lên án sự bách
hại những người kitô hữu trong điạ phận của ngài và kêu gọi nhà cầm quyền có
những hành động chống lại những người vi phạm luật pháp.
Sự
kiện đau lòng này xảy ra ngày 25/07, khi những tín hữu của giáo hội Méthodiste
(có khoảng 150 người trong làng Manduva) họp nhau cầu nguyện ngày chủ nhật
trong một ngôi nhà được sử dụng làm nhà thờ, trên phần đất của một tín hữu có
tên Lakma.
Theo
văn phòng Misna, từ lâu những kẻ quá khích ở Bajarang Dal, thuộc nhóm Ấn giáo
cực đoan, đã chọn nhà thờ Manduva làm mục tiêu tấn công, bằng cách xúi giục dân
làng chống lại những người Kitô hữu, cũng như chính họ tìm cách bách hại những
người Kitô hữu ở đây, đặc biệt là vào những ngày Chủ nhật, nhằm thuyết phục họ
bỏ nhà thờ để đến cầu nguyện nơi đền thờ Ấn giáo.
Chủ
nhật vừa qua, đang khi cử hành phụng vụ, những phần tử cực đoan Bajarang Dal,
xông vào nhà thờ đe dọa sẽ giết người chủ khu đất (trong đó có nhà thờ) và con
trai ông, Pandru, nếu họ không chịu gia nhập Ấn giáo.
Pandru
đã tuyên bố rằng "chẳng tà chịu chết còn hơn thờ lạy tà thần"; và anh
đã uống thuốc độc quyên sinh vài giờ sau đó.
Theo
sự tiết lộ của một số người ở đó, cảnh sát địa phương đã từ chối làm làm tờ
phản đối gởi lên cấp trên theo sự yêu cầu của những người Kitô hữu. Ngược lại
họ đã khuyên các Kitô hữu nên gia nhập Ấn giáo để tránh đi những bạo lực xảy
đến.
Thông Tấn Zenit
Lão phu dịch thuật