ĐGH Bênêđictô XVI : tình
yêu, yếu tố duy nhất đề cao công
lý
Rôma ngày
3/5/2007
Nhân dịp hội
nghị thứ 13 của Viện Giáo hoàng về
những Khoa học Xã hội diễn ra từ 27/4
đến 1/5 với đề tài về lòng
bác ái và công lý trong những
tương quan giữa các dân tộc, ĐGH
Bênêđictô XVI đã gửi cho bà
Mary Ann Glendon, chủ tịch, và những tham dự
viên một sứ điệp. Trong đó ĐGH nhấn
mạnh : « Chỉ có tình yêu tha
nhân mới có thể phát triển trong
chúng ta công lý để phục vụ sự
sống và sự đề cao nhân phẩm. Chỉ
có tình yêu trong gia đình, được
thiết lập bởi người nam và người
nữ đã được tạo dựng theo
hình ảnh của Thiên Chúa, mới có thể
bảo đảm sự liên đới giữa
các thế hệ, nó truyền lại tình
yêu và công lý cho những thế hệ
tương lai. Chỉ có lòng bác ái mới
có thể thúc đẩy chúng ta một lần
nữa đặt con người vào trọng tâm
của sự sống trong xã hội và vào trọng
tâm của một thế giới toàn cầu
được công lý ngự trị ».
ĐGH khẳng
định lại nguyên tắc thiết yếu rằng
tất cả những sản phẩm từ đất
đai và tất cả những điều mà con
người biến chế và sản xuất, tất
cả những hiểu biết và tất cả những
kỹ thuật đều được nhắm tới
việc phục vụ sự phát triển vật chất
và tinh thần của gia đình nhân loại
và của mỗi phần tử trong đó.
Theo ngài, thế
giới hiện nay có ba thách thức phải
đương đầu. Chúng chỉ có thể
được giải quyết bằng một sự dấn
thân cho một nền công lý cao nhất,
đó là công lý đến từ
lòng bác ái.
Thách thức
thứ nhất là sự bảo tồn môi trường
và sự phát triển lâu dài. Đó
là bổn phận của tất cả các
dân tộc để bảo tồn gia sản thiên
nhiên mà hoa trái là những điều cần
thiết cho sự sống sung túc của nhân loại.
ĐGH cảnh giác rằng một sự phát triển
chỉ giới hạn trong khía cạnh kỹ thuật
và kinh tế và bỏ quên chiều kích
luân lý và tôn giáo thì không
là một sự phát triển con người
toàn diện. Chỉ một chiều, sự phát
triển tạo cơ hội cho khả năng tàn
phá của con người.
Thách thức
thứ hai là quan niệm về con người. Theo
ngài, khi nào con người chưa được
coi như những con người, nam và nữ,
được tạo dựng giống hình ảnh
Thiên Chúa, có một nhân phẩm không
thể bị trà đạp thì sẽ rất
khó đi đến một nền công lý
hoàn toàn trên thế giới. ĐGH tiếc rằng
còn nhiều điều phải làm để
đi đến sự nhìn nhận này trong những
vấn đề tổng quát như sự khác biệt
gia tăng giữa các nước giầu và
các nước nghèo.
Thách thức
thứ ba liên quan đến những giá trị
tinh thần, chúng là đặc tính của
con người và được phát triển khi
chúng được hiệp thông, bởi vì
những sản phầm tinh thần như sự hiểu
biết và sự giáo dục thì không thể
tách biệt được. ĐGH nhấn mạnh
đến sự bình đẳng trong những cơ hội,
nhất là trong những lãnh vực giáo dục
và truyền bá tri thức. Ngài tiếc rằng
sự giáo dục, nhất là trong các lớp
tiểu học, thì rất hạn chế trong nhiều
nơi trên thế giới.
Thông
tấn Zenit
Lang
Biang dịch