Văn phòng Tòa thánh Vatican đề nghị các tín hữu Công Giáo hãy tẩy chay cuốn
phim – The Da Vinci Code
ROME 18-05-2006 (CNS) – Đức Tổng Giám Mục Angelo Amato, thư ký Thánh
Bộ Giáo Lý Đức Tin nói, các tín hữu Công giáo nên quan tâm đến việc tẩy chay cuốn
phim “The Da Vinci Code" đây là một
phương cách nói cho thế giới biết rõ câu chuyện trong cuốn phim này xúc phạm và
phỉ báng Giáo hội Công Giáo.
Nếu những thái độ “vu khống, xúc phạm, và sai lầm ” trong cuốn sách của Dan
Brown đã được đóng thành phim dựa trên những điều đã viết về “những chuyện có
tính cách tàn phá khủng khiếp, qủa thực họ muốn khiêu khích và chọc giận cả thế
giới,” Đức Tổng Giám Mục nói với các giám đốc truyền thông Công giáo như thế.
Đức Tổng Giám Mục đã phát biểu trong
buổi hội nghị, tổ chức ngày 28 tháng 4 dành cho các nhân viên truyền thông của
Giáo hội được bảo trợ bởi hội Opus Dei.
Đức Tổng Giám Mục Amato nói, năm 1998 khi ngài đang ở Hoa Kỳ thì cũng có cuộc
xuống đường phản đối của các Kitô hữu về cuốn phim với tựa đề “sự cám dỗ cuối
cùng của Chúa Giêsu” (The Last Temptation
of Christ), dựa trên cuốn tiểu thuyết của Nikos Kazantzakis.
Các Kitô hữu không những chỉ công kích đoạn phim có tính cách “lịch sử sai
lầm”, nhưng đồng thời phản đối và tẩy chay có ảnh hưởng về mặt kinh tế tới
những rạp xi-nê dự định chiếu phim này, Đức Tổng Giám Mục nói.
Đề cập
tới "The Da Vinci Code," Đức
Tổng Giám mục Amato nói, “ Các Kitô hữu phải thận trọng hơn để khước từ những
gì sai lầm và những lời phỉ báng vô cớ. ”
Trong bài thuyết trình của ngài, Đức Giám Mục đã nói với các giám đốc truyền
thông rằng: “Tôi hy vọng tất cả qúi vị tẩy chay cuốn phim đó.”
Điểm chính trong bài thuyết trình của Đức Tổng Giám Mục Amato qua buổi hội nghị
này là tập trung vào việc giáo huấn truyền thông của Giáo Hội Công giáo trong
thời buổi tân tiến này.
Đức Tổng Giám Mục Amato nói trong khi Giáo hội thường bị đối xử một cách hời
hợt chưa nói đến là bất công qua những truyền thông của báo chí. Trong thời
buổi tân tiến này chúng ta cần tìm phương cách để thay đổi.
Giáo hội có bổn phận phải “giải thích lời Chúa với tinh thần đứng đắn, đồng
thời loan báo tới các tín hữu với lòng kính cẩn,” ngài nói tiếp.
Đức Tổng Giám Mục Amato nói, để việc loan truyền lời Chúa và giáo huấn của Giáo
hội được trình bày một cách trung thực và hoàn hảo, Giáo hội phải có những
phương tiện truyền thông đại chúng riêng và các ký gỉa, báo trí cần được huấn
luyện chu đáo.
Đức Tổng Giám Mục nói thêm, những vấn đề
truyền thông trong Giáo hội phải được “am hiểu tường tận, trực tiếp, chính xác,
có khả năng thuyết phục và tích cực, nếu không, những tư liệu được soạn thảo
một cách cặn kẽ trước khi truyền bá và chia sẽ tới các tín hữu có thể bị phá vỡ
bởi những cơ quan truyền thông báo chí ngoài đời.”
Đức Tổng Giám Mục khẳng định rằng, những phóng
viên báo chí Công giáo không thể dựa trên chương trình sắp xếp bởi báo chí
ngoài đời được, nhưng ngài qủa quyết rằng họ không thể lờ đi những vấn đề mà
báo chí ngoài đời đá động tới mà điều đó có thể gây hoang mang cho các tín hữu
hay đưa ra những ấn tượng lầm lẫn về đường hướng giáo huấn của Giáo hội.
Cao Nguyên Chuyển ngữ