Mục vụ ơn gọi: Đức Thánh Cha kêu gọi hãy gieo lòng tin tưởng và
hy vọng
WHĐ (07.07.2009) / ZENIT –
Trước một giới trẻ lầm lạc, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã kêu gọi những người
phụ trách ơn gọi của 34 Hội đồng Giám mục châu Âu hãy là “những người gieo niềm
tin tưởng và hy vọng”.
Hôm 04-07, ĐTC đã tiếp các
vị tham dự Hội nghị châu Âu về mục vụ ơn gọi họp tại Roma từ ngày 02 đến 05-07
về chủ đề: “Những người gieo Tin Mừng về ơn gọi: một lời kêu gọi và sai đi”.
ĐTC khẳng định: “Mối quan
tâm về ơn gọi đối với mỗi giáo phận là một trong những ưu tiên mục vụ. Ưu tiên
này lại càng phải được đề cao trong bối cảnh của Năm Linh mục vừa mới bắt đầu.”
“Hãy là những người gieo
niềm tin tưởng và hy vọng … Sự sai lạc mà giới trẻ ngày nay đang trải qua quả
thực nghiêm trọng… Lời lẽ con người nhiều khi thiếu hẳn tương lai và viễn
tượng, thiếu cả ý nghĩa và khôn ngoan… Tuy nhiên, Chúa đã và đang gieo hạt
giống của Lời Ngài, một cách dồi dào và rộng rãi, dù biết rằng có thể có hạt
rơi trên đất không thích hợp, không nở hoa kết trái vì khô hạn, hay bị bóp
nghẹt trong bụi gai, mất hết sinh lực”.
ĐTC nói thêm: “Dầu vậy,
người gieo giống vẫn không nản lòng, bởi vì biết rằng một phần hạt giống sẽ rơi
trên đất tốt, nghĩa là sẽ gặp được những trái tim nồng cháy và có khả năng tiếp
nhận Lời với thái độ sẵn sàng để vun xới cho hạt giống lớn lên trong sự kiên
trì và sinh hoa kết trái một cách dồi dào và vì ích lợi của nhiều người.”
Dưới con mắt của ĐTC, đất
trên đó hạt giống được gieo có thể gợi đến tình cảnh gia đình, tốt hoặc ít tốt
hơn, môi trường nhiều khi khô khan và khó khăn cho công việc vun xới, những
ngày đau khổ và nước mắt. “Đất trước hết là con tim của mỗi người, đặc biệt
người trẻ, những người quý vị có nhiệm vụ lắng nghe và đồng hành: một trái tim
nhiều khi mù tối và không định hướng, tuy nhiên vẫn còn khả năng chứa đựng nơi
mình sức mạnh để hiến dâng, sẵn sàng mở rộng cho một cuộc sống vì lòng yêu mến
Chúa Giêsu, có thể bước theo Ngài một cách trọn vẹn và với lòng xác tín rằng
mình đã tìm thấy kho tàng lớn nhất của cuộc đời”.
“Chỉ sau một mùa gieo Lời
của Chúa một cách dồi dào và đại lượng, người ta mới có thể đi tiếp trên các
con đường đồng hành và giáo dục, đào tạo và phân biệt lòng trí”.
Trong bài diễn văn của
ngài, Đức Thánh Cha đã gợi đến Năm Linh mục “như là thời điểm tốt đẹp để tìm
lại ý nghĩa sâu sắc của mục vụ ơn gọi”, cũng như “việc chọn lựa căn bản phương
pháp làm việc của mình: việc làm chứng giản dị và có thể tin được; sự hiệp
thông, với những lộ trình được bàn tính với nhau và chia sẻ với nhau trong Giáo
hội địa phương; cái thường ngày dạy chúng ta đi theo Chúa trong đời sống của
mọi ngày; sự lắng nghe, được Thánh Thần hướng dẫn, để hướng người trẻ trong
việc tìm kiếm Thiên Chúa và trong hạnh phúc đích thực; và cuối cùng, chân lý,
duy nhất có thể làm nảy sinh sự tự do nội tâm”.
(Theo Zenit)