Rôma ngày 7/2/2006
Trong bài báo « Sự tiến bộ
của tự do hay sự lùi bước của nền văn minh », tờ báo Osservatore Romano
ngày 6/2/2006 than phiền rằng loại hành động hí hoạ nhục mạ Hồi Giáo không chỉ
là điều duy nhất xẩy ra. Trong những ngày vừa qua, người ta thấy bên Tây Ban
Nha những biểu hiệu thiếu khoan dung trầm trọng đối với tôn giáo và Giáo Hội
công giáo. Trong một vở kịch được trình diễn tại Madrid, người ta châm biếm ĐGH
hiện nay và chế nhạo vị tiền nhiệm của ngài, người ta doạ nạt những người công
giáo và khuyến khích họ bỏ đạo. Trên đài truyền hình, người ta chiếu hình Thánh
Giá được biến thành đồ nấu ăn ghê tởm.
Tờ báo tiếp : « Giá trị
nghệ thuật và văn hoá hay thuần trào phúng của những ý kiến như thế thì hoàn
toàn xa lạ với những ai biết cách sống. Cũng thế, ý định qua đó người ta muốn
biểu hiệu tự do hay sự tục hoá là điều mờ ám. Nghệ thuật sống chẳng có liên
quan gì tới điều đó. Trước sự thô bỉ, sự lăng nhục, lời bất kính, lý trí bắt
buộc phải nhắm mắt bỏ qua. Dường như những điều xẩy ra tại Tây Ban nha không
tạo cho dư luận một sự bất bình đặc biệt nào ».
Bài báo đặc biệt nhắc tới
« Bản Tuyên Ngôn loại trừ mọi hình thức cố chấp và
sự kỳ thị dựa trên tôn giáo hay niềm tin » được chấp nhận bởi LHQ năm
1981.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch