Rôma ngày 26/2/2006
Ngày chủ nhật hôm nay, trong bài
huấn từ trước giờ Kinh Truyền Tin với sự hiện diện của hàng ngàn người quy tụ
tại công trường Thánh Phêrô, ĐGH
Bênêđictô XVI đã khẳng định rằng Mùa Chay, bắt đầu vào thứ tư tới, không nên
được coi như một bổn phận nặng nề và buồn chán nhưng với tinh thần của người đã
tìm thấy nơi Chúa Giêsu và nơi mầu nhiệm phục sinh của Ngài ý nghĩa của đời
sống.
ĐGH đã chú giải đoạn Phúc Âm kể
lại việc khi Chúa Giêsu dự tiệc tại nhà ông Lêvi thì những người Pharisiêu và
những môn đệ của thánh Gioan Baotixita hỏi Ngài tại sao các môn đệ của Ngài
không ăn chay như họ. Chúa Giêsu đã trả lời rằng những người được mời dự tiệc
không thể ăn chay khi vị hôn phu còn ở với họ, họ sẽ ăn chay khi vị hôn phu sẽ
bị mang đi.
ĐGH
giải thích : « Qua những lời này, Đức Kitô đã mặc khải chân dung của
Đấng Cứu Thế, Hôn Phu của Israel, đến dự tiệc với dân của Ngài. Những người
nhận ra và đón tiếp Ngài với niềm tin thì dự tiệc hân hoan. Nhưng Ngài sẽ bị
hất hủi và bị chết bởi những người thân của Ngài : sau giờ thương khó và
cái chết của Ngài sẽ là giờ để tang và của sự ăn năn... Mùa Chay là lúc tuởng
nhớ tới cuộc thương khó của Thiên Chúa để chuẩn bị sự sống lại của Ngài ».
ĐGH tiếp : « Trong thời
gian này, người ta không hát allêluia và được mời gọi thực hành những hình thức
ăn chay thích hợp... Mùa Chay không nên được bắt đầu với tinh thần già cội như
thể đó là một bổn phận nặng nề và buồn chán, nhưng với tinh thần mới của người
đã tìm ra nơi Chúa Giêsu và mầu nhiệm phục sinh của Ngài ý nghĩa của đời sống
và hiểu rằng mọi sự từ nay đều liên quan tới Ngài. Đó là thái độ của thánh
Phaolô khi ngài khẳng định đã từ bỏ tất cả sau lưng để có thể hiểu biết Chúa
Kitô »
Thông tấn
Zenit
Lang Biang dịch