Lời chia buồn của
ĐGH đối với những người hành hương Ba Lan đã chết vì tai nạn xe tại Pháp
Rôma ngày 24/7/2007
Sáng thứ ba hôm nay, ĐHY
Tarcisio Bertone nhân danh ĐGH, đã gửi điện tín chia buồn sau cái chết của 26
người hành hương Ba Lan trong một tai nạn xe gần thành phố Grenoble (Pháp) vào
ngày chủ nhật khi họ trở về sau khi viếng Đền Đức Mẹ thành Salette.
Nội dung bức điện nói
như sau : « Con đường của những người hành hương đã bị gián đoạn một cách
bi thảm trên đường trở về từ Đền Đức Mẹ thành Salette, trở thành cho một số người
nơi cuối đường của cuộc hành trình trên trần gian này. Sự tin tưởng vào lòng Nhân
Từ của Thiên Chúa an ủi chúng ta khi mời gọi chúng ta tin rằng họ đã tìm ra nơi
đến cuối cùng trong sự vinh danh của Thiên Chúa Cha vĩnh cửu ».
Đối với những người quá
cố, ĐGH cầu xin cho họ sự sống vĩnh cửa trong niềm hân hoan liên kết với Đức
Kitô ; đối với những người bị thương, ngài cầu mong cho họ sớm bình phục; đối
với gia đình các nạn nhân, ngài cầu xin cho họ có can đảm và được an ủi.
Sáng chủ nhật, chiếc xe
ca chở một nhóm những người hành hương Ba Lan đã gặp nạn. Chiếc xe chạy xuống đèo
Laffey với vận tốc 70 km/giờ và bộ thắng đã không đủ hiệu quả làm chiếc xe đâm
xuống thung lũng Romanche và bốc cháy. 26 người thiệt mạng và 15 người bị thương
nặng. Bình thường loại xe này không được chạy trên con đường này.
Hội Hồng Thập Tự và Hội
Cứu Trợ Công Giáo đã tham gia giúp đỡ và hướng dẫn gia đình các nạn nhân đến từ
Ba Lan. Khi đến Pháp, một số gia đình vẫn chưa biết thân nhân của họ đã chết
hay chỉ bị thương. Các nhân viên của Hội Cứu Trợ Công Giáo đã cho họ biết danh
sách những người đang nằm trong bệnh viện và địa chỉ bệnh viện. Đối với những
người còn nghi ngờ cái chết của người thân, họ được hướng dẫn tới sở cảnh sát.
Thông
tấn Zenit
Lang
Biang dịch