Sứ điệp Giáng Sinh của ĐGH Bênêđictô XVI : gần gũi với những
người đau khổ vì khốn cùng, bất công và chiến tranh
Rôma ngày 25/12/2007
ĐGH Bênêđictô XVI đã công
bố sứ điệp Giáng Sinh vào trưa ngày 25/12 từ ban công chính của thánh đường thánh
Phêrô.
Ngài nói : « Một
ngày thánh đã xuất hiện cho chúng ta. Ngày của niềm hy vọng lớn lao : Đấng
Cứu Chuộc nhân loại đã sinh ra hôm nay cho chúng ta ! Sự ra đời của một trẻ
em thường mang đến một ánh sáng hy vọng cho những ai đang nóng lòng mong đợi.
Trong sự huyền bí và sự thinh lặng của đêm thánh này, một ánh sáng rực rỡ và khôn
nguôi đã bừng sáng cho mọi người ; niềm hy vọng lớn lao mang hạnh phúc đã đến
trong thế giới : ‘Ngôi Lời đã nhập thể và chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh
danh của Ngài’ (Gioan 1,14) ».
ĐGH nhấn mạnh đến sự ủi
an của lễ Giáng Sinh : « Ánh sáng của Đức Kitô đến để soi sáng mọi người,
có thể bừng sáng và là sự ủi an cho tất cả những người nằm trong tối tăm của sự
khốn cùng, bất công, chiến tranh ; cho những người vẫn chưa có được một cuộc
sống bảo đảm về sức khoẻ, giáo dục, công việc vững chắc, sự tham gia vào những
trách nhiệm dân sự và chính trị mà không bị đàn áp và không ở trong những điều
kiện bất xứng với nhân phẩm con người ».
ĐGH nhắc đến những nạn
nhân của khủng bố hay thảm hoạ sinh thái : « Chính những phần tử yếu đuối
nhất, những trẻ em, phụ nữ, người già là những nạn nhân của của những tranh chấp
đẫm máu, khủng bố và mọi thứ bạo động. Chúng gây ra những đau khổ khổng thể tưởng
tượng cho bao nhiêu dân chúng. Đồng thời, những căng thẳng về dân tộc, tôn giáo
và chính trị, sự lũng đoạn, đối nghịch, những bất công và những kỳ thị xâu xé bên
trong nhiều nước, làm những tương quan quốc tế trở nên khó khăn. Và trên thế giới,
con số những người di dân, tị nạn ngày càng đông cũng vì những thiên tai tự nhiên
thường là hậu quả của những thảm hoạ sinh thái đáng lo ngại ». ĐGH nhắc đến một
số nước tại Phi châu,
Trong một thế giới quá
bận rộn để có thể đón tiếp Đức Kitô, ĐGH mời gọi : « Trong thế giới hôm
nay khao khát ý nghĩa và giá trị, nhân loại tìm kiếm hạnh phúc và hoà bình, người
nghèo đang mong đợi thì Đức Kitô, Thiên Chúa và Người chân thật, trả lời qua sự
Giáng Sinh của Ngài. Tất cả mọi người và mọi dân đừng sợ nhận ra Ngài và đón tiếp
Ngài ; với Ngài, một ánh sáng lớn lao chiếu rọi chân trời của nhân loại ;
với Ngài, một ngày thánh mở ra và không lụi tàn… Chúng ta hãy để ánh sáng hôm
nay tràn lan ra mọi nơi : vào trong tim chúng ta, soi sáng và sưởi ấm nhà
của chúng ta, mang sự thanh thản và hy vọng vào các cộng đồng, mang hoà bình
cho thế giới ! Đó là lời chúc của tôi cho những người đang lắng nghe. Lời
chúc cũng là lời cầu nguyện khiêm tốn và tin tưởng đến Trẻ Thơ Giêsu để ánh sáng
của Ngài làm tan biến những tăm tối trong đời sống của quí vị và cho quí vị tràn
đầy tình yêu và hoà bình ».
ĐGH đưa ra hai điều kiện
để có thể đón nhận Đức Kitô : niềm tin và sự khiêm nhường : « Sự
khiêm nhường của Mẹ Maria, người đã tin vào lời của Thiên Chúa và là người đầu
tiên cúi xuống máng cỏ để chiêm ngưỡng
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch