Rôma
ngày 31/1/2006
Trong sứ
điệp thứ nhất mùa vọng ngày 29/1/2006 với đề tài “sự phát triển trọn vẹn”, ĐGH
Bênêđictô XVI chú trọng đến câu nói trong Phúc Âm của thánh Matthêu : “Khi nhìn
đám đông, Chúa Giêsu thấy thương xót họ”.
Ngài
viết : “Mùa vọng là thời điểm thích hợp cho cuộc hành hương nội tâm đến Đấng là
cội nguồn của lòng thương xót. Đó là hành trình mà Ngài cùng đi với chúng ta
qua sa mạc nghèo khó của chúng ta, nâng đỡ chúng ta trên con đường đến niềm vui
sâu xa của Lễ Phục Sinh”.
ĐGH tiếp
: “Ngay ngày hôm nay, Thiên Chúa lắng nghe những lời than oán của bao người
mong ước có niềm vui, có hoà bình và tình thương. Ngay trong sự khốn cùng, sự
cô đơn, trong bạo động và đói khát xẩy đến cho những người già, người lớn và
trẻ em, Thiên Chúa không để bóng tối của sự kinh hoàng chiến thắng... Như ĐGH
Gioan Phaolô II khả kính đã viết rằng có một giới hạn thiêng liêng ngăn sự dữ,
đó là lòng thương xót. Chính trong viễn tượng này mà tôi muốn đặt ngay đầu sứ
điệp này sự loan báo Tin Mừng theo đó “Khi nhìn đám đông, Chúa Giêsu thấy
thương xót họ”.
ĐGH gợi
lên vấn đề phát triển trọn vẹn qua sự nhấn mạnh đến lòng thương xót của Đức
Kitô đến nỗi tự hiến mình. Do đó cái nhìn về con người của Giáo Hội phải như
cái nhìn của Đức Kitô. Ngài trích dẫn ý tưởng của ĐGH Phaolô VI về sự kém phát
triển như là điều hạ thấp nhân loại : “Trong thông điệp Populorum Progressio,
ĐGH Phaolô VI đã lên án sự thiếu thốn vật chất của những người không có cái tối
thiểu để sống và sự thiếu thốn đạo đức của những người bị tàn tật bởi sự ích
kỷ, sự đàn áp do sự lạm dụng quyền sở hữu hay quyền hành, bởi sự bóc lột người
nhân công hay buôn bán giả dối. Liều thuốc chống những sự dữ đó là sự coi trọng
nhân phẩm tha nhân, sự hướng về tinh thần nghèo khó, sự cộng tác cho ích lợi
chung, ý chí muốn hoà bình và sự nhìn nhận bởi con người những giá trị tuyệt
đỉnh và Thiên Chúa, nguồn gốc và cùng đích”.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch