Tổng Hợp
TIN TỨC
HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN LỄ TỪ 28.12.2009 ĐẾN 03.01.2010 - CUỐI TUẦN)
BỔ NHIỆM TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN QUINHƠN
(Zenit 01.01.2010) Văn phòng báo chí Tòa Thánh đưa
tin ĐTC Benedictô XVI đã bổ nhiệm LM Matthêu Nguyễn Văn Khôi làm Giám mục phó
giáo phận Quy Nhơn.Tân giám mục Nguyễn Văn Khôi sinh ngày 13.10.1951 ở Phước
Sơn, Tuy Phước, tỉnh Bình Định, thuộc giáo phận Quy Nhơn, học Tiểu Chủng Viện
Quy Nhơn và theo học Triết lý và Thần học tại Giáo hoàng học viện Đà Lạt
(1970-1977). Ngài cũng theo học Phân khoa Văn Chương tại Đại học Công giáo Đà
Lạt và thụ phong linh mục ngày 10.5.1989.Sau khi thụ phong linh mục, ngài được
cử làm cha xứ Bình Định (1989-2000), giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang
(1994-2000), và được cử đi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma
(2000-2005), mãn học với cấp bằng tiến sĩ Thần học Luân lý.Từ năm 2005, ngài
được bổ nhiệm làm cha chính xứ nhà thờ chính tòa Quy Nhơn, hạt trưởng hạt Bình
Định, và là thành viên trong Ban Cố Vấn của giáo phận Quy Nhơn, thành viên Ban
đào tạo và giáo dục linh mục giáo phận, và giáo sư Thần học luân lý Đại chủng
viện
NĂM 2009 : 37 LINH MỤC,TU SĨ,CHỦNG SINH,NHÀ THỪA
SAI BỊ SÁT HẠI
(CWNews 31.12) Thánh Bộ Truyền Giáo đã công bố tiểu
sử của 3o linh mục,hai chủng sinh,hai nữ tu và ba tông đồ giáo dân bị giết hại
trong năm 2009. Sáu người bị giết ở Brasil;sáu ở Colombia;bốn ở Công hoà dân
chủ Congo và ba ở Mexico. Hãng tin của Thánh Bộ lưu ý :”Danh sách của chúng tôi
không chỉ bao gồm tên các nhà thừa sai ad
gentes theo đúng nghĩa, mà là tất cả những người làm việc mục vụ đã chết vì
bạo lực. Danh sách tạm thời nầy được sưu tập hằng năm do Hãng Tin Fides,tuy vậy
phải luôn được thêm vào danh sách dài của nhiều người có thể mãi chẳng ai biết
đến, những người trong mọi xó xỉnh trên hành tinh đang chịu đau khổ và cả hiến
mạng sống vì đức tin nơi Chúa Kitô”.
RAO GIẢNG
TIN MỪNG CHO PHIẾN QUÂN CỘNG SẢN Ở PHI LUẬT TÂN
(AsiaNews 30.12) Theo Cha Salvador Nocomora Tổng
giáo phận Manila : “Các phiến quân cộng sản cần một cuộc rao giảng Phúc Âm mới
để tái hoà nhập vào xã hội. Nhiều người trong số họ là Kitô hữu và đã tham gia
vào hàng ngũ phiến quân vì nghèo đói và thất nghiệp ở các vùng nông thôn”.
Chiến tranh du kích giữa quân đội Phi và quân phiến loạn của Quân Đội Nhân Mới Mới theo CS, cánh vũ
trang của đảng CS ở Phi Luật Tân đã kéo dài từ năm 1968, gây ra hàng ngàn cái
chết và phá hoại nền kinh tế ở nông thôn các vùng miền trung. Ngày 05.09.2007,
tổng thống Arroyo đã ban hành lệnh ân xá cho các thành viên NPA và đưa ra
Chương Trình Hoà Nhập Xã Hội cho các cựu phiến quân. Cho đến nay,khoảng 4.500 vẫn
theo du kích NPA. 1301 làng bị phiến quân kiểm soát, đặc biệt tập trung ở các
tỉnh Marinduque,Bohol,Romblon và Misamis Lyte, tất cả đều nằm trong quần đảo
Visayas,miền trung Phi Luật Tân. Lớp tuyển mộ mới đa số ở tuổi vị thành niên,
khi những người thâm niên về lại gia đình theo chương trình hoà nhập của chính
phủ. Theo Cha Nocomora, các chương trình phát triển vùng nông thôn và tái hoà
nhập do chính phủ đề ra bị thất bại, vì sự yếu kém trong việc rao giảng phúc âm
mới và nhất là sự tham nhũng của quân đội.
ÁI NHĨ
LAN ĐÃ TỪNG LO SỢ ÂM MƯU ÁM SÁT ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II TRONG CUỘC TÔNG DU 1979
(CWNews 30.12) Nhà cầm quyền ở Ái Nhĩ Lan đã lo sợ
Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II có thể thành cái đích cho một âm mưu ám sát
trong cuộc tông du của người đến Aí Nhĩ Lan vào tháng 09.1979. Các hồ sơ chính
phủ vừa được đưa ra cho thấy rằng an ninh đã được siết chặt quanh Đức giáo tông
trong cuộc tông du ấy, diễn ra ngay sau vụ ám sát Ngài Mountbatten [em họ của
Nữ Hoàng Anh bị IRA sát hại khi cho tàu của ông bị nổ tung.ND] và vào một thời
kỳ mà bạo lục ở Bắc Ái Nhĩ Lan đang tăng cao. Một chiến dịch an ninh khổng lồ
nhằm bảo vệ tính mạng của Đức Gioan-Phaolô II khi có quan ngại Người có thể là
mục tiêu bị khủng bố. Tài liệu an ninh trong các hồ sơ nói trên tiết lộ cho thấy
phi cơ của Đức giáo hoàng đối mặt với nguy cơ bị phá hoại,không tặc hoặc một
cuộc tấn công trực tiềp vào Đức giáo tông trong chuyến bay từ Roma tháng
09.1979
ĐỨC GIÁM
MỤC CONGO : CHÚA KITÔ AN ỦI CHÚNG TÔI GIỮA NỖI KINH HOÀNG
(CWNews 30.12) Một giám mục ở Cộng Hoà Dân Chủ
Congo, ĐGM Philippe Nkiere Kena,giáo phận Inongo, đã nhấn mạnh trong thông điệp
Giáng Sinh và Năm Mới của ngài,rằng “Con Thiên Chúa nhập thể ỡ giữa chúng ta.
Nay toàn bộ đường chúng ta đi được sự hiện diện của Người so sáng, không bị ràng
buộc bởi bất cứ trở ngại nào, khi “trong đêm lầm than và tủi nhục nầy, đa số
trong chúng ta chán nản và tuyệt vọng”. “Ngày bi thảm 25.11 ở trước mắt chúng
ta : một trăm anh chị rm chúng ta bị chết đuối trong một hồ nước,hồ nước của
chúng ta! Trong vùng phía đông đất nước, chiến tranh tiếp diễn với tất cả những
hậu quả thảm khốc…Người đói ngày càng nhiều; tù nhân sống trong những điều kiện
vô nhân đạo, người thất nhgiệp ngày càng đông, khi bọn trẻ bị bỏ mặc tự xoay xở
mà không được đào tạo giáo dục…Ánh sáng mang công lý,hoà bình và hoà giải cho
chúng ta là một Ngôi Vị, Một Đấng hằng sống : Chúa Giêsu Kitô,Hoà Bình của Chúa
cho toàn thế giới”.
HÀ LAN :
CHÂN DUNG CỦA ĐẠO CÔNG GIÁO TRONG TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN
(CWNews 30.12) Sandro Magister trong tờ L’Espresso
xem xét hiện tình đạo Công giáo ở Hà Lan, nơi đức tin Công giáo đang trong thời
kỳ suy sụp : Một quốc gia trong đó ngày nay 41% dân số nói họ không có đức tin
tôn giáo và 58% không còn biết Giáng Sinh là gì. Một Giáo Hội trong đó có những
tu sĩ Dòng Đa Minh và Dòng Tên đề ra lý thuyết và thực hành những thánh lễ
không cần đến chức linh mục hoặc Bí tích Kitô giáo, trong đó những người hiện
diện ‘thánh hiến’ tập thể, quanh “một chiếc bàn cũng được mở ra cho những người
thuộc những truyền thống tôn giáo khác” [BTGH đã giới thiệu bài viết của Sandro
Magister: In Holland, There's No More
Room for the Child Jesus. Or Then Again, There Is]
KITÔ HỮU IRAQ BI BẮT CÓC Ở MOSUL : CHIẾN DICH ĐE
DOẠ TIẾP TỤC
(CWNews 30.12) Một sinh viên Kitô hữu tại Đại học Mosul
đã bị bắt cóc ngày 28.12. Các chiến binh Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm. Vụ
bắt cóc nầy là vụ cuối cùng trong một loạt những vụ tấn công các Kitô hữu thiều
số của thành phố, bao gồm sát hại, đánh bom và những vụ bắt cóc khác. Các nhà
lãnh đạo Kitô giáo cho rằng những người Hồi giáo quá khích đã bắt đầu một chiến
dịch “tẩy sạch sắc tộc và tôn giáo”, với hy vọng đuổi các Kitô hữu ra khỏi vùng
nầy qua việc đe doạ”.
ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỀ (ĐỨC GIÁM MỤC) PETER
LOMBARD,CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC BÍ TÍCH
(CWNews 30.12) Trong buổi triều yết cuối cùng năm
2009,thứ 4 ngày 30.12,Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI nói về công trình của ĐGM
Peter Lombard, nhà thần học thế kỷ 12 (+ 1160),mà cuốn sách Book of Sentences (Sách Các Luận Đề Thần
Học) của ông đã trở thành văn bản chuẩn cho các sinh viên thần học thời Trung
Cổ. Đức Thánh Cha giải thích : Ảnh hưởng của ĐGM Lombard nẩy bật lên từ sự việc
ĐGM Peter Lombar cung cấp “một khung làm việc có hệ thống và hài hoà”,trong đó
Ngài kết hợp những cái nhìn Kinh Thánh thấu đáo với các công trình của các
Thánh phụ. Chỉ riêng mặt nầy, ngài cũng đã trở thành một mẫu gương cho bất cứ
ai nghiên cứu giáo lý Kitô giáo. Đức Thánh Cha tiếp tục nêu bật việc ĐGM Lombard
nhấn mạnh tầm quan trọng của các Bí tích, “bảo hiểm lớn lao của Giáo Hội”. Đức
Thánh Cha khuyến khích tất cả các tín hữu Công giáo nhìn nhận sức mạnh của các
bí tích,giải thích cặn kẻ rằng trong Năm Thánh Linh Mục nầy, hàng giáo sĩ phải
hết sức nỗ lực ‘để tu dưỡng một đời sống bí tích mãnh liệt để có thể giúp ích
cho các tín hữu”.
NHỮNG GIẢI THÍCH MÂU THUẪN CHUYẾN VIẾNG THĂM ‘RIÊNG
TƯ” CỦA ĐỨC HỒNG Y SCHONBORN
(CWNews 31.12) ĐHY Christoph Schonborn giáo phận
Vienne đã có mặt ở Mễ-Du tuần nầy,trong một cuộc thăm viếng vùng đất nơi Đức
trinh Nữ Maria được cho là đã hiện ra đều đặn kể từ 1981. ĐHY hội kiến với một
số trong các “thị nhân” tuyên bố đã nhận được các thông điệp đều đặn từ Đức
Trinh Nữ.ĐHY cũng đã dâng thánh lễ ở thánh đường giáo xứ Mễ-Du. ĐHY người Áo
nầy đã thận trọng khi nhấn mạnh rằng chuyến
thăm của Ngài chỉ là “với tư cách cá nhân” ,không tán thành tính xác thực của
các cuộc được cho là hiện ra nầy,cũng không cvci phạm đường lối chính thức của
Giáo Hội đang can ngăn các cuộc hành hương đến Mễ-Du. Tuy nhiên cuục thăm viếng
của ĐHY Schonborn đã được những người ủng hộ các ‘thị nhân” Mễ Du nhìn nhận như
một sự tán thành ngầm - nhất là khi ĐHY nói rằng không thể phủ nhận những “hoa
trái tốt lành” của hiện tượng Mễ-Du và nhận xèt rằng một số sự kiện thách đố
một giải thích tự nhiên.ĐHY Schonborn là một thành viên Thánh Bộ Tín Lý Đức
Tin, vốn được biết là đang nghiên cứu hiện tượng Mễ-Du và có thể sưu tầm thông
tin để giúp hình thành một lập trường dứt khoát của Vatican liên quan đến các
cuộc được cho là hiện ra. Không ai nghi ngờ ảnh hưởng của ĐHY Schoborn ở Vatican.
Ngài là cựu sinh viên và đồng minh gần gũi của Đức giáo hoàng Biển-Đức và đã
làm chủ tịch ủy ban soạn thảo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.
TOÀ ÁN TỐI CAO MALAYSIA PHÁN QUYẾT TỜ TUẦN BÁO CÔNG
GIÁO CÓ THỂ DÙNG TỪ “ALLAH”
(CNS 31.12) Toà Án Tối cao Kuala Lumpur đã ra phán
quyết rằng một tuần báo Công Giáo quốc gia có thể sử dụng từ “Allah” để chỉ về
Thiên Chúa và rằng lệnh cũa Bộ Nội Vụ ngăn cấm một số sử dụng từ nầy là bất hợp
pháp. Toà cũng tuyên bố ngày 31.12 rằng từ “Allah” không phải là độc quyền của
Hồi giáo. S.Selvarajah,một trong đội bốn luật sư dính líu trong tuyên bố của
Giáo Hội chống lại lệnh cấm,nói :”Chúng tôi hết sức hoan nghênh phán quyết của
Tòa Án,vì về lâu về dài nó không chỉ tốt đối với tờ Herald,mà cho tất cả các tờ
báo khác nữa”. Năm 2007,Bộ Nội Vụ Malaysia đã đưa ra một lệnh cấm về việc dùng từ “Allah” trong mọi ấn phẩm
không phải Hồi giáo. Đức TGM Murphy Pakiam giáo phận Kuala Lumpur, chủ báo tờ
The Herald, đã lên tiêng chống lại lệnh cấm nầy trong một vụ kiện khởi đầu vào
tháng Hai. Chính phủ đã lập luận rằng việc dùng từ “Allah” trong các ấn phẩm
Kitô giáo cò vẻ như làm cho người theo đạo Hồi lẫn lộn và lôi kéo họ vào Kitô
giáo.
“GIÁM MỤC” LY GIÁO BỊ BẮT DO BỊ CÁO BUỘC MA TÚY,BỊ
ĐIỂU TRA VỀ LẠM DỤNG VỊ THÀNH NIÊN
(CWNews 31.12) Một cựu LM Công giáo,Antony Martinez
Garduno, nay là một “giám mục” ly giáo, đã bị bắt vì bị cáo buộc ma túy vào
ngày 29.12. Ông cũng bị điều tra về tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên,
sau khi một thanh niên cho rằng Garduno lạm dụng anh ta. Năm 1993,Garduno rời
bỏ giáo xứ của mình sau khi một người nam tố cáo ông có những hoạt động không
không đứng đắn trong một khoá tư vấn hôn nhân. Năm 2003, Garduno trở thành
người đầu tiên phải đối mặt với phiên toà Giáo Hội trong giáo phận San
Bernadino vì dị giáo và ly giáo.
CỤC BƯU CHÍNH HOA KỲ PHÁT HÀNH TEM TÔN VINH MẸ TÊRÊXA
(CWNews 31.12) Chân Phước Mẹ Têrêxa Cacutta sẽ được
tôn vinh với một con tem bưu chính Hoa Kỳ năm 2010. Theo thông cáo báo chí của
Cục Bưu Chính, “Với con tem nầy, Cục bưu Chính Hoa Kỳ thừa nhận Mẹ Têrêxa,
người đã nhận Giải Nobel Hoà Bình năm 1979 vì công trình nhân đạo của Mẹ”. Ghi
nhận lòng trắc ẩn của Mẹ đối với người nghèo và người đau khổ, Mẹ Têrêxa,một nữ
tu nhỏ bé Công giáo La mã và là công dân danh dự của nước Mỹ, đã phục vụ người
bệnh tật và người nghèo đói ở Ấn Độ và trên thế giới gần 50 năm. Lòng khiêm
nhường và trắc ẩn của Mẹ,cũng như sự tôn trọng của Mẹ đối với giá trị bẩm sinh
và phẩm giá của con người, đã là nguồn cảm hứng cho dâ chúng mọi lứa tuổi và
mọi haìn cảnh làm việc nhân danh những dân tộc nghèo đói nhất trên thế giới.
TRONG NĂM 2010, TÍN HỮU
CÔNG GIÁO VÀ PHẬT TỬ THÁI MANG HOÀ BÌNH VÀ YÊU THƯƠNG
(AsiaNews 31.12) Nhằm chuẩn bị cho năm mới, các GM và các nhà lãnh
đạo Phật giáo Thái Lan thúc giục các tín hữu của họ xúc tiên một nền văn hoá
hoà bình và yêu thương trong xã hội. ĐGM Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij,
TGM giáo phận Bangkok, nói trong bài giảng lễ Giáng Sinh :”Hãy cùng nhau xây
dựng một nền văn hoá tình thương trong các cộng đoàn của chúng ta. Từng bước
nhỏ, cộng đoàn sẽ là một qùa tặng cho xã hội và có thể hoà bình”. Với vị giáo
phẩm, chỉ bằng chứng từ của mọi tín hữu Công giáo, thì những kẻ ngoài Công giáo
mới được tình yêu của Chúa đụng đến. Ở Thái Lan, khoảng 95% trong 63 triệu dân
theo đạo Phật và chỉ có 300.000 tín hữu Công giáo. Mặc dù chỉ là thiểu số, các
tìn hữu Công giáo có một vai trò tích cực trong xã hội. Một ví dũ cho sự dấn
thân nầy là Tổ Chức Điều Hành Doanh Nghiệp Công giáo (Cbeg0, cố gắng mang những
giá trị đạo Công giáo đến với quộc hội Thái trong đấu tranh chống nạo phá thai.
Ngay Vị Lãnh Đạo tinh thần tối cao Phật giáo,Sakolmahasangkaprinayok trong lời
chúc phúc cho năm nay cũng đã thúc giục tín đồ cổ vũ thông điệp hoà bình trên
thế giới. Nhà sư nói từ chùa Bawornniwes ở bangkok: “Với năm mới, tôi cầu chúc
tất cả các bạn đưa mình lên cao trên mọi sự,dựa vào những khát khao cuả con tim
các bạn, chỉ có một con tim đầy lòng khát khao mới có thể dẫn tới hoà bình”.
CHI NHÁNH CARITAS VIỆT NAM MỚI THÀNH LẬP THỀ HỨA ĐẤU TRANH CHỐNG HIV/AIDS
(UCAN 31.12) Người cầm đầu một chi nhánh
Caritas vừa mới được thành lập trong giáo phận Long Xuyên, Cha Giuse Nguyễn Văn
Việt, 70 tuổi, đã thề hứa sẽ khắc phục một vấn nạn HIV/AIDS ngày càng rắc rối
trong giới trẻ. Giáng Sinh nầy khai trương chính thức bệnh viện Nhân Ái cho
những người bị nhiễm HIV/AIDS. Hàng trăm người,gồm các linh mục và quan chức
chính phủ đã thanm dụ ngày khánh thành cơ sở khám chữa trị nầy, đặt tại Gaío xứ
Thánh Giuse ở thành phố Rạch Giá. Cha Giuse Việt nói :” Ưu tiên một của tổ chức
chúng tôi là cung cấp dịch cụ thuốc men và tinh thần cho dân ch1ung địa phương
bị nhiễm HIV/AIDS, vốn đang lan rất nhanh trong vùng nầy”. Bệnh viện nầy là
bệnh viện đầu tiên của giáo phận Long Xuyên dành cho những người bị HIV/AIDS,
khoảng 8.000 tất cả,đa số tuổi từ 16 đến 20, do lạm dụng ma tùy và có quan hệ
vời gái mại dâm. Rất nhiều trong số họ sợ bị phân biệt đối xử, vì thế mà hay
dấu diếm bệnh. Hiện bệnh viện có 17 nhân viên đang điều trị cho bảy bệnh nhân.
Ngài cho biết có kế hoạch thuê 30 bác sĩ và những người làm công tác y tế Công
giáo trong tương lai và sẽ thiết lập thên hai bệnh viện như vậy nữa [Caritas
Việt Nam được tái lập vào tháng 08.2008 sau 32 năm bị chính quyền cộng sản ngăn
cấm. Hiện có chi nhánh trong 14 trên 26 giáo phận]
ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI NHỮNG NHÓM VŨ TRANG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI:” HÃY NGƯNG TAY!”
(ZENIT 02.12) Tườc khi xướng kinh Truyền tin ngày
01.01.2010,từ cửa sổ văn phòng Người, bị ngắt quảng bởi những tràng vỗ tay hoan
hô của hàng chục ngàn người thăm viếng tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, bất
chấp trời mưa, Đức Thánh Cha kêu gọi các nhóm vũ trang trên toàn thế giới hãy
từ bỏ bạo lực và làm cho họ thoáng thấy ‘niềm vui hoà bình” trở về trong họ
:”Trong ngày đầu năm nầy, Ta muốn kêu gọi lương tâm của những ai đang tham gia
các nhóm vũ trang, bất kể tính chất ra sao, với tất cả và với mỗi một người, Ta
nói : Hãy ngưng ngay! Hãy Suy nghĩ và từ bỏ con đường bạo lực!”. Đức Thánh Cha
kêu gọi ‘lòng dũng cảm” của họ để làm những việc ấy :”Trước mắt,bước đi nầy có
thể có vẻ như bất khả với các bạn,nhưng nếu các bạn có dũng khí để thực hiện
nó, thì Thiên Chúa sẽ trợ giúp các bạn và các bạn sẽ cảm thấy niềm vui hoà bình
– mà có thể các bạn đã lãng quên từ lâu - trở lại trong tâm hồn các bạn”.
NĂM HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐÃ ĐƯỢC LOAN BÁO
CHO NĂM 2010:
(ZENIT 02.01) Chương trình làm việc quốc tế của Đức
Biển-Đức XVI trong năm 2010 cho thấy trước bốn cuộc hành trình “bước nhảy bọ
chó” [nhỏ] ở Châu Âu :MALTA - BỒ ĐÀO NHA – SÝP – ANH QUỐC. Một số lời mời khác
cũng có khả năng được thực hiện. Ở Ý,Đức Thánh Cha sẽ đi đến Turin
+ Malta : các ngày 17 và 18.04.2010,sau ngày sinh nhật 83
của Người, nhằm tưởng nhớ kỷ niệm 1950 năm ngày Thánh Phaolô bị đắm tàu ở quần
đảo Malta.
+ Bồ Đào Nha : ở Fatima, từ 11 đến 14.05, trước hoặc sau ngày
Đức Mẹ hiện ra (13.05).Khi còn là hồng y, người được Đức Gioan-Phaolô uỷ thác
việc dẫn giải thần học vào ngày 13.05.2000, về phần thứ ba của “bí mật” được
tiết lộ ở Fatima
+ Đảo Sýp: Lần đầu tiên một giáo hoàng tông du Đảo Sýp
(Chypre),nơi đa số dân chúng [78%] theo Chính Thống, từ ngày 04 đến 06.06.
Chính quyền đảo Sýp đã loan báo tin nầy [Sýp chưa gia nhập được vào Liên Minh
Châu Âu do bị quân đội Thổ nhĩ Kỳ xấm chiếm miền bắc Đảo. Ngày 27.03.2009, Đức
Thánh Cha đã triều yết tổng thống nước Cộng hoà Sýp. Giáo Hội địa phương cũng
đã mời Người]
+ Nước Anh,không có Ái Nhĩ Lan : hành trình thứ tư lúc nầy
được lên chương trình là nước Anh trong hạ tuần tháng 09 ( 17 – 19.09). Đức
Thánh Cha có thể phong Chân Phước cho ĐHY Paul Henry Newman và đi Birmingham,Oxford,Scotland
và Édimbourg. Không thấy nhắc đến Ái Nhĩ Lan.
+ Các hành trình đang bỏ lửng:
- Đức Thánh Cha đã được
thủ tướng Albania mời vào ngày 13.12 vừa rồi,khi ông viếng thăm Vatican, nhân
dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chân Phước Mẹ Têrêxa Calcutta (1910 – 1997).
- Người cũng đã được HĐGM
Việt-Nam mời nhân cuộc viếng Ad Limina vào tháng 06.2009 của các giám mục,nhưng
một cuộc tông du sẽ còn quá sớm, mặc dù có chuyến thăm lịch sử của chủ tịch
nước Việt Nam ngày 11.12 vừa qua
- Đức Thánh Cha rất có
thể về thăm quê hương của Người lần thứ ba để kỷ niệm ngày tái thống nhất.
- Năm
2009 là năm của Phi Châu. Các giám mục Châu Phi gợi ý Đức Thánh Cha công du
Sénégal.
+
Trưng bày Khăm Liệm Turin: vào ngày 02.05, như lời loan báo của
ĐHY Severino Poletto,TGM giáo phận Turin,đã được Toà Thánh xác nhận.
Ngoài 8 cuộc kinh lý ở Ý, Kể
từ khi được bầu làm Giáo Hoàng, vào tháng 04.2005, Đức Biển Đức XVI đã thực
hiện 11 chuyến đi quốc tế: Đức ( 2 lần) – Áo - Tạy Ban Nha – Pháp – Ba Lan –
Thánh Địa – Jordanie – Israel – Lãnh Thổ Palestine - cộng hoà Séc – Hoa Kỳ -
Brasil – Angola - Cameroon
TAIZÉ
THÔNG BÁO KỲ HỌP MẶT LẦN TỚI Ở ROTTERDAM,HÀLAN
(ZENIT 01.01) Thầy Alois đã
thông báo vào ngày 31.12 : Cuộc gặp gỡ giới trẻ Châu Âu lần tới do Công đoàn
Taizé tổ chức,sẽ diễn ra ờ Rotterdam,Hà Lan. Để đáp lại lời mời chung của HĐGM
Công giáo Hà Lan,của PKN (Tin Lành Kerk Hà Lan : GH Tin Lành chính ở Hà Lan) và
HĐ các giáo hội Hà Lan, cộng đoàn Taizé sẽ tổ chức lần họp mặt giới trẻ Châu Âu
lần thứ 33 ở Rotterdam từ ngày 28.12.2010 đến 01.01.2011 (Lần họp mặt thứ 32
nầy sẽ bế mạc hôm nay,ngày 02.01.2010 tại Poznan,Ba Lan. Các giáo xứ Công giáo
và Tin lành của nhiều thành phố quanh Rotterdam (như La Haye và Delft) cũng sẽ
tiếp đón giới trẻ. Là nơi Érasme sinh ra vào thế kỷ 15, thành phố Rotterdam vào
năm 2009 được gọi là “thủ đô giới trẻ của Châu Âu’, đã bày tỏ ‘khát khao cháy
bỏng được đón tiếp cuộc họp mặt nầy”. Nhiều ngàn giới trẻ Hà Lan đến Taizé hàng
năm.
do BTGH tổng hợp và chuyển ngữ