Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mở đầu
chuyến hành hương Thánh Địa bằng lời kêu gọi sự khoan dung
Đức Thánh
Cha Bênêđictô XVI được Đức Vua Abdullah II đón tiếp
WHĐ – Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI đã bắt đầu cuộc hành hương về Thánh Địa bằng lời kêu gọi hoà bình
và một cử chỉ bác ái. Chặng dừng chân đầu tiên của ngài là Jordan, ở đây, ngài
đã được Đức Vua Abdullah II đón tiếp tại phi trường quốc tế mang tên hoàng hậu
Alia. Vừa đặt chân xuống phi trường, Đức Thánh Cha đã bày tỏ “sự kính trọng sâu
xa của ngài đối với cộng đồng Hồi giáo” và ca ngợi những sáng kiến của các nhà
lãnh đạo Jordan về đối thoại liên tôn. Ngài nói, “Chúng ta có thể nói rằng
những sáng kiến đáng quý này đã mang lại nhiều kết quả trong việc thúc đẩy sự
gặp gỡ giữa phương Tây và thế giới Hồi giáo, xua tan những lời tiên báo cho
rằng bạo lực và xung đột là điều không thể tránh khỏi.”
Đức Thánh Cha nói ngài đến
Jordan như một khách hành hương viếng thăm những nơi thánh đối với Kitô giáo,
bao gồm núi Nebo là nơi Môsê đã từ đó đứng nhìn vào Thánh Địa, sau đó là sông
Jordan là nơi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Ngài cũng sẽ đặt viên đá đầu tiên cho
việc xây dựng nhà thờ mới gần địa điểm Chúa chịu Phép Rửa, và theo ngài, sự
kiện này cho thấy sự trân trọng của chính quyền Jordan đối với tôn giáo và các
quyền về tôn giáo: “Dĩ nhiên tự do tôn giáo là quyền căn bản, và niềm hi vọng
cũng như lời cầu nguyện tha thiết của tôi là sự tôn trọng những quyền và phẩm
giá căn bản của mọi người ngày càng được khẳng định và bảo vệ, không những
trong khắp vùng Trung Đông mà còn trên toàn thế giới.”
Bên ngoài phi trường, hằng
trăm học sinh mặc đồng phục với những biểu ngữ chào mừng, tay phất cờ Toà
Thánh, reo hò mừng rỡ khi xe của Đức Giáo hoàng đi ngang qua.
Một giờ sau đó, Đức Giáo
hoàng viếng thăm trung tâm Nữ Vương Hoà Bình (Regina Pacis), một trung tâm bác
ái lo cho người khuyết tật tại Amman. Ở đó, ngài đã xúc động nói đến những cố
gắng đi tìm ý nghĩa của đau khổ và nỗ lực của Giáo Hội trong việc chăm sóc miễn
phí cho người khuyết tật, Hồi giáo cũng như Công giáo. Ngài cũng nói với mọi
người tại Trung tâm này rằng: “Tôi đến đây đơn giản với một ý nguyện, một niềm
hi vọng, đó là cầu nguyện cho ơn hiệp nhất và bình an, đặc biệt là cho vùng
Trung Đông.”
Sau đó, Đức Thánh Cha đã
gặp Đức Vua Abdullah, hoàng hậu Rania và các thành viên khác của hoàng gia tại
dinh thự hoàng gia. Hai vị lãnh đạo đã có cuộc trò chuyện riêng, chụp ảnh chung
và trao đổi quà lưu niệm.
Được biết trên đường tới
Jordan, Đức Giáo hoàng đã cho các phóng viên biết ngài hi vọng chuyến viếng
thăm của ngài sẽ giúp cho tiến trình hoà bình tại Trung Đông bằng cách nhấn
mạnh đến giá trị của cầu nguyện và thúc đẩy mọi người bỏ lại đằng sau những
tính toán không thích hợp. Ngài nói, “Chúng tôi không phải là một quyền lực
chính trị nhưng là một sức mạnh tinh thần, và sức mạnh tinh thần này có thể góp
phần vào sự phát triển trong nỗ lực kiếm tìm hoà bình.” Người Kitô hữu xác tín
vào quyền năng của lời cầu nguyện: “Cầu nguyện mở cánh cửa thế giới cho Thiên
Chúa, và chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa lắng nghe và có thể can thiệp trong
thế giới. Tôi cho rằng nếu hàng triệu tín hữu cùng cầu nguyện thì đây thật sự
là một sức mạnh có thể gây ảnh hưởng và tác động trên tiến trình hoà bình.” Đức
Giáo hoàng cũng cho biết đây là thời điểm khó khăn cho các Kitô hữu tại Thánh
Địa, nhưng cũng là thời điểm của hi vọng, thời điểm của một khởi đầu mới và nỗ
lực mới trên con đường hoà bình.
Các cộng đoàn Kitô giáo
góp phần vào việc xây dựng xã hội đặc biệt qua mạng lưới giáo dục và y tế. Cụ
thể là Đức Thánh Cha sẽ đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng một đại học công
giáo tại Jordan. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng những trường học đó là nơi giúp
cho người Hồi giáo và các Kitô hữu xích lại gần nhau: “Họ gặp gỡ nhau và trò
chuyện với nhau ở đó. Đó là nơi các Kitô hữu ưu tuyển được đào tạo để làm việc
cho hoà bình.”
Ngày kế tiếp, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm
một ngôi đền lớn của Hồi giáo tại Amman, và sẽ nói chuyện với các nhà khoa bảng
Hồi giáo cũng như các nhà ngoại giao đang làm việc tại Jordan.
(Tổng hợp CNS và
Zenit)