Giáo Hội không phải là một đảng chính trị
tìm kiếm người bầu cho mình
Rôma ngày
7/7/2006
Nhân
dịp Cuộc gặp gỡ thế giới các gia đình lần thứ năm diễn ra tại Valence, Tây Ban
Nha (từ 1/7 đến 9/7) với hàng trăm ngàn gia đình trên thế giới tham gia, ĐTGM
Valence Agustín García-Gasco đã tỏ bầy với Zenit về những thách thức và những
mong chờ của cuộc gặp gỡ to lớn này.
Zenit :
Thưa ĐGM, mới đây ngài đã gặp ĐGH để bàn về Cuộc gặp gỡ thế giới các gia đình.
Vậy ĐGH Bênêđictô XVI nhìn ra sao cuộc gặp gỡ quan trọng này ?
ĐGM
García-Gasco : ĐGH đã cho tôi có rất nhiều hy vọng và niềm
vui về cuộc gặp gỡ này. Tôi không phải là xướng ngôn viên của ngài cho nên tôi
không thể nói nhân danh ngài, nhưng tôi có thể nói với ông là ĐTC rất hồ hởi.
Cuộc gặp gỡ thế giới tại Valence là do ĐGH Gioan Phaolô II khởi xướng và đó là
một niềm vui lớn khi thấy người kế vị ngài, ĐGH Bênêđictô XVI, đã khẳng định
lại và tuyên bố ngài sẽ hiện diện tại đây trong ngày 8/7 và 9/7 để kết thúc
Cuộc gặp gỡ.
Zenit :
Trong thời gian 9 ngày, Valence trở thành thủ đô thế giới của các gia đình.
Theo ĐGM thì thách thức lớn nhất và niềm hy vọng lớn nhất của ngài với tư cách
là mục tử của tổng giáo phận đón tiếp Cuộc gặp gỡ này là gì ?
ĐGM
García-Gasco : Mọi cuộc gặp gỡ thế giới đều là một thách thức
về tổ chức. Chúng tôi may mắn có sự tham gia không những của các linh mục và
các tín hữu trong giáo phận mà còn ngay cả chính quyền địa phương về vấn đề hạ
tầng cơ sở, các phương tiện truyền thông...
Hy vọng
lớn nhất của tôi là Cuộc gặp gỡ thế giới này trở thành hữu ích và hiệu quả đề
chứng minh cho thấy sự to lớn không thể thay thế của hôn nhân và gia đình, đối
tượng bị đối xử tàn tệ bởi luật lệ của một số quốc gia. Tại Tây Ban Nha, người
ta đi đến một sự mù mờ hoàn toàn về hôn nhân và gia đình. Tây Ban Nha trở thành
nơi thí nghiệm và sáng tạo luật lệ mà trong đó một số thiểu số trà đạp trên gia
sản của văn minh về sự bổ tức giữa người nam và người nữ và chiều kích đặc biệt
của nó trong xã hội.
Zenit :
Ngươi ta đón chờ hàng trăm ngàn gia đình từ mọi nơi đến Valence và hàng triệu
người theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Theo ĐGM thì họ sẽ ra đi trong
tinh thần như thế nào sau Cuộc gặp gỡ này ?
ĐGM
García-Gasco : Chúng tôi chờ đón nhiều người hành hương đến
nỗi gia hạn thêm thời gian ghi danh để dự các cuộc gặp gỡ và các hội nghị.
Chúng
tôi hy vọng rằng một mặt những người hành hương sẽ ra đi với một ý tưởng rõ
ràng về giáo huấn của Giáo Hội. Trong thời mà người ta khuyến khích nâng cao
mọi hình thức sống, tôi tin là việc nhấn mạnh rằng Giáo Hội không sống vì thời
trang hay ích lợi trước mắt là một điều tốt. Một số người nghĩ rằng nếu Giáo
Hội chấp nhận sự ly dị thì sẽ có nhiều người hơn trong các giáo hội địa phương,
nhưng điều đó có nghĩa là Giáo Hội thiếu chân lý trong sứ vụ của mình. Giáo Hội
không phải là một đảng chính trị tìm kiếm người bầu cho mình hay như một đạo
giáo kiếm cách chinh phục thêm tín đồ bằng những lời nịnh hót.
Mặt khác,
những người công giáo chúng ta phải đào sâu chiều kích Giáo Hội tại gia của gia
đình. Thiên Chúa đã muốn rằng đức tin được loan truyền một cách nền tảng qua
con người và gia đình. Cha mẹ, ông bà và con cái có bổn phận loan báo Tin Mừng
ngay trong nhà mình, một nơi phong phú cho sự loan truyền và sự củng cố đức
tin. Sự kiện là nhà truyền giáo của đức tin ngay giữa vợ chồng và gia đình làm
kiên vững và đoàn kết gia đình.
ĐTC
Bênêđictô XVI trong nhiều khía cạnh là một ân huệ cho Giáo Hội. Ngài diễn đạt
những khía cạnh thần học phức tạp một cách dễ dàng và tự nhiên, giúp người ta
hiểu dù ở trình độ tri thức nào. Đó là điều rất tốt cho hàng ngàn ngàn người sẽ
sống điều đó một cách trực tiếp.
Zenit :
Thưa ĐGM, ngài là thành viên của Uỷ Ban Giáo Hoàng về Gia Đình và ngài hoạt
động trong một quốc gia đang trở nên một phòng thí nghiệm chính trị và luật
pháp cho những phong trào muốn thay thế gia đình bằng những hình thức chung
sống khác. Con đường nào ngài đề nghị nên theo ? Ngài thấy những dấu hiệu
hy vọng nào ?
ĐGM
García-Gasco : Trước tiên không nên sợ đối xử mọi vấn đề
với sự tôn trọng dù có bị cho là thiếu sự thật trong ý kiến về những vấn đề
này. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không thể rơi vào sự bất công xem những
người đồng tính hay ly dị như những kẻ thù của Giáo Hội. Những nhóm cực đoan
muốn một sự đối đầu và một sự đoạn tuyệt với Giáo Hội. Chúng ta phải nhấn mạnh
rằng Giáo Hội có bổn phận phải trình bầy giáo huấn của mình với mọi người không
trừ ai dù dưới hoàn cảnh nào. Mỗi người đều có thể được nghe tiếng gọi cứu
chuộc của Đức Kitô đã sống lại và đã tha thứ cho kẻ trộm cùng bị đóng đinh.
Giáo Hội rộng mở cho mọi người. Giáo huấn và tình yêu thương của Thiên Chúa mà
Giáo hội làm chứng thi không đối kháng nhau. Đó là hai tay rộng mở cho mọi
người nam nữ khao khát sự siêu việt linh thiêng.
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch