Rôma ngày 21/2/2007
Trong bài giáo lý ngày thứ tư Lễ Tro, ĐGH Bênêđictô XVI đã đặt câu
hỏi « Hoán cải thực sự nghĩa là gì ? » và ngài trả lời :
« Hoán cải có nghĩa là tìm kiếm Thiên Chúa, đi với Thiên Chúa, vâng theo
những lời giáo huấn của Con Ngài, Đức Giêsu Kitô. Hoán cải không phải là một cố
gắng tự thể hiện chính mình, bởi vì con người không phải là đối tượng của định
mệnh vĩnh cửu của chính mình. Không phải chính chúng ta tự tạo nên bản thân mình.
Do đó tự thể hiện chính mình là một nghịch lý và là điều thật ít ỏi đối với
chính mình. Chúng ta có một định mệnh cao hơn. Chúng ta có thể nói rằng sự hoán
cải chính là đừng coi mình như « những tạo hoá » cho chính mình mà là khám
phá ra chân lý, bởi vì chúng ta không phải là tác giả của chính chúng
ta ».
ĐGH giải thích tiếp : « Hoán cải là chấp nhận một cách tự
do và với tình yêu tự lệ thuộc tất cả vào Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo đích thực
của chúng ta, tự lệ thuộc vào tình yêu. Không phải là sự lệ thuộc mà là tình
yêu. Do đó tự hoán cải có nghĩa là không tìm kiếm sự thành công cá nhân - điều
sẽ trôi qua – nhưng là từ bỏ mọi thâm tín con người, đi theo Thiên Chúa với sự
đơn giản và niềm tin tưởng để Đức Giêsu trở thành cho mỗi người « tất cả
trong mọi sự » như á thánh Têrêsa thành Calcutta thích lập lại. Ai để cho
Ngài chiếm hữu thì không sợ mất sự sống của mình, bởi vì trên Thập Giá, Ngài đã
thương yêu và tự hiến mình cho chúng ta. Chính vì thế khi mất sự sống bởi tình
thương, chúng ta tìm lại được nó ».
GĐH nhắc đến sứ điệp Mùa Chay của ngài : « Tôi muốn nhấn
mạnh đến tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với chúng ta trong trong sứ điệp
Mùa Chay cách đây mấy hôm để mọi người tín hữu trong mỗi cộng đoàn có thể hồi
tâm trong thời gian này với Mẹ Maria và thánh Gioan, người môn đệ yêu dấu, bên
cạnh Đấng đã hiến đời sống mình cho nhân loại trên Thập Giá ».
ĐGH tiếp : « Thật vậy, anh chị em thân mến, Thập Giá là
sự mặc khải của tình yêu và lòng thương xót linh thiêng cho chúng ta, những
người nam và người nữ của thời đại chúng ta, thường hay bị chi phối bởi những
lo toan và những lợi ích trần thế chóng qua. Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu
của Ngài là bí quyết cho hạnh phúc của chúng ta. Tuy nhiên để đi vào trong mầu
nhiệm tình yêu này, không có con đường nào khác là tự mất mình, tự cho mình,
con đường của Thập Giá. Thiên Chúa đã nói : « Nếu ai muốn theo
ta thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình và theo ta ». Bởi thế, phụng
vụ Mùa Chay mời gọi chúng ta suy nghĩ và cầu nguyện, thúc đẩy chúng ta nêu cao
sự thống hối và sự hy sinh để từ bỏ tội lỗi và sự dữ và chiến thắng sự ích kỷ
và sự thờ ơ. Cầu nguyện, ăn chay và thống hối, hành động từ thiện đối với những
người anh em như thế trở nên những con đường tinh thần để quay về với Thiên
Chúa, đáp trả lại những lời mời gọi hoán cải trong phụng vụ ngày hôm nay »
Thông tấn Zenit
Lang Biang dịch