ĐGH Bênêđictô XVI : Sự tôn trọng luật
tự nhiên là liều thuốc chống lại chủ nghĩa tương đối luân lý
Rôma ngày 12/2/2007
Sáng thứ hai hôm nay, ĐGH đã tiếp đón 200
thành viên của hội nghị do đại học giáo hoàng Latran tổ chức với đề tài về luật
tự nhiên.
Trong bài diễn văn, ĐGH
nói : « Luật tự nhiên là bức tường vững chắc duy nhất chống lại
điều chuyên chế của quyền hành và những sai lầm của lợi dụng có tính cách ý thứ
hệ. Ưu tư đầu tiên của tất cả mọi người, đặc biệt là những người có trách nhiệm
công cộng, là giúp tiến triển ý thức luân lý. Đó là tiến bộ nền tảng và không
có sự tiến bộ này thì những tiến bộ khác không phải là những tiến bộ đích thực
».
ĐGH nhận định rằng trong thế giới hiện đại,
người ta chứng kiến một khuynh hướng tương đối hoá làm thương tổn một cách bi
thảm đến xã hội và rất thường khi sự sống con người và gia đình lãnh chịu hậu
quả của sự thiếu tôn trọng luật tự nhiên. Ngài nhấn mạnh đến cám dỗ bỏ quên sự
hiện hữu của Thiên Chúa và phản bội lại luật đã được ghi sâu trong tim con người,
luật này đứng trên mọi luật con người tạo ra và trên mọi tri thức hiểu biết từ
khoa học, nó trả lời cho nguyên tắc rất tổng quát « làm lành lánh dữ ».
Trái lại, sự tôn trọng sự sống, quyền tự do, đòi hỏi công lý và liên đới phát
nguồn từ nguyên tắc này thường bị chà đạp bởi những thế lực hay lợi dụng có
tính cách ý thứ hệ, đó là hoa trái của quan điểm về con người và thế giới không
có nền móng trong luật luân lý nhưng có khuynh hướng thần thánh hoá sự tiến bộ.
Do đó ĐGH nói đến sự khẩn cấp của việc suy tư
về đề tài luật tự nhiên, nguồn gốc của mọi nguyên tắc, có trước mọi luật do con
người sáng tạo và không chấp nhận một trường hợp đặc biệt nào. Đó là nguyên tắc
của sự tôn trọng sự sống con người, từ lúc thụ thai cho tới lúc tàn đời tự
nhiên ; bởi vì sự sống không phải là một đặc tính của con người nhưng là một
hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Cũng thế, gia đình với tư cách là một cộng
đồng thâm sâu của sự sống và của tình yêu vợ chồng được Đấng Tạo Hoá trao ban
là một liên quan linh thiêng không tuỳ thuộc vào quyết định của con người như
công đồng Vatican II đã khẳng định.
Nhưng ĐGH cho thấy rằng trong xã hội hiện đại,
người ta thích xếp luật tự nhiên vào lãnh vực suy luận triết học hơn là nhìn ra
những áp dụng trong đời sống xã hội. Ngài nói : « Về vấn đề này, tôi
cảm thấy có bổn phận một lần nữa phải khẳng định rằng tất cả những gì khoa học
có thể làm thì không nhất thiết đúng trên phương diện luân lý. Khi kỹ thuật tóm
gọn con người lại trong một vật thể để làm thí nghiệm thì nó cuối cùng sẽ tạo
ra sự lựa chọn kẻ mạnh hơn người yếu. Tin tưởng một cách mù quáng vào kỹ thuật
như sự bảo đảm duy nhất cho tiến bộ mà không có một luật luân lý có nghĩa là
không tôn trọng bản chất con người với những hậu quả tàn phá cho mọi người ».
ĐGH nhìn nhận rằng luật tự nhiên thì không
hoàn hảo, nó cần phải được đào sâu và những nhà khoa học có vai trò quan trọng
của họ : « Các nhà khoa học cũng phải đóng góp giúp tìm hiểu một cách
sâu xắc trách nhiệm của chúng ta đối với con người. Trên nền tảng này, phát triển
sự đối thoại giữa người tin và người không tin, giữa các thần học gia, triết
gia, luật gia, khoa học gia là điều có thể và là điều cần thiết. Họ cung cấp
cho các nhà lập pháp một điều quý hoá cho đời sống cá nhân và xã hội »
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch