TỔNG HỢP
TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
(TUẦN TỪ 04.05 ĐẾN 10.05.2009)
“THIÊN THẦN
và ÁC QUỶ" THẤT BẠI TRONG VIỆC CHỌC GIẬN VATICAN
Trước ngày trình chiếu lấn đầu trên thế giới,”TT &
AQ” là một phim tìm kiếm tuyệt vọng việc tranh cãi. Tại một cuộc họp báo ở Roma
ngày 03.05, đạo diễn Ron Howard cố gắng gây chuyện với Vatican, đã đưa ra ý
kiến rằng cánh tay dài của Toà Thánh bằng cách nầy hay cách khác ở phía sau
nhiều vấn đề không nêu rõ được nhằm
triệt hạ bộ phim nầy,một bộ phim có nội dung giả tôn giáo có bố cục ở
Roma. Tuy vậy Vatican vẫn không mắc bẩy. Lời chỉ trích duy nhất ở Ý trước ngày
trình chiếu bộ phim nầy đến từ một giám mục người Ý 102 tuổi, không hoàn toàn
là loại quảng cáo bé xé ra to, mà các chuyên gia tiếp thị mơ tới. Tom
Hanks,diễn viên chính, thọc ngón tay vào vấn đề nầy tại cuộc họp báo, khi anh
được hỏi liệu những người tiếp thị bộ phim mong khai thác xung đột tiềm năng
với Vatican chăng, Hanks nói :”Mỗi bộ phim đểu được những người tiếp thị phim
khai thác…Bộ phận tiềp thị của bất kỳ xưởng phim nào cũng thích tạo ra được
tranh cãi về các bộ phim của họ. Nhưng họ không thể tự làm điều đó được,mà phải
cần một đối tác”. Bộ phim dựa trên một cuốn tiểu thuyết của Dan Brown, được
công chiếu ra mắt ở Roma ngày 04.05 và ở Hoa kỳ vào ngày 15.05.Howard bắt đầu
cuộc họp báo với một loạt những tố cáo vu vơ chống lại Vatican. Ông nói,dường
như Vatican đã vận dụng ảnh hưởng nào đó để ngăn chặn đoàn làm phim bấm máy
trong một vài cảnh ở đó có một số nhà thờ nằm trên vùng đất ấy. Ông nói : ”Tôi
cho rằng chúng tôi có thể phản đối điều nầy”. Phát ngôn nhân Vatican, Cha Dòng
Tên Federico Lombardi, từ chối bình luận về những lởi tố cáo của Howard, cho
biết những lời tố cáo nầy chỉ nhằm quảng cáo cho bộ phim. Howard cũng nêu tên
trường hợp ĐGM hưu dưỡng người Ý 102 tuổi,Antonio Mennonna,người đã ký một đơn
khiếu nại theo pháp lý nói rằng bộ phim nầy đầy những điểm lịch sử không đúng
và xuyên tạc bóp méo Kitô gíao. Howard nói công ty của ông trước đó đã đề nghị
chiếu bộ phim nầy cho một số giám mục và những người khác,nhưng lời mời đã
không hề được đoái hoài. Bất luận ra sao – ông nói - nếu ai đó cảm thấy bộ phim
xúc phạm đến họ, thì họ đừng xem vậy.
Điều đó nhắc cho Hanks,vốn rất hay đùa dai trong cuộc họp
báo nầy,xen vào: “Không,không, Đừng bỏ đi chứ! Xin vui lòng ở lại! Tôi xin các
vị,đó!”. Hanks rất thích những câu hỏi khác được dùng để gây tranh luận với
Giáo hội. Một phóng viên hỏi Tom Hanks anh ta có phải là một người có đạo chăng
và anh ta nghĩ gì về sự tranh cãi vừa mới đây về Đức giáo hoàng và bao cao su.
Hanks trả lời :”Ồ, rất phù hợp với bộ phim nầy. Tôi là một người có đạo và vì
tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc đã 21 năm qua, vì vậy tôi thực sự không biết bao
cao su là cái gì nữa”.
Howard,đạo diễn phim “Mật Mã Da Vinci”cũng dựa trên một
cuốn tiểu thuyết của Dan Brown, nói dù cho các lãnh đạo Giáo Hội nghĩ như thế
nào về những cuốn sách và những bộ phim nầy, thì nhiếu người thấy rằng nó khiến
họ suy nghĩ về những gì họ đang tin. Và do vậy, việc đi nhà thờ sẽ tăng lên và
những nhóm học hỏi nghiên cứu Kinh Thánh sẽ nỗi lên: “Tôi cho rằng đó là một
điều tích cực và có tính xây dựng”.
Dan Brown (tác giả) hiếm khi xuất hiện ở cuộc họp báo,nói
ông có ý tưởng lúc đầu về cuốn “TT & AQ” là khi ông làm một chuyến du lịch
gần Vatican. Hướng dẫn viên du lịch nêu lên rằng các vị giáo hoàng đã từng một
lần trốn chạy theo một đường phố nhỏ ở Roma để thoát khỏi những kẻ thù và điều
đó đã khiến Brown nghĩ về các kẻ thù
“khoa học” của Vatican. Ông thấy không thể bỏ qua ý tưởng quá hay nầy.
Trong cuốn sách “TT & AQ” nầy,những thành viên của
một hội kín được gọi là Illuminati (‘thấu thị”) lên kế hoạch huỷ diệt Vatican
với phản vật chất. Những người Thấu Thị là một tổ chức được thành lập ở Bavaria
những năm cuối thập niên 1700 mà các sử gia nói là tổ chức nầy chỉ tồn tại chín
năm mà thôi. Những người thích các loại âm mưu ,thì suy đoán những người nầy
vẫn hiện hữu ngày nay,bí mật kiểm soát các sự kiện trên thế giới. Được hỏi ông
có thực sự tin rằng những người Thấu Thị vẫn hiện hữu hay không,Brown nói một
cách thô lỗ :”Họ đã hiện hữu ư?...Đó là những chuyện tưởng tượng được xây dựng
quanh những đề tài thế giới thực. Và những câu chuyện nầy, tôi hy vọng là thế,
sẽ làm cho nhiều người thích thú và để cho người ta tự tìm ra ở trong các câu
chuyện nầy cái gì là hư cấu và cái gì là có thật”.
Đã nhiều tuần rồi, Đức TGM Velasio De Paolis,chủ tịch Bộ
Kinh Tế Toà Thánh, đã lưu ý rằng Vatican không nên nhảy vào vụ tranh luận về bộ
phim “TT & AQ”. Ngài nói người ta nên thận trọng với “hiệu ứng boomerang”
khi kêu gọi tẩy chay,bởi vì nó có thể trở thành quảng cáo ngoài ý muốn cho bộ
phim. Ngài cho biết Vatican không lo lắng về việc dân chúng mất đức tin vì
những bịa đặt bài Kitô-giáo của cuốn sách và bộ phim nầy. Vatican tin các Kitô
hữu mạnh mẹ - được chủng ngừa bằng những thế kỷ bắt đạo và chứng thực đức tin”.
John Thavis (CNS 05.05)
ẤN ĐỘ: GIÁO
HỘI ĐỒNG Ý VIỆC CHIẾU PHIM “THIÊN THẦN & ÁC QỦY” VỚI NHỮNG ĐOẠN CẮT BỎ
(UCAN 04.05) Các đại diện của các giám mục Công giáo đã
bật đèn xanh cho bộ phim gây tranh cãi ở Ấn Độ sau khi các giới chức liên bang
đã đồng ý với một số hạn chế. Cha Babu Joseph,phát ngôn nhân HĐGM Ấn Độ nói
: Bộ phim sẽ được trình chiếu với một
tuyên bố “đây là một tác phẩm hư cấu
tưởng tượng”.
Bộ phim nầy, một phim tiếp nối “Mật Mã Da Vinci”, dự tính
sẽ ra mắt lần đầu vào ngày 04.05 tại một rạp chiếu gần Vatican. Quyết định ở Ấn
Độ đến khi đạo diễn Ron Howard tố cáo Vatican là đã sử dụng những kênh phía sau
để ngăn chặn việc quay một số cảnh phim ở trong một số nhà thờ ở Roma, nơi diễn
ra các hành động. Bộ phim sẽ được chiếu ở Ấn Độ cùng lúc trên toàn thế giới vào
ngày 15.05, nhưng chỉ sau khi những người kiểm duyệt đã bỏ đi một số cảnh “xúc
phạm”. Bộ phim chỉ dành cho người lớn. Tám đại diên HĐGM Ấn Độ đã xem bộ phim
nầy trong một buổi chiếu đặc biệt do Ban Trung Ương Chứng Nhận Phim Ảnh, vì
tháng trước các Giám mục đã gửi thư phàn nàn rằng bộ phim TT & AQ tìm cách
phỉ báng Kitơ-giáo và đức tin của họ “qua việc chủ tâm xuyên tạc bóp méo các sự
việc”.
Cha John Edappilly,một chuyên gia về các phương tiện
truyền thông và là một trong tám đại diện nói trên,cho biết Ngài nghĩ rằng bộ
phim nầy bóng gió về “cái được cho là các hoạt động chính trị quyền lực bên
trong Giáo Hội”, nhưng Ngài cho rằng Giáo Hội nghĩ nên để cho công chúng xét
đoán về giá trị của bộ phim: “Chúng ta đừng xét đoán thay cho xã hội. Dân chúng
đủ trưởng thành để suy nghĩ cho chính họ. Hãy để họ xem bộ phim và đưa ra phán
quyết”. Ngài cho rằng phản đối bộ phim thỉ chỉ quảng cáo cho nó và giúp những
người làm phim kiếm thêm tiền mà thôi. Vị linh mục nói : “Chúng ta hãy đối mặt
với nó một cách khôn ngoan, can đảm và cởi mở”. Diễn viên Hollywood Tom
Hanks,người đóng vai chính Robert Langdon, nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây
với tờ tạp chí điện tử “Screen India” rằng cả anh lẫn đạo diễn Howard không hề
muốn xúc phạm báng bổ bất cứ khán giả nào :”Chúng tôi luôn cố gắng bảo đảm rằng
họ hoàn toàn thấy vui và giải trí sau khi xem phim”. Tuy vậy Howard đã thổi
bùng lửa tại một cuộc họp báo hôm Chúa Nhật khi nói rằng Vatican đã ngăn cản
ông quay phim gần nhiều nhà thờ ở Roma. Cha Joseph nói Ngài thấy bộ phim nầy
“một loại phim giật gân đơn thuần kiểu phương Tây, nhưng một số cảnh xúc phạm
và trực tiếp nhắm vào chức Giáo Hoàng và Kitô giáo” và vì thế Giáo Hội muốn
những cảnh nầy bị cắt bỏ và phải chạy hàng chữ tuyên bố ngay đầu phim và cuối
phim rằng những gì trong phim chỉ là sản phẩm hư cấu tưởng tượng. John Dayal,
một lãnh đạo giáo dân và nhà báo kỳ cựu nói rằng bộ phim “không thân thiện với
Giáo Hội,song chỉ là một loại phim giật gân hạng ba”. Diễn Đàn Thế Tục Công Giáo, một tổ chức tự nguyện có trụ
sở ở Mumbai , vốn đòi hỏi một lệnh cấm chiếu bộ phim, nay cho biết họ chấp
thuận phán quyết của các giới chức Giáo Hội về bộ phim nầy.
ĐỨC THÁNH
CHA MUỐN LÀ NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HOÀ BÌNH
(H2O 04.05) Tại giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức
Thánh Cha đã gợi lên chuyến hành trình gần tới của Người đến Thánh Địa,từ 08
đến 15.05 :” Tôi sẽ làm người hành hương của hoà bình nhân danh Thiên Chúa duy
nhất, Cha của mọi người. Tôi sẽ làm chứng cho sự dấn thân của Giáo Hội Công
giáo đối với những ai nỗ lực thực hiện đối thoại và hoà giải để đạt đến một nền
hoà bình bền vững và ổn định trong công lý và kính trọng nhau”. Một cuộc hành
hương có tầm quan trọng lớn lao, trong đó Đức Thánh Cha mong “củng cối và khuyến khích các Kitô hữu” vùng
Cận Đông và tăng cường đối thoại đại kết và liên tôn. Khi gửi lời chào hỏi bằng
nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Biển Đức XVI bày tỏ tình liên đới của Người với
những người dân Palestine đang phải chịu nhiều đau khổ và những nạn nân cúm heo
ở Mexico và ở các quốc gia khác.
UỶ BAN TỰ DO TÔN GIÁO HOA KỲ NÊU TÊN 13 QUỐC GIA VI PHẠM
TỰ DO TÔN GIÁO NHIỀU NHẤT
(CWNews 05.05) Uỷ Ban Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Gíao Quốc Tế
hôm ngày 01.05 đã khuyến cáo tổng thống Barack Obama chọn ra 13 quốc gia “đáng
quan ngại nhất” vì những vi phạm quá mức tự do tôn giáo. Đó là : Miến -Điện,
Bắc Triều Tiên, Erithrea, Iran, Iraq, Nigeria,Pakistan, Trung Quốc,Ả Rập Xê-út,
Soudan, Turkmenistan, Uzbekistan và Việt-Nam. Ngoại trừ trường hợp Nigeria,
danh sách nầy trùng với danh sách năm ngoái. Thêm vào đó,Uỷ Ban nầy đặt
Afghanistan,Belarus,Cuba,Ai Cập,Indonesia,Lào,Nga, Somali, Tajikistan, Thổ Nhĩ
Kỳ và Venezuela vào danh sách cần để ý quan sát. Uỷ Ban nầy lưu ý :”dù không
nâng lên mức quy định luật pháo…những quốc gia nầy cần phải được kiểm tra sát
sao do bản chất và quy mô của các vi phạm tự do tôn giáo do chính chính phủ
thực hiện hoặc đươc chính phủ bao che”.
THỐNG KÊ GIÁO HỘI Ở NHỮNG NƠI ĐỨC THÁNH CHA TÔNG DU
(VIS 05.05) Trong viễn cảnh chuyến tông du của Đức Thành
Cha Biển-Đức XVI,từ 08 đến 15.05.2009, sau đây là những thống kê liên quan đến
Giáo Hội Công giáo ở Jordanie,Israel và trong các vùng lãnh thổ Palestine, theo
Văn Phòng Trung Ương Thống Kê của Giáo Hội vào ngày 31.12.2007). JORDANIE có
5.720.000 dân với 109.000 tín hữu Công giáo (= 1,91%), quy tụ trong 3 giáo phận
và 64 giáo xứ. Giáo Hội Jordanie có 4 giám mục, 103 linh mục,258 tu sĩ và 7
chủng sinh. Mạng lưới trường học Công giáo gồm 30.595 học sinh,trong khi cơ cấu
xã hội gồm 2 bệnh viện, 1 trung tâm chăm sóc, 1 trung tâm gia đình và 3 trung
tâm phục hồi xã hội. ISRAEL và VÙNG LÃNH THỔ PALESTINE có 7.180.000 người sinh
sống,trong đó 130.000 Công giáo (1,81%), quy tụ thành 9 giáo phận, 78 giáo xứ
và 3 trung tâm mục vụ. Giáo Hội Công Giáo có 11 giám mục,406 linh mục,1.171 tu
sĩ, 1 giáo dân thừa sai,110 chủng sinh và 14 tiểu chủng sinh. Mạng trợ giúp xã hội
có 11 bệnh viện, 10 trung tâm chăm sóc, 9 nhà dưỡng lão,11 cô nhi viện và nhà
trẻ, 4 trung tâm phục hồi xã hội. 192 cơ sở giáo dục từ mẫu giáo đến đại học
với 43.876 học sinh sinh viên.
ĐỨC THÁNH CHA CẢNH BÁO CÁC LINH MỤC ĐỀ PHÒNG TINH THẦN
THẾ GIAN
(Zenit 04.05) “’Thế gian’ là một não trạng,một cách suy
nghĩ và sống rất có thể làm Giáo Hội bị ô nhiễm”. Đó là lời Đức Thánh Cha
Biển-Đức XVI khi mời gọi các linh mục “ hãy không ngừng tỉnh thức và thanh
luyện” và luôn cầu nguyện. ‘Thế gian’ –
theo nghĩa của Thánh Gioan của từ ngữ nầy – không bao gồm Kitô-hữu,không bao
gồm các thừa tác viên Phúc Âm,’một phẩn nhỏ vì trên thự tế, thế gian không nhận
biết Chúa,một phần nhỏ vì thế gian không muốn nhận biết Người”. Với Đức thánh
Cha,’thế gian’nầy – luôn theo nghĩa Thánh Gioan – cìn đe doạ Giáo Hội,bằng việc
làm cho các thành viên và ngay cả những thừa tác viên thánh chức của Giáo Hội
bị ô uế. “Chúng at đang ở trong thế gian và chúng ta cũng có nguy cơ thuộc về
thế gian và không ít lần chúng ta như thế. Trong viễn cảnh nầy, chúng ta phải
nghĩ tới những hình thức cầu nguyện đa dạng cho một linh mục,trên hết là nghĩ
tới Thánh Lễ hằng ngày. Việc cử hành Thánh Lễ là một hành vi cầu nguyện lớn lao
và cao trọng nhất, cấu thành trung tâm và nguồn mạch mà các hình thức cầu
nguyện khác nhận được ‘nhựa sống’ : phụng vụ các giờ kinh, chầu Thánh Thể, lectio divina [đọc lời Chúa. BTGH đã tóm
tắt lại trong các số trước], chuỗi hạt, suy gẫm và học nơi trường học Mẹ Maria.
HƠN 100 GIÁO
SĨ DO THÁI CHÀO MỪNG ĐỨC THÁNH CHA.
(Zenit 04.05 ) Theo tin từ các vị chủ tịch Hội Quốc Tế về
Giáo Dục Liên Văn Hoá và Liên Tôn, Adalberta và Armando Bernardini, một thông
điệp do hơn 100 giáo sĩ Do Thái thuộc các chi tuyên tín khác nhau đã ký tên, sẽ
được công bố trên một trang tờ nhật báo Israel “Haaretz” để chào đón Đức Tah1nh
Cha đến Thánh Địa và cổ vũ đối thoại giữa tín đồ Do Thái giáo và Kitô-hữu. Sáng
kiến nầy đến từ giáo sĩ Jack Bemporal,giám đốc Trung Tâm về Cảm Thông liên tôn ở New Jersey và là thành viên Hội
Quốc Tế về Giáo Dục Liên Văn Hoá và Liên Tôn. Thông điệp nầy có tựa đề “United in our age’ ( Liên Kết Trong Thời
Đại Chúng Ta) lấy hứng từ tuyên ngôn Nostra
Aetate của Công Đồng Vatican II, công bố vào ngày 28.10.1965,đã đánh dấu
một chặng đường quan trọng trong các quan hệ giữa tín đồ Do Thái giáo và Công
giáo. Các giáo sĩ Do Thái đặc biệt kể ra số 4 trong tài liệu ấy,vốn khẳng
định:” Vì một di sản lớn lao dường ấy chung cho Kitô hữu lẫn tín đố Do Thái
giáo, Công Đồng muốn cổ vũ và khuyên nhủ sự hiểu biết và quý trọng nhau giữa
họ, nhất là phát sinh từ việc nghiên cứu Kinh Thánh và thần học cũng như từ đối
thoại huynh đệ”. Trực tiếp nói với Đức Thánh Cha, các giáo sĩ giải thích :”
Trong tinh thần nầy,chúng tôi,các giáo sĩ và lãnh đạo Do Thái giáo nhiệt liệt
kính chào Người cũng như sứ mệnh hoà bình của Người ở Israel. Cùng đồng
thanh,chúng ta được kết liên cùng dấn thân cho cuộc đối thoại liên tôn nầy để
mở đường cho sự cảm thông hơn, cũng như nhin nhận và không ngừng củng cố mối
tương quan quan trọng nầy giữa các tín đồ Công giáo và Do Thái giáo trên toàn
thế giới”.
CÁC VẤN NẠN
VỀ ĐÀO TẠO GIÁO SĨ LÔI KÉO CHÚ Y
(UCAN 05.05) Nhiều linh mục và chủng sinh Công giáo Trung
Quốc ở lục địa đã nêu bật những quan ngại về việc đào tạo hàng giáo sĩ lập lại
những lo lắng trổi dậy tại một hội nghị khoáng đại của Uỷ Ban Vatican về Trung
Quốc. Một chủng sinh, Giang, cho biết cơ sở của Thầy có quá ít giáo sư dạy đầy
đủ ở đó và tập chú quá nhiều về nghiên cứu hàn lâm không có lợi cho sự phát
triển tinh thần và đạo đức :”Các giáo trình rất tốt,nhưng chủng viện không có
các giáo sư thường xuyên ở đó. Thật khó cho chúng tôi phải tiêu hoá tất cả mọi
thứ trong một thời gian ngắn như thế, vì các giáo sư do chủng viện mời hoặc từ
trong nước hoặc từ nước ngoài để dạy các môn trong thời gian hai tuần, mà bình thường
phải cần cả toàn bộ một học kỳ. Do không có cha linh hướng sống và làm việc
trọn ngày ở chủng viện, chúng tôi phải xin các giảng viên giúp linh hướng. Các
vấn nạn còn thêm tồi tệ bởi tình trạng phức tạp của Giáo Hội Trung Quốc. Cộng
đồng Gáio Hội ‘mở’ do nhà nước kiểm soát điều hành 11 đại chủng viện trên toàn
quốc. Cộng đồng ‘chui’ cũng có một ít chủng viện, một số gửi chủng sinh đến để
được huấn luyện trong các chủng viện Giáo Hội mở.
CÁC LINH MỤC BÁN MỸ PHẨM ĐỂ GIÚP NHỮNG NGƯỜI BẤT HẠNH
(UCAN 01.05) Cha Andrew Choi Eui-young, 40 tuổi, chủ tịch
một công ty mỹ phẩm mà ngài và các bạn đồng liêu linh mục và trợ sĩ đã bắt đầu
giúp tài trợ công tác từ thiện của các ngài. Hội Dòng Con Cái Mẹ Vô Nhiễm có
trụ sở ở Roma của Cha Choi đến Hàn quốc năm 1996. Công tác mục vụ của họ đến
hồi suôn sẽ tốt đẹp vào năm 2003 sau khi họ thành lập một chỗ ở và trung tâm
phục hồi cho khoảng 60 người bị tâm thần, một trung tâm tĩnh dưỡng và một văn
phòng tư vấn ở Suwon,nam Seoul. Hiện dòng có năm linh mục và sáu trợ sĩ ở Hàn
quốc. Các cơ sở từ thiện rất tốn kém. Cha Choi cho biết : “chúng tôi mang công
mắc nợ.Dù được những người ủng hộ giúp đỡ, chúng tôi cần có nhiều tiền hơn”. Đó
chính là lúc Ngài quyết định dựa vào những thế mạnh có một không hai của hội
dòng quốc tế của Ngài – chuyên môn trong lãnh vực khoa da liễu và chế tạo các
sản phẩm chăm sóc da - để lập một công ty mỹ phẩm ở Hàn quốc, mang thương hiệu
IDI, tên đặt theo bệnh viện da liễu của Hội Dòng ở Roma, the Institute
Dermatopathic Immaculate (Viện Điều Trị Da Liễu Mẹ Vô Nhiễm). IDI sản xuất một
hàng sản phẩm từ các kem tẩy rửa cho đến những kem chống lão hoá và xà phòng
da. Ngài nói :” các sản phẩm của chúng tôi hơi đắt, nhưng IDI nổi tiếng vì chất
lượng ở Châu Âu và chúng tôi được khách
hàng tín nhiệm”.
HÀN QUỐC :
ĐƯỢC COI LÀ BỆNH VIỆN CÔNG GIÁO LỚN NHẤT
THẾ GIỚI
|
(UCAN 02.05) Các nhân vật Giáo Hội và thuộc giới chính
trị trong số hàng trăm người chứng kiến lễ khánh thành toà nhà 22 tầng của bệnh
viện Đức Maria ở Séoul,nay là bệnh viện Công giáo lớn nhất thế giới. Một giới
chức bệnh viện cũng khẳng định toà nhà mới từ bệnh viện cũ Kangnam nầy cũng là
bệnh viện lớn nhất Hàn quốc, với 190.000 thước vuông sàn,1.200 giường và 3.500
nhân viên. Việc xây dựng được bắt đầu vào tháng 05.2005, hoàn tất vào tháng
12.2008, và đón những bệnh nhân đầu tiên av2o tháng 03.2009. Các giới chức Giáo
Hội có mặt gồm ĐHY Nicholas Cheon Jin-suk giáo phận Seoul; Đức TGM Osvaldo
Padilla,khâm sứ Toà Thánh tại Hàn quốc; Đức TGM Rino Fisichella, chủ tịch Hàn
Lâm Viện Giáo Hoàng Vì Sự Sống; bốn GM địa phương và ngải thủ tướng Hàn quốc
Daniel Han Seung-soo. Khâm sứ Toà Thánh đọc một thông điệp chúc mừng của Đức
Thánh Cha,trong đó Đức Giáo Tông nói Người cầu nguyện để các bác sĩ,y tá và ban
quản lý.. đáp lại một cách quảng đại sự uỷ thác của Chúa trong việc chữa trị
người ốm đau và làm chứng cho sự hiện diện của Nước Chúa ở giữa chúng ta”.
CUỘC CHẠY VIỆT DÃ VÌ HOÀ BÌNH “CHẠY THEO DẤU CHÂN THÁNH
PHAOLÔ”
(Fides 05,05) Cuộc chạy việt-dã đã rời Malte sau khi khởi
hành vào ngày 23.04 từ Giêrusalem, băng qua Thánh Địa
(Bet-lem,Giêrusalem,Xêdarê, để cập bến Hy Lạp (Athenes) và Malta, từ đó ngọn
đuốc lại tiếp tục hành trình vào ngày 02.05, tổng cộng 1.300 cây số chạy bộ.
Ngày 06.05,cuộc việt dã nầy sẽ đổ bộ ở Sicile để sau đó chạy 60 cây số tiến về
Syracuse vào khoàng 11: 30 nhờ sự giúp đỡ của Hải quân Ý. Ngọn đước sẽ lưu lại
trong thành phố cho đến khi tiếp tục khởi hành vào ngày 08.05 với hành trình
dài 65 cây số tới Catane. Trong suốt hành trình, nhiều sự kiện song hành được
tổ chức,chẳng hạn như hội nghị về chủ đề “Để Tâm Lo cho số phận giới trẻ. Những
môi trường giáo dục mới”. Sau Sicile, cuộc việt dã sẽ đi qua nước Ý, qua rất
nhiều thành phố từ nam chí bắc,để đến Roma ngày 27.05,nơi các vận động viên và
các nhà tổ chức sẽ được Đức Thánh Cha tiếp đón tại qaủng trường Thánh Phêrô.
Mục tiêu biến cố nầy,như Đức Thánh Cha đã chỉ rõ, là để tái khám phá qua một
chứng từ công cộng, tính thời sự và sức mạnh đặc sủng của Thánh Phaolơ nhân kỷ
niệm 2.000 năm ngày sinh của Ngài. “Chạy theo bước chân Thánh Phaolô” là một
biến cố do Hội Gioan-Phaolô II về Thể Dục Thể Thao tổ chức với sự cộng tác của
ban Giáo Hội và Thể Thao thuộc HĐ.Gíao hoàng đặc trách giáo dân,và nhiều ban
ngành đạo đời của Vatican và của nước Ý.
BỔ NHIỆM ĐỨC HỒNG Y ZEN LÀM ĐẶC PHÁI VIÊN TRONG LỄ KỶ
NIỆM ĐỨC GIOAN-PHAOLÔ II
(CAN 05.05) Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã bổ nhiệm ĐHY
vừa mới nghỉ hưu Joseph Zen làm đặc phái viên của Người tại lễ kỷ niệm 25 năm
ngày Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II thăm Thái Lan. Lễ kỷ niệm diễn ra tại Bangkok
hai ngày 10 và 11 tháng 05. Danh tính các thành viên phái bộ tháp tùng ĐHY cũng
đã được công bố : Cha Bosco Thepharat Pitisant, bề trên tỉnh dòng Salêdiêng ở
Thái Lan; Cha Vincent Ekapong Pongsungnem thuộc TGP Bangkok, phó tổng thư ký Uỷ
Ban giám mục về Chăm Sóc Mục Vụ các Kitô hữu’ Đức Ông Marek Zalewski, cố vấn và
Đức Ông Dennis Kuruppassery, thư ký toà khâm sứ ở Bangkok.
KITÔ-HỮU
TRUNG ĐÔNG BỊ HẠN CHẾ TRONG NỖ LỰC ĐƯỢC NHÌN XEM ĐỨC THÁNH CHA
(CNS 06.05) Các Kito hữu vùng Trung Đông đang hy vọng
được nhìn thấy Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI trong cuộc hành hương của Người từ 08
đến 15.05 đến Jordanie,Israel và các vùng lãnh thổ Palestine,phải đối mật với
những hạn chết đi lại. Một tuần trước khi Đức Giáo Hoàng đến Israel,vào ngày
11.05, khoảng 250 Kitô hữu từ Giải Gaza
vẫn chờ tin về việc họ được phép đi lại theo đơn xin. Đa số cư dân ở đó không được
rời Gaza từ gần hai năm qua, kể từ khi Israel đóng cửa biên giới sau khi nhóm
Hồi giáo Hamas nắm quyền ở vùng đất nầy. Abunasser, cầm đầu uỷ ban truyền thông
trong cuộc tông du nầy, cho biết vì Đức Thánh Cha không thể đi đến Gaza, Giáo
Hội đã đề nghị cho các Kitô hữu dân cư Gaza được phép tham dự Thánh Lễ ngày
13.05 ở Bet-lem, Bờ Tây. Ngài hy vọng sẽ có 11.999 Kitô hữu Bờ Tây được cho
phép thăm Israel.
ĐỨC THƯỢNG PHỤ CÔNG GIÁO Ở GIÊRUSALEM LO ÂU VỀ CHUYẾN
TÔNG DU
(CWNews 06.05) Trả lời cuộc phỏng vấn củ tờ nhật báo
Israel, Haaretz, Đức thượng phụ Công giáo nghi lễ La-tinh ở Giêrusalem, Đức TGM
Fouad Twai, thừa nhận Ngài lo lắng về những gì sẽ xảy đến sau chuyến thăm Thánh
Địa của Đức thánh Cha Biển-Đức XVI. Ngài nói : Một lời thôi với người Hồi giáo
và tôi có chuyện phiền muộn; một lời thôi với người Do Thái giáo và tôi gặp
phiền hà ngay. Sau chuyến tông du,Đức Thánh Cha về lại Roma,còn tôi ở lại đây
với các hậu quả. Ngài bày tỏ quan ngại về “sự ngờ vực toàn diện mà chính quyền Israel
tỏ ra với các nhà lãnh đạo Kitô gíao sở tại”. Ngài ước ao các nhà lãnh đạo Israel
nhận thức được rằng : họ có thể tin tưởng chúng tôi và thậm chí nhờ chúng tôi
giúp đỡ. Chuyến du hành của Đức Thánh Cha mong sẽ giúp cho vấn đề nầy. Dù vậy
Đức TGM Twai thất vọng rằng một thoả ước vĩnh viễn giữa Toà Thánh và Israel,
thiết lập quyền của các cơ sở Gíao Hội ở Thánh Địa, đã không được kết thúc
trước cuộc tông du nầy, sau rất nhiều năm bị trì hoãn.
TOÀ ĐẠI GIÁO SĨ TRƯỜNG ISRAEL NGĂN CẤM CÁC TƯƠNG NHƯỢNG
VỚI VATICAN
(CWNews 06.05) Toà Đại Giáo Sĩ trưởng Israel đã đưa ra
phán quyết rằng đề xuất trao cho Vatican quyền kiểm soát các linh địa Kitô giáo
quan trọng ở Thánh Địa là trái với Luật Do Thái giáo và yêu cầu mọi thảo luận
về đề xuất nầy phải chấm dứt. Phán quyết đưa ra nhằm trả lời các tin tức rằng
tổng thống Simon Peres đã ủng hộ đề xuất nầy với hy vọng có thể khai thông bế
tắc kéo dài về việc hoàn tất một thoả ước pháp lý nhằm thiết lập quyền của các
cơ sở Công giáo ở Israel.
ĐỨC THÁNH
CHA NÓI VỀ THÁNH GIOAN DAMASCENE VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ PHÁ ẢNH TƯỢNG
(CWNews 07.05) Trong buổi triều yết chung hằng tuấn ngày
06.05, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nói về ảnh hưởng của Thánh Gioan Đamatcênô
(675 – 749) mà đóng góp bền lâu nhất cho thần học là cách giải thích của Ngài
về việc các tượng thánh và thánh tích được dùng ra sao để làm tăng đức tin. Vị
tôn sư vĩ đại người Byzance - người đã sống vào thời đạo Hồi nỗi lên chiếm cứ
vùng Trung Đông - giải thích rằng các ảnh tượng thánh có thể là những đối tượng
sùng kính, củng cố sự thờ phượng chỉ dành cho Chúa mà thôi. Câu trả lời của
Ngài cho những người phản đối thờ các tượng ảnh đã khiến cho Ngài nhận được
tước vị Tiến Sĩ Hội Thánh.
KITÔ HỮU
VÙNG THÁNH ĐỊA MONG ĐƯỢC THẤY SỰ ỦNG HỘ CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
(CWNews 07.05) Khi du hành sang Thánh Địa, Đức Thánh Cha
Biển-Đức XVI sẽ phải đương đầu với thách thức tế nhị là nói với các cử toạ Do
Thái giáo và Hồi giáo.Nhưng Sandro Magister củ tờ L’Espresso chỉ ra rằng các Kitô hữu địa phương cũng có một ít mối
nghi ngờ về các chính sách của Vatican và đang hy vọng một dấu chỉ mạnh mẽ hơn
của Đức Thánh Cha đối với chính nghĩa của họ. Một vấn để then chốt duy nhất ấy
là thái độ của Đức Thánh Cha đối với chính quyền Israel, mà nhiều Kitô hữu
trong vùng vẫn xem như nguồn gốc chính của bất hoà xung đột ở trong vùng nầy.
QUAN HỆ TỐT
ĐẸP GIỮA TOÀ THÁNH VÀ NƯỚC EL SALVADOR
(H2O News 07.05) Hôm nay Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tổng
thống nước Cộng Hoà El Salvador,Elias Saca Gonzalez. Cuộc trao đổi rất thân mật
về nhiều vần đề liên kết với tình hình bên trong quốc gia nầy và thời sự quốc tế, làm nổi bật sự dấn thân
của El Salvador torng việc cổ vũ sự hợp tác về mặt thương mại, chiến đấu chống
tội ác có tổ chức,về giáo dục và di dân cũng nư vì tiến bộ xã hội. Đức Thánh Cha
và ngài tổng thống đã nhấn mạnh đến những quan hệ tốt đẹp giữa Giáo Hội và đất
nước El Salvador, cầu mong các uqan hệ nầy được tăng cường và củng cố vì tiến
bộ tinh thần,hoà bình và phát triển đất nước.
CHUẨN BỊ HÔN NHÂN ĐỐI DIỆN VỚI CÁC TIẾN HOÁ XÃ HỘI
(La Croix 06.05) Hội Nhị lần thứ 43 Liên Đoàn quốc tế các
Trung Tâm Dự Bị Hôn Nhân đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải thích nghi việc
giúp đỡ các đôi hôn phối. Thường họ sống chung với mnhau đã từ nhiều năm, có
khi đã kết hôn hoặc ly dị. Họ muốn có con đầu lòng hoặc đã có,khi mà một trong
hai người không nuôi những con cái của người kia trong khuôn khổ một gia đình
được tạo lại. Những tình trạng đa dạng và rất hay gặp nầy, đảo lộn mọi mốc các
cặp tiêu chuẩn cho việc chuẩn bị hôn nhân và đó là tâm điểm của Hội Nghị nầy
vừa kết thúc ngày 05.05 tại Marseille, tại trường trung học Công giáo
Lacordaire, với 240 người tham dự đến từ 12 quốc gia, đa số thuộc Châu Âu.Nỗi
lên ở Croatia và Bồ Đào Nha, hiện tượng nầy đụng đến tất cả mọi quốc gia: “Sống
đôi lứa luôn có sự phân loại,nhưng đối với các thế hệ trẻ, thì đứa con thay vào
hôn nhân như cánh cửa để thành lập một gia đình”Đó là nhận định của Agnes
Auschitzka, phóng viên mục Phụ Huynh & Con Cái của tờ La Croix. Cùng lo
lắng ấy, Therese Steebergen,đại biểu người Pháp chia sẻ “Trước đây việc dạy dỗ
đứa con tương lai dẫn tới suy tư về bổn phận làm cha làm mẹ, nay thì làm sao để
giúp đỡ các cặp đã làm cha làm mẹ ngày càng đông đảo?”.[Nội dung các cuộc hội
thảo,xin xem www.preparation-mariage.eu/ficpm]
HỘI ĐỒNG CÁC CHUYÊN GIA TÔN GIÁO ĐE DOẠ TỰ DO TÔN GIÁO
(AsiaNews 07.05) Mục sư Viktor Vitko,một nhà lãnh đạo
“Giáo Hội phái Cơ Đốc Phục Lâm” trong thư gửi bộ trưởng tư pháp Aleksandr
Konovalov,bộ chủ quản của hội đồng nầy,đã viết :”Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm bày
tỏ quan ngại đối với những gì liên quan đến kết cầu Hội Đồng Các Chuyên Gia
Nghiên Cứu Tôn Giáo”. Hội đồng nầy được thành lập theo một luật liên bang trao
cho Bộ tư pháp quyền giám sát các tổ chức tôn giáo ở Nga và quyết định xem chúng
có phải thật sự là tôn giáo hay không trên nền tảng các quy chế và hoạt động
của chúng. Một cuộc tranh cãi dữ dội vừa nãy ra giữa nhà cầm quyền Nga và các
tổ chức tôn giáo ngoài Chính Thống giáo vì một người,Alexsandr Dvorkin, chủ
tịch Hiệp Hội các Trung Tâm về Nghiên Cứu Tôn Gíao và Giáo Phái ở Nga. Nỗi
tiếng vì sự không khoan nhượng đối với những tổ chức tôn giáo ngoài Chính
Thống, Dvorkin vừa được giao phụ trách Hội Đồng nầy. Sinh năm 1955 và là công
dân Mỹ,tốt nghiệp chủng viện thần học Chính Thống giáo Saint Vladimir ở
Crestwood,New York,năm 1983 và nỗi danh như là chuyên gia ‘điều tra’ hạng nhất
về các giáo phái và tục thờ cúng. Sau khi tốt nghiệp,ông dạy ở Đại học Moscow
nhưng đã bị sa thải vì các quan điểm phân biệt đối xử về các nhóm thiểu số tôn
giáo. Sau đó được điều về Đại học Chính Thống Nga ở Moscow và nay là giáo sư ở
Đại học Tichon cũng tại thủ đô nước Nga. Các tổ chức Tin Lành và Chứng Nhân
Giêhôva là những người chịu những chỉ trích gay gắt nhất của Hội Đồng nầy,nhưng
tín đồ Hồi giáo,Công giáo và cả những người bên trong Toà Thượng Phụ Moscow
cũng nêu lên các vấn đề. Ngày 10.04, một ít hôm trước khi các danh tính trong
Hội đồng được loan báo, các học giả tôn giáo, tại một cuộc họp báo diễn ra ở
Viện Tôn Giáo và Lậut Pháp ở Moscow, các chuyên viên luật và các nhà hoạt động
nhân quyền đã bày tỏ thất vọng về những lựa chọn của Bộ tư pháp. Theo quan niệm
của họ, có một nguy hiểm thật sự khi Giáo hội Chính Thống Nga có thể trở thành
liên kết với một cơ quan vốn đang phá hoại an bình tôn giáo ở Nga.
Do BTGH tuyển chọn và chuyển ngữ