Chứng
nhân của thầy Fabio Quartulli : từ nhóm cộng sản « Hồ Chí Minh »
đến chức thầy sáu
Phần 1
Rôma ngày
10/12/2006
Fabio
Quartulli là một trong 38 đại chủng sinh của hội Opus Dei đã được truyền chức
sáu tại Rôma ngày 25/11 vừa qua. Sáu tháng nữa thầy sẽ được thụ phong linh mục.
Sinh tại Pháp cách đây 37 năm, thầy là con của một người thợ nề Ý đã di dân qua
Paris để kiếm sống. Thầy có bằng tiến sĩ về sinh lý bệnh học và đã làm việc vài
năm tại hãng chế thuốc Aventis Pharma. Trong thời trẻ, thầy là thành viên của
một nhóm cộng sản và không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
Chứng
nhân này đã được đăng trên mạng internet của Opus Dei. Zenit đăng lại với sự
cho phép của trang internet này.
Câu
hỏi : Mọi sự đã bắt đầu khi cha mẹ thầy di dân qua
Pháp...
Thầy
Fabio Quartulli : Sau khi chiến đấu ở Albanie và Nga trong thế
chiến thứ hai, cha tôi trở về Ý và sống tại Squinzano, một làng nhỏ ở miền nam.
Đó là những năm biến loạn xã hội và ông tin chắc là chủ nghĩa cộng sản sẽ giải
quyết vấn đề nghèo đói sau thời chiến tranh. Ông đã và vẫn là một người cộng
sản có xác tín. Cảnh sát đã nhiều lần khám nhà để tìm chuyền đơn hay vật liệu
tuyên truyền bởi vì người ta xì xào rằng một cuộc cách mạng đang được chuẩn bị.
Vì cha
tôi không kiếm được việc làm, nên ông đã di dân qua Pháp và làm thợ nề tại
Argenteuil gần Paris. Mẹ tôi sau đó đã qua với ông. Bà được giáo dục theo đạo
công giáo, nhưng bà không sống đạo. Bởi thế, những ý tưởng mà anh chị em tôi
trong nhà học lúc còn nhỏ là những ý tưởng mà cha chúng tôi hay nói : công
bằng xã hội, đấu tranh giai cấp...
Câu
hỏi : Và chủ nghĩa cộng sản đã lôi cuốn thầy ?
Thầy Fabio Quartulli : Đúng thế. Chẳng hạn khi 15 tuổi, tôi đã đọc
Bản Tuyên Ngôn Cộng Sản và một phần cuốn Tư Bản của Marx. Vào tuổi đó tôi và
chị cả của tôi đã gia nhập Tuổi Trẻ Cộng Sản. Chúng tôi thuộc nhóm tại thành
phố chúng tôi sống và tên nhóm là “nhóm Hồ Chí Minh”. Tôi là một thành viên rất
linh hoạt cho đến khi tôi vào đại học : chúng tôi bán báo “L’humanité” (báo của
đảng cộng sản Pháp), chúng tôi phát đơn tuyên truyền, chúng tôi xưu tập chữ ký ủng hộ đảng hay
những chính nghĩa khác như đòi phóng thích ông Mandela (người tù chính trị nổi
tiếng Nam Phi sau là tổng thống nuớc này). Tôi nhớ là chiến thắng của đảng xã
hội Pháp lên cầm quyền năm 1981 là một lễ lớn trong gia đinh tôi.
Câu hỏi :
Ý thức hệ này đã hấp dẫn thầy ở chỗ nào ?
Thầy Fabio Quartulli : Tôi luôn luôn nghĩ đến công bằng xã hội và vấn
đề nghèo đói. Ý tưởng về đấu tranh giai cấp và về sự phân chia của cải đã hấp
dẫn tôi. Nhưng có một điều mà tôi chống : ý tưởng là cách mạng biện minh cho
bạo động. Những tin tức về nhà tù goulags tôi được biết làm tôi không thích tí
nào.
Câu hỏi :
Lúc đó thầy đã nghĩ gì về Giáo Hội ?
Thầy Fabio Quartulli : Đối với tôi lúc đó sứ điệp của Giáo Hội có vẻ
tốt nhưng không được thực hiện trọn vẹn. Tôi nghi ngờ Giáo Hội với tư cách là
một thể chế, nhưng tôi tin vào Thượng Đế theo cách của tôi. Chẳng hạn khi mẹ
tôi chết vì bệnh thương hàn, chị tôi nói là bà không bao giờ có thể tin một
Thượng Đế đối xử với con người như thế. Tôi đã nói với chị tôi là riêng phần
tôi, tôi vẫn tin và điều đó làm chị ngạc nhiên.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch