Tình yêu và lòng bác ái,
những chữ chính trong thông điệp đầu tiên của ĐGH Bênêđictô XVI
Ngày
25/1/2006
« Deus
Caritas est » (Thiên Chúa là tình yêu), thông điệp đầu tiên của ĐGH
Bênêđictô XVI được phát hành ngày thứ tư hôm nay, kêu gọi Giáo Hội đặt tình yêu
và lòng từ thiện vào trọng tâm của hành động trên thế giới.
Trong
phần dẫn nhập, ĐGH đã nhấn mạnh : « Trong một thế giới mà người ta đôi khi
liên kết sự trả thù nhân danh Thượng Đế, hay ngay cả bổn phận phải thù hận và
bạo động » thì sứ điệp tình yêu của Kitô giáo « có sức hiện đại to
lớn và môt ý nghĩa rất cụ thể ».
Sự khôi
phục éros, tình yêu xác thịt.
Từ mấy
ngày qua, ĐGH Bênêđictô XVI đã cho thấy những đường hướng suy tư của ngài và
nhất là sự khôi phục bất ngờ của éros, tình yêu xác thịt giữa người nam và
người nữ. Trong phần thứ nhất của thông điệp dành cho sự định nghĩa của tình
yêu như là tặng phẩm của Thiên Chúa, ngài nhấn mạnh rằng « tình yêu là một
thực tại duy nhất với những thực tại khác biệt ». Nhưng ngài thêm rằng
éros phải « có kỷ luật » và được thanh tẩy và lên án tính cách
« giả dối » của tình yêu khi nó bị hạ thấp xuống mức chỉ có tình dục,
tới lãnh vực thuần tuý sinh học.
Đường
lối của Giáo Hội.
Phần thứ
hai của thông điệp, dài hơn và cụ thể, mô tả làm sao Giáo Hội thực hành tình
yêu đối với thế giới qua lòng từ thiện. ĐGH nghiêm khắc với những đường lối
chính trị không xứng đáng với nhiệm vụ của chúng, bởi vì « Một quốc gia mà
không được lãnh đạo theo công lý thì sẽ là một băng đảng của những đồ vô
lại ». Mặt khác ngài nhìn nhận « một phần sự thật » của những
phê bình macxít chống lại lòng từ thiện kitô giáo bởi vì Giáo Hội đã thực hiện
« với sự chậm chạp » những hành động cần thiết cho công lý xã hội.
Sau cùng, ngài nhận định rằng với sự toàn cầu hoá, « sự ân cần đối với tha
nhân loan toả rộng rãi cho toàn thế giới » và ngài vui mừng vì những cộng
tác có hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước và các cơ quan tu sĩ.
Báo Le Figaro
Lang Biang dịch