Vatican ngày 15/9/2004
Trong cuộc yết kiến chung thứ tư
hôm nay tại công trường Thánh Phêrô dưới sự hiện diện của khoảng 10 000 người
hành hương từ khắp các lục địa, ĐGH Gioan Phaolô II đã khẳng định rằng lịch sử
được trao phó cho tự do của con người, nhưng Thiên Chúa can thiệp với uy quyền
tối cao và hướng dẫn lịch sử đến cùng đích mặc những tàn phá.
Ngài chú thích bài thánh vịnh gợi lên “những bữa tiệc của Chiên Thiên
Chúa” được đọc trong kinh sau trưa chúa nhật : “ Khi hát mỗi chiều chúa nhật
bài thánh vịnh trích trong chương 19 của sách Khải Huyền, Giáo Hội hoà lời ca
ngợi với những người công chính chiêm ngắm vinh danh của Thiên Chúa. Một sự
thông hiệp giữa lịch sử và vĩnh cửu được thiết lập. Ba đề tài của bài thánh
vịnh :
“ Bằng sự lập lại lời Alleluia,
tiếng Do Thái có nghĩa là “ hãy ca ngợi Thiên Chúa ”, lời cầu của Giáo Hội
hướng tới việc chiêm ngưỡng vinh danh linh thiêng, mầu nhiệm khôn tả, đại dương
ánh sáng và bình an của Thiên Chúa.
“ Rồi thánh vịnh tuyên dương Thiên
Chúa, Đấng ngự trị trong triều đại của Ngài, Đấng can thiệp với uy quyền linh
thiêng trong lịch sử và hướng dẫn nó đến cùng đích mặc những tàn phá gây ra bởi
sự dữ, bởi con người và bởi Satan.
“ Bài thánh vịnh kết thúc cho ta
thấy cùng đích của cuốn sách cuối cùng trong Kinh Thánh là cuộc gặp gỡ hôn nhân
giữa Chiên Thiên Chúa là Đức Kitô và vị hiền thê được thanh tẩy và biến dạng là
nhân loại được cứu chuộc ”.
ĐGH thêm bằng tiếng Pháp cho những
người nói tiếng Pháp : “ Tôi thân chào những vị hành hương đến từ những vùng
nói tiếng Pháp, nhất là những nhóm đến từ Pháp và Canada. Ước mong rằng đời
sống của quý vị là một lời Alleluia, một lời hát ca ngợi vinh danh của thiên
Chúa ! ”
Thông tấn Zénit
Lang
Biang dịch