Đức Giáo Hoàng nói con
đường dẫn đến niềm tin không dễ dàng, ngay cả Thánh Phêrô cũng đâm ra nghi ngờ.
VATICAN CITY 24-5-2006 (CNS) -- Đức Giáo Hoàng nói trong buổi
hội kiến chung – con đường dẫn đến niềm tin không dễ dàng như người ta nghĩ,
thực ra nó thật dài, cheo leo, khó trèo, và thật là gian truân khổ sở.
Trước khi lên đường đi Ba-lan, Đức Giáo Hoàng xuất hiện trước một đám đông hơn
40.000 người tụ tập tại Công Trường Thánh Phêrô, đề tài của tuần này ngài đề
cập tới giáo lý về Thánh Phêrô.
Ngài giải thích, ngay chính vị tông đồ này, người được chọn để cai quản giáo
hội hoàn vũ, mà cũng đã phải trải qua sự yếu đuối của con người là nghi ngờ và
phản bội.
Trong thời buổi sơ khai, niềm tin của Thánh Phêrô chưa được hoàn hảo, một phần
vì Phêrô chưa được chứng kiến mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô, ĐGH nói. Mặc
dầu Phêrô đã có niềm tin thật “tin vào những gì thực tế” chứ không tin vào
những gì vẩn vơ, nhưng tin vào một Người, ĐGH nói tiếp.
Vị tông đồ này có một tình yêu đặc biệt đối với Đức Kitô, nhưng điều đó đã
không giúp Phêrô tránh khỏi những sự cám dỗ và làm những điều nhục mạ, ĐGH nói.
Phêrô đã phản bội Đức Kitô, điều này đã giúp ông nhận ra sự yếu đuối của mình,
ĐGH nói tiếp.
Đức Giáo Hoàng nói, đối với tất cả các Kitô hữu “trường phái niềm tin không
phải là một diễn hành chiến thắng, nhưng là một cuộc hành trình chua cay với
những đớn đau lẫn thương yêu,” những nỗi gian nan và lòng trung kiên cần được đổi
mới mỗi ngày.
Chúa Giêsu đã hỏi Thánh Phêrô 3 lần: “Con có yêu mến thầy không?” Thánh Phêrô
đã trả lời “có”, nhưng Phêrô vẫn cảm thấy mình chưa có đủ tình yêu, vì bị giới
hạn bởi con tim của loài người và tính ngờ vực của con người thiếu lòng tin,
ĐGH nói.
Nhưng dần dần Thánh Phêrô đã nhận ra cái tình yêu suy nhược của mình cũng đủ để
yêu mến Giêsu, vì “chính Giêsu thích ứng Ngài với Phêrô, chứ không Phêrô thích
ứng với Giêsu,” ĐGH đã nói.
Đức Giáo Hoàng Benedict nói Chúa Giêsu biết rõ những khuyết điểm của chúng ta.
Những Kitô hữu theo Ngài với tình yêu thương bị giới hạn nhưng lúc nào Ngài
cũng đón mời chúng ta “chúng ta biết Chúa Giêsu thiện hảo và do đó Ngài luôn
chấp nhận chúng ta mặc dầu chúng ta không xứng đáng,” ĐGH nói.
Vì Chúa Giêsu đã chấp nhận cái tình yêu mỏng manh của Thánh Phêrô và Ngài đã
chấp nhận Thánh Phêrô làm môn đệ của Ngài, cuộc hành trình niềm tin của Thánh
Phêrô được đánh dấu qua nguồn hy vọng, ĐGH nói, vì ông biết lúc nào Thiên Chúa
cũng ở với ông.
Phêrô và các Kitô hữu trở nên các nhân chứng không dao động vì “lúc nào chúng
ta cũng mở cửa để đón mời thần khí của Chúa Thánh Linh,” ngài nói tiếp.
Cuối buổi hội kiến, Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện cho cuộc hành trình của ngài tới
Ba-lan, ước chi các Tín hữu Ba-lan luôn “vững bền trong việc truyền bá Phúc âm,
trong xã hội đầy thử thách ngày nay.”
Cuộc hành trình tới Ba-lan, là
quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là “điều tôi hằng mong muốn từ
lâu trong thâm tâm tôi,” ĐGH nói.
Cao Nguyên Chuyển ngữ