Rôma ngày 27/7/2006
Zenit : Có nhiều học viện trên
thế giới, đặc biệt những đại học tại Hoa Kỳ được gọi là đại học Dòng Tên mà
trong đó sự hiện diện của các cha Dòng Tên rất ít. Cha có thấy một giải pháp
nào không ?
Cha Kolvenbach : Tình trạng này không
phải là mới. Chúng tôi đã bàn thảo và chúng tôi cùng nhìn nhận rằng sự hiện
diện rất ít của các cha Dòng Tên cho chúng tôi khám phá ra những con đường mới
: sự tham gia của những giáo dân, phái nam và phái nữ, vào các công trình của
chúng tôi phù hợp với sự nảy sinh kỳ diệu của ý thức tông đồ nơi dân Chúa, « dấu
chỉ của niềm hy vọng chính đáng » như ĐGH Bênêđictô nói mới đây. Chúng tôi tin
rằng ước muốn của người giáo dân góp phần tích cực vào sứ vụ loan báo Nước Trời
của Giáo Hội là một ân sủng của thời đại này do Chúa Thánh Thần tác tạo. Hội
nghị tổng quát lần cuối đây đã khuyến khích các cha Dòng Tên trở nên « những
người cho tha nhân và những người với tha nhân ». Đúng là sự suy giảm ơn
gọi sống đời sống tu sĩ – Dòng Tên cũng ở trong trường hợp này – đã đưa đẩy đến
sự cộng tác với các giáo dân mà hội nghị tổng quát năm 1965 đã khích lệ. Nhưng
đây không phải là một cố gắng đắp lại chỗ hở mà đúng hơn là sự cởi mở ra với một
thực tại tông đồ tiềm tàng trong Giáo Hội.
« Giải đáp » mà ông nói
đến là sự cộng tác trong các công trình của chúng tôi với các giáo dân nam nữ
trong tinh thần Ignaciô. Đã có những học viện Dòng Tên trong đó những chức vụ
điều hành được gửi gấm cho những người tín hữu nam nữ. Số các cha Dòng Tên hiện
diện trong các học viện này không có mức độ quan trọng đặc biệt nếu chúng tôi
có thể trông cậy vào những người nam và nữ có tinh thần phục vụ Giáo Hội của
thánh Ignaciô.
Zenit : Hội nghị tổng quát lần tới
có xem xét một công thức pháp luật để chấp nhận người giáo dân vào Dòng Tên
không thưa cha ?
Cha Kolvenbach : Hội nghị tổng quát lần
cuối đây đã đồng ý để các vùng, trong vòng 10 năm, có thể thử liên kết với họ
mà không cần việc trở nên thành viên của Dòng Tên. Tính cách đặc biệt của ơn
gọi là giáo dân vẫn được gìn giữ ngay khi họ tham gia vào công việc tông đồ của
các cha Dòng Tên. Kinh nghiệm của những năm gần đây chắc chắn sẽ được mổ xẻ tại
hội nghị tổng quát.
Zenit : Hiện nay người ta đang
mừng năm của thánh Phanxicô Xaviê và thánh Ignaciô. Thưa, cha chờ đợi những gì
từ những nghi thức mừng lễ này ?
Cha Kolvenbach : Điều ước muốn đầu tiên
hiển nhiên là qua việc mừng lễ tưởng nhớ ba vị đồng hành đầu tiên (người ta
đừng quên tưởng nhớ đến á thánh Phêrô Fabre bên cạnh thánh Ignaciô và thánh
Phanxicô Xaviê), các cha Dòng Tên sống lại trong đời sống và trong công việc
tông đồ của mình ba lý tưởng mà các ngài hiện thân : gặp gỡ Thiên Chúa và liên
kết với Ngài qua công việc để dẫn mọi sự đến sự viên sủng như thánh Ignaciô đã
làm, rao giảng Phúc Âm với niềm đam mê như thánh Phanxicô Xaviê và đào sâu đời
sống tinh thần như á thánh Phêrô Fabre.
Zenit : Những ưu tiên của Dòng
là sự lựa chọn hướng về những người nghèo, công bằng xã hội, sự đối thoại liên
tôn giáo, những người tị nạn, lãnh vực văn hoá và giáo dục... Có lãnh vực mới
nào mà các cha Dòng Tên mong ước dấn thân không thưa cha ?
Cha Kolvenbach : ĐTC mới đây đã nhắc nhở
chúng tôi (ngày 22/4 vào dịp tưởng nhớ Năm Thánh Dòng Tên năm 2006) điều mà
Giáo Hội mong đợi nơi Dòng Tên, đặc biệt ngài nhấn mạnh đến những lãnh vực
triết học và thần học mà các cha Dòng Tên có truyền thống nghiên cứu. Về mặt
địa lý, chúng tôi cảm thấy được mời gọi tham gia một cách đặc biệt vào việc
loan truyền Phúc Âm tại Phi châu và tại Trong Hoa. Nhưng vai trò của hội nghị
tổng quát lần tới là xem xét xem một số hoàn cảnh của thế giới hiện nay như sự
toàn cầu hoá, sự đối thoại văn hoá hay chủ nghĩa tương đối chẳng hạn có cần đòi
hỏi một sự điều chỉnh trong sự dấn thân tông đồ của chúng tôi hay không.
Thông tấn
Zenit
Lang Biang dịch